- 4/12/05
- 15,383
- 5,320
mặc vào chứ thả tung tăng nằm 1 chặp lại phải chịch thêm nháy nữa... 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

gái màsao nó biết nhỉ, thằng eph chỉ kêu con kia bị bắn mất máu tới chết thế quái nào Nora biết![]()
nhìn eph lúc ấp úng nói là nhỏ norra ngầm hiểu rồi, nhìn kĩ ánh mắt 2 đứa sẽ thấy
Kiểu như mình bệnh năng nằm trên giường con bồ nó khóc lóc nhưng có gái đẹp hay bồ cũ tới thăm là nó đổi sắc sang ghen ngay 





Tập đầu hay đúng chất kinh dị, về sau càng ngày càng rẻ tiềnCả cái series này xem hay nhất tập đầu tiên, càng những tập về sau xem càng thấy lan man dài dòng và chán, quyết định chia tay từ đây.
, coi theo dõi cốt truyện cũng đc, nói chung series truyền hình thế này thì không mong đợi nhiều.

The Last Ship còn đỡ hơn phim này chút, khá là hoành tá tràng, còn phim này ý tưởng hay cốt truyện hay chỉ tiếc cái là hóa trang tạo hình dở tệ nhiều cảnh + chi tiết làm cứ cảm tưởng như vì nó thiếu kinh phí nên không làm cho ra hồn được. Nên rốt cuộc cái thu hút người xem gỡ gạc lại vẫn chỉ là cái cốt truyện. Chứ nhìn mấy con vam và master buồn cười vcl không có chi gọi là chất và ngầu hết. Master lẽ ra nên giấu mặt luôn, cho trùm cái áo choàng đen mãi còn đẹp hơn, ngầu hơn, hấp dẫn hơn nhiều.Cảm giác xem phim này y như xem the last ship.
Nguyên liệu thì ngon, nhưng vào tay thằng đầu bếp dở ẹc.

Thực ra thì cũng không phải dở ở mấy điểm đó. Bác nào đọc Dracula của Bram Stoker rồi thì thấy Master mạnh thì mạnh nhưng không nhờn với mấy anh người được đâuCông nhận phim này ý tưởng thì ngon mà đạo diễn cùi bắp quá
+Lão Eichrost bá đạo như siêu nhân thế mà gặp lão già mắt mờ châm chận, tiến sỹ đầu to mắt cận mà ko thịt đc : rõ ràng đến nhà thằng Fet là để solo với lão già Setrakian mà khi đến nơi bị trẻ trâu bắn lén , thế éo nào lại bỏ qua mục tiêu chính chạy lên đòi ăn thịt bằng đc thằng trẩu --> thế mới biết trẻ trâu ngứa mắt đến thế nào
+Master thì quá bá r , cần thịt thằng trẩu tiến sỹ thì phái vài nhóm vamp đến úp sọt là xong, chả hiểu cứ phải cho con vợ đến làm trò mèo làm j ko biết
Nói chung bình thì đẹp mà rượu dở quá, nhiều cái hài hước![]()
.Nhưng mà cái đoạn lão Eichrost xô lão Professor sang 1 bên để lên luộc thằng trẩu mắc cườiThực ra thì cũng không phải dở ở mấy điểm đó. Bác nào đọc Dracula của Bram Stoker rồi thì thấy Master mạnh thì mạnh nhưng không nhờn với mấy anh người được đâu.
Khinh bỉ chả coi lão già ra j, trong khi lão già vẫn nghĩ mình hay lắm đòi chém lão siêu nhân kia cơ 