Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

bị nerf power bởi cái vòng tay thế mới có đất diễn cho quái, rồi sau đó Thánh lậy lại được sức mạnh thì 1 đường bổng sẻ núi
 
đợi hd rồi coi, chứ vẫn còn bản cam mà :2cool_after_boom:
 
bác nhầm rồi con LNMH (6 tai) mới là con gác cổng có phép lạ biến hoá khôn lường còn con TTVH là con kết sư huynh sư đệ với TNK rồi đi cũng quậy long cung và xoá sổ ở địa ngục + lấy 1 cấy giống thiết bảng phiên bản 2. Sau đó phản TNK cuối cùng nát
p/s: sau 500 năm thì con nào chả max bá, cũng như game online đang đứng top rồi ko chơi nữa sau một thời gian bị bọn khác vượt mặt vì bọn nó cày lvl đuổi top =))
Chém thế cũng không chuẩn. Thiên đình mấy vạn năm đua top mà Ngọc Hoàng vẫn phải chui gậm bàn mà. Chẳng qua anh khỉ bị chôn dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm, ăn uống kham khổ, lại chả đc vận động, công lực giảm sút chắc chỉ bằng 1/100 thời đỉnh quang. Chưa kể phải gánh team phế, toàn giơ mặt ra cho chúng nó đánh, bảo sao không cùi
 
11896073_962981677078443_8504176225054648676_n.jpg
 
Chắc hồi xưa các bác Thiên Cung ném chuột sợ bể đồ nên ko dám dốc thiên khí ra chọi vỡ mồm nó, hoặc có xài nhưng ko vận full power kẻo phe ta hại phe mình
Về sau lén cho pet các bác dùng thiên khí hành chết cmn để cho nó tởn
 
Bá như anh lông có chôn dưới đá cũng có cách tu hành chứ nhể, như hít tinh khí trời đất hay luyện nội công như chưởng tàu ý :5cool_sweat:, hay là bùa của Như Lai chặn hết đường luyện của ãnh :5cool_ops:
 
Ngũ Hành Phong Ấn thì nó chặn hết nguyên tố, anh Tôn không luyện dc mà còn bị rút sức mạnh đi.
 
Cơ mà chắc do tác giả nerf ảnh, chứ anh lông cũng thuộc dạng thông minh tuyệt đỉnh, phàm cái gì cũng có điểm yếu mà :5cool_sweat:
 
Anh lông hồi mới đi lấy kinh mới bị yêu quái hành, sau công lực phục hồi dần. Lúc gần đến Tây Trúc, có mấy thằng dám bật anh.
 
Chắc hồi xưa các bác Thiên Cung ném chuột sợ bể đồ nên ko dám dốc thiên khí ra chọi vỡ mồm nó, hoặc có xài nhưng ko vận full power kẻo phe ta hại phe mình
Về sau lén cho pet các bác dùng thiên khí hành chết cmn để cho nó tởn

nhiều khi các bác thiên cung bị bán hành dữ quá nên mới nghĩ ra bảo bối khắc chế, chứ nếu đánh solo thì trong truyện chỉ có con Đại Bàng là ăn đc anh khỉ thì phải?
 
Như Lai cũng thừa biết phong ấn anh lông 500 năm thì đại cục thay đổi như thế nào, cũng sẽ sắp đặt đường để anh lông tu luyện (hoặc do lòng thù hận mà anh lông không nhận ra), để còn bảo vệ anh tank đi thỉnh kinh chứ ta :5cool_sweat:
 
cái vụ đi lấy kinh là sau này do Kim Thiền Tử (ĐTT) bị đầy xuống, Như Lai lúc đó mới tính đến việc cho ban kinh nên không có tính việc cho a Không luyện dưới núi đâu :-"

mà coi mấy bộ tiên hiệp cũng thấy ấy, trừ phi là nội công thuộc dạng độc bá, k thì sức mạnh sẽ được tính bằng bảo bối mình mang theo thôi :-"
 
Lúc anh tôn bị phong ấn hẳn thiên đình dốc tìên cường hóa úp đồ pháp bảo +15 full dòng max opt nên anh tôn mới khốn thế
 
Nếu ko có Lông lên phá thì bọn Thiên dùng toàn đồ cùi vì chưa có đối đủ mạnh để ép đồ.
Sau khi Lông càn thì chúng nó đầu tư đồ, cắn lắc exp lên thì chả bá
 
anh Lông lúc ấy bá vì vũ khí của anh top server nữa
 
Ép full ngọc, tẩy full dòng, luyện hóa vũ khí, bảo vật, cường hóa +15 hết. Cả người lấp lánh. Lông gặp phải cũng vãi đái
 
Chap mới thường ra thứ mấy trong tuần nhĩ các bác?
 
thứ 4, là hôm nay đấy, chắc tầm tối có
 
Cho hỏi là cái chưởng mà Như Lai giáng xuống phong ấn Tôn Ngộ Không gọi là gì ? Và tại sao gọi núi đó là Ngũ Hành Sơn ? Có trang trước bảo là phong ấn tách biệt khỏi ngũ hành, khỏi cho tiên khi vào nên không thể tu luyện
 
Back
Top