Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cái death none đó là ko chết khi đánh trận ở ngoài thôi nếu để bình thường thì lâu lâu khi tiêu diệt 1 đạo quân có xác xuất thằng tướng sẽ chết luôn !cho tôi hỏi 1 điều được không ? tôi chỉnh chế độ theo lịch sữ / và death = none > tới năm 228 chết lã tã ~~ vừa chiêu được mấy con thì con cũ lăn ra chết ... mãi ko đủ tướng chiếm thành mới.
mấy ông có bao nhiêu tướng vậy ??

về cơ bảnCó cách nào chỉnh cho máy và mình k thể nâng kỹ thuật quân sự k các bác?
khi bác đủ tướng phá liên minh thì tào cũng max sơ sơ 4 loại .
Chứ Tào giờ bị Tôn Lưu quây, mình nhâu vào nữa thì có vẻ không hay lắmvề cơ bảnkhi bác đủ tướng phá liên minh thì tào cũng max sơ sơ 4 loại .
tôi chỉ edit cho mình skill ích giảm trung thành vậy mà tướng mât trung thành như mưa
- khi đó có 50k quân ta bật 20 k quân tào . rồi khi tào 250 k quân ta có 50k quân cố giữ thành thứ 2 chứ bước thêm 1 bước lên 3 thành là quá khó ... tướng cùi và ko tech . may mà đã chơi xe tên lữa + tương range để bắn nha mút chỉ cà mau rồi ~~
@koki ~~ : Life : his / cutlive / Fic ... chọn cái nào ông ?
trước có test thử 1 lần tướng sống bất tử ~~ mà chỉnh mãi lại ko được ~~ haizz
Lãnh thổ của bạn lúc này đã chiếm khoảng 1/3 rồi . Thời điểm này có thể hợp binh Hà Bắc - Trần Lưu - Bộc Dương đánh chiếm Lạc Dương .
Phía Nam thì hợp binh Giang Đông - Từ Châu đánh chiếm Thọ Xuân .
Binh lực Lưu Thiện vẫn còn vững mạnh vì nước Thục toàn phát binh đánh , chưa bị tấn công bao giờ . Nên hạn chế giao tranh với Thục , dồn sức đánh dẹp Ngô và Ngụy , thu phục chiến tướng . Đánh diệt từng kẻ thù không để địch có cơ hội xây dựng lại lực lượng . Cuối cùng đánh Thục thống nhất đất nước .
còn vấn đề trung thành tướng ? tướng tôi đi ra ngoài 1 tí là mất trung thành ~~ là tao tháo or lubi chiêu dụ ngay ~~ :( ngay cả con CTC là CTU cũng bị bắt giết cha lun . quá nhọ .
- nghe cao kiến bắt tướng của ông ~~ làm tôi muốn chơi lạivì hiện tại lỡ chiêu 1 mớ tướng của lưu chương khi dụ nó chiếm thượng dung rồi diệt nó tại đó lun .
- chỉ dám đem CTC đi vòng vòng + 1 tướng kết nghĩa kim lang ( trung thành 150 ) ko thì bị chiêu mất ngay ~~
thanks vụ bắt tướng . phàn chương gốc là của phe nào khi mới đầu game nhỉ ? / còn mã trung chắc là của mã đằng .
cũng đang chơi màn này, đoạn đầu về cơ bản giống bạn nhưng đang muốn thử cách không phá liên minh đánh Tào, mà tìm cách từ Thượng Dung đánh về Lưu Chương hoặc Mã SiêuChứ Tào giờ bị Tôn Lưu quây, mình nhâu vào nữa thì có vẻ không hay lắm







