Quadrikegon
The Warrior of Light
- 21/12/10
- 2,313
- 1,355
Tình hình là ny cũ mình (N) cách đây 5 năm, mình đá 2 lần. 1 lần đá để yêu 1 em, rồi lại quay lại, 1 lần khác lại đá để yêu 1 em khác. Yêu em này đc 5 năm thì bây giờ mới chấm dứt được 1 tháng. Lý do chia tay là em ấy thì thích sinh sống tại HN, mình thì vài năm đầu chưa đủ điều kiện nên vẫn cần phát triển sự nghiệp ở quê, tình yêu ko đủ lớn tin tưởng nhau ko đủ nên chia tay.
Từ lúc chia tay 5 năm trc mình luôn cảm thấy áy náy, tội lỗi, day dứt nên mình đã ko lăng nhăng nọ kia nữa, yêu ny gần nhất trong 5 năm mà mình ko tơ tưởng hay lăng nhăng với đứa nào.
Bây giờ chia tay rồi, mình muốn quay lại với N, thứ nhất là vì mình vẫn còn yêu vẫn còn thích, thứ 2 vì mình muốn bù đắp cho em ấy tất cả. Cũng tính yêu một tgian ngắn ổn là cưới luôn.
Mới nhắn tin lại hôm qua. Ban đầu giả danh người lạ thì em ấy bảo ko nói chuyện với người lạ nên đã khai tên thật.
Mình hỏi là bây giờ làm bạn đc ko thì tl "tại sao và để làm gì?", mình trả lời "a ko biết trả lời tnao" vì đúng lúc đó mình cũng éo biết trả lời tnao thật thì "vậy ko biết thì thôi đi", tin gần nhất mình hỏi "anh lại theo đuổi em đc ko" thì em ấy tl "thôi phí công mất tgian làm gì"
Huhu mình phải làm gì để mang em ấy trở lại h
P/s ok mình biết mình mất dậy khốn nạn vân vân nên ko cần bàn thêm về vđề đấy nhé
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian!
Update thường xuyên.
Từ lúc chia tay 5 năm trc mình luôn cảm thấy áy náy, tội lỗi, day dứt nên mình đã ko lăng nhăng nọ kia nữa, yêu ny gần nhất trong 5 năm mà mình ko tơ tưởng hay lăng nhăng với đứa nào.
Bây giờ chia tay rồi, mình muốn quay lại với N, thứ nhất là vì mình vẫn còn yêu vẫn còn thích, thứ 2 vì mình muốn bù đắp cho em ấy tất cả. Cũng tính yêu một tgian ngắn ổn là cưới luôn.
Mới nhắn tin lại hôm qua. Ban đầu giả danh người lạ thì em ấy bảo ko nói chuyện với người lạ nên đã khai tên thật.
Mình hỏi là bây giờ làm bạn đc ko thì tl "tại sao và để làm gì?", mình trả lời "a ko biết trả lời tnao" vì đúng lúc đó mình cũng éo biết trả lời tnao thật thì "vậy ko biết thì thôi đi", tin gần nhất mình hỏi "anh lại theo đuổi em đc ko" thì em ấy tl "thôi phí công mất tgian làm gì"
Huhu mình phải làm gì để mang em ấy trở lại h
P/s ok mình biết mình mất dậy khốn nạn vân vân nên ko cần bàn thêm về vđề đấy nhé
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian!
Update thường xuyên.
chủ thớt mặt dày thì cứ tiếp tục nhưng kết quả thì chắc là tự chuốc lấy nhục thôi 
