Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hóng chap sau xem Phi Tín ăn hành nào :1cool_look_down:

lần này đổi người dịch hay sao mà có vài chỗ nó dịch k khớp với bản eng, mà cũng dịch khương hội thành khường ngụy nữa.....

Đúng thế thật, thay đổi thôi thì vài chap đầu chưa khớp, sau edit vài chữ lại là được.
 
Không hiểu sao cứ muốn em Hội ngỏm cho anh Tín rage lên. >:)
 
em hội thông tin lịch sử gần như k có, nên cũng chả biết khi nào em tạch......
 
Ếu biết cách nhìn của Hoàn Kỵ trong cái chiến dịch này luôn.. Nhưng cách chơi thí quân thì trước giờ không phải là cách đánh chính tông của anh cho nên có lẽ là nó sẽ không gài bẫy thàng Tin =)).. Con Khương Hội cũng nhắc thằng Tín phải cẩn thận rồi. Hi vọng không thọt =))
 
Phi Tín ăn hành thật, thành mồi nhử =))
raw

xong ku Tín, mai phục kiểu này thoát đc đã là hên, về thất bại thế nào cũng bị anh Kị củ hành
 
thế nào ấy chứ
việc đi vào rừng đã là dở rồi, sao ko chơi hỏa công đốt cha cái rừng xong rồi ủi quân vào, chưa kể là sao ko thả trinh sát, đội Phi Tín hình như có mấy anh ng rừng hay ng núi mà
 
hy vọng khương hội tới cứu kịp....
 
chắc anh Kỵ có tính gì rồi, chứ cái đầu của ảnh tự nhiên cho thí quân vô ích vậy à :-/
 
thí thật chứ đùa =)) hồi đánh liêm pha để lấy đầu lão quân sư anh thí cả cái doanh trại mà =))
 
Không những thí cái trại mà cả đám lính đóng trong cái trại đó cũng bị làm thịt te tua, anh chỉ dẫn được vài thằng chui vô trại lão già, mà cũng là vì thằng tướng ở trại đó nó dẫn hết quân đi đánh trại anh chứ nó còn nhiều quân ở nhà thì cũng chưa biết sao :2onion2:
 
thế nào ấy chứ
việc đi vào rừng đã là dở rồi, sao ko chơi hỏa công đốt cha cái rừng xong rồi ủi quân vào, chưa kể là sao ko thả trinh sát, đội Phi Tín hình như có mấy anh ng rừng hay ng núi mà
chuẩn cmnr, trong binh pháp ngày xưa việc đi vào rừng của địch là nguy hiểm nhất. Chưa kể đến việc bị mai phục, đi vào rừng địch nó phóng hoả thì chạy bằng trời.

Mà cũng vô lý thấy mẹ, thường thì phải có trinh sát đi trước, ai lại kéo cả đạo quân đi ko cần trinh sát bao giờ.
 
Ai đời bắt carry đi cắm mắt ở rừng bên team địch :O
 
chuẩn cmnr, trong binh pháp ngày xưa việc đi vào rừng của địch là nguy hiểm nhất. Chưa kể đến việc bị mai phục, đi vào rừng địch nó phóng hoả thì chạy bằng trời.

Mà cũng vô lý thấy mẹ, thường thì phải có trinh sát đi trước, ai lại kéo cả đạo quân đi ko cần trinh sát bao giờ.
Có ghi trước đó là phải đi nhanh đánh nhanh vì địch có thể nghĩ ra điều tương tự mà. Nen kéo cả band đi vào chỗ chết luôn :))
 
Có ghi trước đó là phải đi nhanh đánh nhanh vì địch có thể nghĩ ra điều tương tự mà. Nen kéo cả band đi vào chỗ chết luôn :))
Cái này giống đánh ẩu chứ chả thấy nhanh gì :))
 
Thực ra thì anh Kỵ làm đúng bài bản rồi, dùng team thằng Tín làm đội scout đi trước dò quân lực đối phương, mà team thằng Tín vốn khủng sẵn nên có bị ăn hành thì cũng cầm cự được một lúc trước khi lên bàn thờ, thậm chí có khi kéo theo vài thằng tướng ở trại chính bọn Triệu ra nữa. Và trong lúc đám Triệu bị thu hút về phía thằng Tín thì anh Kỵ có thể chơi bài móc lốp sở trường rồi :2onion2: Dù sao thì team thằng Tín cũng có phải quân của anh đâu, anh xài sao miễn thắng trận là được rồi, care làm gì :2onion2:
 
Anh Kỵ có thể phóng hỏa đốt cả khu rừng.
 
Rừng có sông chảy qua, lại um tùm như vậy thì có nghĩa là độ ẩm cao, tẩm xăng rồi đốt thì may ra làm bọn nó chết ngạt chứ đòi đốt cả khu rừng? Lấy cái gì mà đốt? Bộ tưởng rừng muốn cháy dễ lắm à?
 
Rừng dù có rộng đến mấy, cung ko đủ cho lửa đốt - trích HPLN :3cool_shame:
 
Không chắc lắm. Mùa khô thì có lý chứ rừng châu Á như kiểu Trường Sơn mà đốt được thì chắc thằng Mỹ cũng đốt rồi :)).

Đoán thế thôi nhé. :))
 
Back
Top