Giang Hạ của Thục sắp mất rồi còn gì , quân Tôn Quyền thì suy yếu quá rồi , có lẽ trận quyết định sẽ là ở Lạc Dương , quân Thục nhìn vậy nhưng vẫn còn rất mạnh , bình định thiên hạ mất kha khá thời gian đâyTháng 1/236, Sau khi hạ xong tiểu bái, các tướng ở Bộc Dương không nghỉ chân mà lập tức tiến về phía Thọ Xuân, quyết không cho quân Ngô có thời giản chỉnh đốn lại quân đội. Quả nhiên Thọ Xuân thiếu phòng bị, có đúng mưu thần Trương Chiêu trấn giữ nên hoàn toàn bị động trước đợt tấn công này, Đại Tư Mã Công Tôn Cung điều quan ra sát chân thành mới ra nghênh chiến.
Do chuẩn bị khá kỹ càng, giặc lại phòng thủ yếu nên chưa đấy 1 tháng từ khi tiến vào đất hoài, thọ Xuân đã rới vào tay Công Tôn Cung.
Do được vận lương đã thông suốt, toàn quân không lo thiếu lương thục nên đại quân Bộc Dương lại tiếp tục tiến về phía Nhữ Nam, âm mưu nhổ bổ toàn bộ thế lực của Đông Ngô khu vực Hoài Từ.
Trong khi đó ở Phía Bắc, quân Ngô thừa cơ đại quân Công Tôn Cung nam chinh đã chiếm lại địa bàn quan trọng Trần Lưu, tuy nhiên sức lực của Ngô đã suy yếu rất nhiều nên nhanh chóng bị Lăng Thống, Điển Mân từ bộc dương tái chiếm.
Tháng 5/236, đến lượt Nhữ Nam rơi vào tay Công Tôn Cung, Hứa đô từ nay bị uy hiếp từ cả 2 hướng
Ở Phía nam, quân đoàn Gia Cát Lượng, Ngụy Diên sau khi bình định Giang Đông đã tiến về phía tây, trước mắt sẽ đánh vào kho lương tiền Giang Hạ của thục, nơi có 10 vạn tiền, 100 vạn lương và 10 vạn quân Thục đang trấn giữ. Do địa bàn nhỏ hẹp nên sau mấy tháng tiến công Đường Bộ quân Công Tôn vẫn chưa thể tiến sâu vào Giang Hạ.
Tháng 7/236, Công Tôn Cung sau khi chiếm trọn khu Từ Châu và Hoài quyết định tự xưng là Công Tước. Sử gọi ông là Công Tôn Công.
![]()
Theo mình thấy nên chọn người tài lên thay Công Tôn Cung , ông này chỉ số thấp quá , ngoài ra về việc Giang Hạ , mình thừa nhận địch có thể cầm cự 3 tháng , nhưng quân tiếp viện thì chỉ kéo dài chừng 2 tháng nữa thôi , Giang Hạ rất khó điều binh tiếp viện , địa hình rất hẹp dễ thủ khó công nhưng vận chuyển điều binh từ trong đánh ra cũng rất khó khăn , nếu tiếp viện bằng đường thuỷ vẫn sẽ gặp rắc rối do lúc này quân Công Tôn Cung đã bao vây thành , do quân Công Tôn Cung rất đông có thể điều 1 số đạo ra chặn cửa , nếu mình là Lưu Thiện sẽ chọn giải pháp bỏ thành , sau đó điều quân từ Tương Dương đánh bằng đường thuỷ , từ Trường Sa kéo quân cướp Sài Tang , quân từ Tứ Xuyên mở viễn chinh hấp Tào Thực , tăng viện cho Tôn Quyền ( nhắm Nhữ Nam ăn trước rồi cướp Thọ Xuân cắt đường chi viện , chia quân Công Tôn ra làm Nam Bắc , điều quân hấp phía namGiang Hạ chưa mất ngay đâu . Còn lớp phòng ngự thứ 2 sát thành với 3 vạn quân . Nếu địch đủ tướng xuất binh thì ít nhất cũng cầm cự được thêm 3 tháng . Chưa kể nếu địch tăng viện thì sẽ lâu hơn nữa .
Đến năm 236 rồi thì dương thọ của Công Tôn Cung sắp tận , nên tính đến chuyện lập thế tử và hậu sự là vừa . Đừng để giữa đường đứt gánh nội bộ lục đục như Ngụy - Thục .



Công Tôn là họ ghép thiếm ợ, Công Tôn CôngCái vụ xưng tước hiệu thì phương Tây mới gọi là Công tước . Thời Hán có Tam Công gồm Thừa tướng - Thái úy - Ngự sử đại phu .
Tào Tháo tự mình đảm nhiệm chức Thừa tướng nên còn được gọi là Tào Công . Công Tôn Cung lên tước vị này thì sẽ được gọi là ... Công Công![]()


