Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Anh Long trong này còn có đất diễn, chắc 2 anh Trư với Tăng cũng khá bá :8cool_matrix:
 
Hai chú Trư, Sa trong này chắc cũng không phải dạng vừa đâu. Thánh Tăng với Bạch Long còn ảo vãi ra mà :))
 
Vấn đề là thằng nào cũng bá thì đất đâu cho thằng sói ghẻ thể hiện
 
mấy anh kia debut thể hiện độ bá xong hy sinh, truyền lại công lực cho thằng sói ghẻ
 
Hai chú Trư, Sa trong này chắc cũng không phải dạng vừa đâu. Thánh Tăng với Bạch Long còn ảo vãi ra mà :))
thánh tank đã khẳng định là 3 đứa kia đú theo nâng khăn sửa túi cho thánh mà =)). Hóng team Phật giáo (quán âm, phổ hiền, địa tạng, thế chí...) thể hiện
 
Thì lại chia kèo đánh nhau thôi, mỗi anh đánh 1 đứa, chú Sói khỏi sợ mất phần =))
 
đến chap này thì đã hiểu ra ý nghĩa bộ truyện: mấy đứa con gái ngực bự toàn là yêu quái và chỉ biết ăn no rồi chân thành giao hợp thôi =))
 
Em yêu quái rết kia ngon đấy chứ, milf nhé, mỗi tội chân to quá, nhỏ lại là ăn mạnh. Mà nguyên kiếp lại là con người nữa.
 
lần đầu tiên trong đời thèm làm yêu quái . Ôi...chỉ ăn và Giao Hợp...Giao Hợp...Giao Hợp. :P:P
 
Ơ thế thằng chồng kia liệt rồi à mà để con vợ ntr thoải mái thế =))
 
Vấn đề là thằng nào cũng bá thì đất đâu cho thằng sói ghẻ thể hiện
nhiệm vụ của thằng sói ghẻ tới đây coi như cũng xong rồi , phần còn lại cứ để các anh kia lo nên để nó chết cũng ko ảnh hưởng gì tới mạch chuyện cả :-)/\:-) . từ đầu tới giờ thằng này cũng vật vờ chứ chả có tý tố chất main tý nào
 
sói sau này hấp thụ kì kinh vào người có khi lại bá nhất server ấy chứ =))
 
Nó đi trả kinh mà , hấp thụ thì còn gì mà trả
 
như cái phim hậu tây du gì đó hồi xưa ấy ( phim đó anh tôn là 1 trong 7 viên xá lợi thì phải nên bá nhất , về sau hy sinh để thắng được boss ) thì thằng sói này cũng thế =))
 
như cái phim hậu tây du gì đó hồi xưa ấy ( phim đó anh tôn là 1 trong 7 viên xá lợi thì phải nên bá nhất , về sau hy sinh để thắng được boss ) thì thằng sói này cũng thế =))
dcm cái phim đánh nhau có tí mà quay tới quay lui 2,3 lần =))
 
Anh Tank nói đám yêu quái đi theo để hầu hạ ảnh là chính còn đập yêu là chuyện của ảnh . Chắc trình của ảnh không phải dạng vừa rồi. Đại thần gì mà bị ảnh đập tay không cũng nát mặt =))
 
cái đó là lúc đi lấy kinh thôi , sau đó về ăn chơi sa đoạ không luyện tập gì thì bây giờ có khi 3 đứa đệ tử nó búng cái chết luôn.
 
nói chứ lão Tank cũng chém gió lắm, như khúc đi sa mạc, ảnh mệt mà vẫn cố nói cứng bắt thằng sói nghỉ theo, nên lão chém xưa 3 đồ đệ theo hầu nhiều khi chả phải đâu =))
 
Nhưng cái đoạn hắn đấm 1 phát thằng đại thần méo mồm, skill chưa kịp tung ra đã deny .
Nếu lão có chém thì chắc cũng vài phần là đúng.
Chưa kể lão cũng hiểu biết về các ấn chú, đâu dễ gì với một người trần .
 
Lúc trước cưỡi bạch long, ít mất sức hơn chứ sao =))
Hơn nữa lúc đó ổng có mục tiêu, có tâm huyết. Từ lúc biết mình bị lừa thì bắt đầu chán đời, nên sinh tính lười biếng cũng không lạ.
 
Back
Top