SVinamilk2
Donkey Kong
- 20/2/13
- 476
- 42
Xem trailer đã ghét con Joy. Sống mà chỉ như Joy cà tưng suốt ngày thì dần cũng sẽ trở nên vô cảm, cái gì cũng cảm thấy vui, thấy hạnh phúc thì tới một ngày chỉ dẫn tới điên. Vậy mới nói plot dễ đoán, vì biết ngay Joy là villian chính, là nhân vật phải mở khóa chính mình mới giải quết được vấn đề.
.
Tại sao Sadness có khả năng chạm vào là kỷ niệm trở thành buồn?
Vì một lúc nào đó ta phải chấp nhận cái gì đã trở thành kỷ niệm thì không thể trở lại, đã là quá khứ thì tự nhiên phải buông tay. Như ngày cấp 1 vui vẻ, chơi bời cả ngày nhưng ai rồi cũng lớn, không biết bỏ lại những ham muốn trẻ con thì mãi sẽ không trưởng thành. Đơn giản như Bing Bong, từng là người bạn thân thiết thủa nhỏ nhưng rồi cũng rơi vào lãng quên (hệt như ước muốn hồi xem Gao là trở thành siêu nhân bảo vệ trái đật).
Về phần tạo hình thì hợp lý vì trong tiếng anh Blue đã mang ý nghĩa là buồn rồi. Phim này trở về cái sáng tạo không ai bắt kịp của Pixar (Năm 2012 không biết Disney co tráo Brave với Wreck It Ralph không) Phim Pixar mà xếp theo độ sáng tạo thì: Monter Inc - Inside Out - Toy Story - Ratatouille - (Nemo, Bug life) - Cars - Wall -e - The Incredibles.
Inside giống Nemo vì sử dụng lối kể song song, tâm trí và ngoài đời, đại dương và bể cá. Tuy Inside cũng hay nhưng hành trình phiêu lưu thật sự chưa cuốn hút như Marlin với Dory trong hành trình tìm Nemo, vì trong Finding Nemo vui có, hài có, mà cao trào buồn thì càng có. Hành trình này dần dần làm cho Marlin biết mình quá bao bọc con trai mình làm nó bị kìm kẹp mà Nemo thì cũng trở nên mạnh mẹ hơn. Inside out thì lại cho Joy phát hiện một cách quá đường đột, không đủ thuyết phục, twist không đủ để làm mồ mắt chữ a mồm chữ o.
Bing Bong cuối cùng cũng không trở lại
.
Tại sao Sadness có khả năng chạm vào là kỷ niệm trở thành buồn?
Vì một lúc nào đó ta phải chấp nhận cái gì đã trở thành kỷ niệm thì không thể trở lại, đã là quá khứ thì tự nhiên phải buông tay. Như ngày cấp 1 vui vẻ, chơi bời cả ngày nhưng ai rồi cũng lớn, không biết bỏ lại những ham muốn trẻ con thì mãi sẽ không trưởng thành. Đơn giản như Bing Bong, từng là người bạn thân thiết thủa nhỏ nhưng rồi cũng rơi vào lãng quên (hệt như ước muốn hồi xem Gao là trở thành siêu nhân bảo vệ trái đật).
Về phần tạo hình thì hợp lý vì trong tiếng anh Blue đã mang ý nghĩa là buồn rồi. Phim này trở về cái sáng tạo không ai bắt kịp của Pixar (Năm 2012 không biết Disney co tráo Brave với Wreck It Ralph không) Phim Pixar mà xếp theo độ sáng tạo thì: Monter Inc - Inside Out - Toy Story - Ratatouille - (Nemo, Bug life) - Cars - Wall -e - The Incredibles.
Inside giống Nemo vì sử dụng lối kể song song, tâm trí và ngoài đời, đại dương và bể cá. Tuy Inside cũng hay nhưng hành trình phiêu lưu thật sự chưa cuốn hút như Marlin với Dory trong hành trình tìm Nemo, vì trong Finding Nemo vui có, hài có, mà cao trào buồn thì càng có. Hành trình này dần dần làm cho Marlin biết mình quá bao bọc con trai mình làm nó bị kìm kẹp mà Nemo thì cũng trở nên mạnh mẹ hơn. Inside out thì lại cho Joy phát hiện một cách quá đường đột, không đủ thuyết phục, twist không đủ để làm mồ mắt chữ a mồm chữ o.
Bing Bong cuối cùng cũng không trở lại


.