thực ra Lưu Thiện và Tôn Quyền sau khi bị Công Tôn Cung chiếm Nhữ Nam thì cảm thấy sức ép rất lớn. Tôn Quyền thân chinh đánh vào Trần Lưu, 1 nhánh quân đi đường vòng đánh vào Tiểu Bái, 1 nhánh nữa từ Hứa Đô đánh vào Nhữ Nam.Theo mình thấy nên chọn người tài lên thay Công Tôn Cung , ông này chỉ số thấp quá , ngoài ra về việc Giang Hạ , mình thừa nhận địch có thể cầm cự 3 tháng , nhưng quân tiếp viện thì chỉ kéo dài chừng 2 tháng nữa thôi , Giang Hạ rất khó điều binh tiếp viện , địa hình rất hẹp dễ thủ khó công nhưng vận chuyển điều binh từ trong đánh ra cũng rất khó khăn , nếu tiếp viện bằng đường thuỷ vẫn sẽ gặp rắc rối do lúc này quân Công Tôn Cung đã bao vây thành , do quân Công Tôn Cung rất đông có thể điều 1 số đạo ra chặn cửa , nếu mình là Lưu Thiện sẽ chọn giải pháp bỏ thành , sau đó điều quân từ Tương Dương đánh bằng đường thuỷ , từ Trường Sa kéo quân cướp Sài Tang , quân từ Tứ Xuyên mở viễn chinh hấp Tào Thực , tăng viện cho Tôn Quyền ( nhắm Nhữ Nam ăn trước rồi cướp Thọ Xuân cắt đường chi viện , chia quân Công Tôn ra làm Nam Bắc , điều quân hấp phía nam












Cho Tôn Quyền sống ở Lạc Dương , mình chiếm Hổ Lao Quan rồi thủ là đc rồi , quân Giang Lăng mục tiêu là 4 quận phía nam trước đã , xong 4 thành này để hậu phương vững chắc , sau đó mở cuộc viễn chinh vào Tứ Xuyên diệt nhà Thục , quân Tôn Quyền mục đích là thủ với Tào Thực ở Trường An , ta dồn quân tập trung ở Uyển Thành rồi đánh từ đây lên Hán Trung bịt đường công của Lưu Thiện , lúc này dánh từ từ diệt Tào Thực , quân ta lúc này cũng đã vào Tứ Xuyên ... kết cục đã địnhTháng 8/236, mặc dù quốc lực đã suy yếu nhưng Tôn Quyền vẫn huy động lực lượng ở Hứa Đô đánh vào Nhữ Nam nhằm cố gắng giành lại địa bàn quan trọng về mặt chiến lược này, tuy nhiên Hứa Đô cũng không còn nhiều quân nên chỉ xuất được 26 nghìn tinh binh chia cho 2 tướng Đinh Phụng, Trương Cầu chỉ huy. Mặt khác Lưu Thiện một mặt thân chinh dẫn binh tiếp viện cho Giang Hạ, mặt khác vẫn điều 3 vạn quân từ Tân Dã đi đường nhỏ phối hợp với Tôn Quyền đánh vào Nhữ Nam.
Tháng 9/236, quả như nhiều tướng lĩnh nhận xét, thành Giang Hạ khó công dễ thủ, đặc biệt là công theo đường bộ. Phải mất hơn 2 tháng, quân Công Tôn Công mới Hạ được thành Giang Hạ. Qua đó đã khống chế được một nửa quyền kiểm soát khu vực hạ lưu sông trường giang. Nửa còn lại sẽ không chế nốt khi hạ được Sài Tang. Lưu Thiện dẫn quân đến nơi thì thấy đại sự đã mất đành dẫn quân về đóng ở Tân Dã.
Tháng 11/236, Tôn Quyền vẫn quyết lấy Nhữ Nam, tổng quân lên đến 45 nghìn, nhưng lựa chọn đi đường nhở nên bị 1 mình Chu Hoàn đánh bại.
Tháng 3/237, Nhận thấy đóng quân ở Giang Hạ không thuận lợi cho giáp với 3 thành 30 vạn quân của Lưu Thiện ( Tân Dã, Trường Sa, Giang Lăng mỗi thành 10 vạn quân trấn giữ), toàn quân rút về Lư Giang củng cố lực lượng. Đầu xuân 237 thì vượt sông đánh Sài Tang nhằm nhổ nốt thế lực Đông Ngô ở trường giang.
Thành Sài Tang chống cự yếu ớt chưa đầy 1 tháng thì bị hạ
Cùng lúc đó ở phía Bắc, quân Công Tôn Công ở Bộc Dương đã tái chiếm Trần Lưu. Đông Ngô giờ chỉ còn 3 thành Hứa Đô, Uyển Thành, Lạc Dương
Tháng 4/237, đến Hứa Đô cũng mất nốt, Đông Ngô giờ như ngọn đèn trước gió. Tuy nhiên Lưu Thiện đã tái chiếm lại Giang Hạ, mở màn cho một cuộc đại chiến trên sông trường giang.
Sau khi chiêm được Hứa Đô, thanh thế của Công Tôn Cung rất lớn, tháng 4 âm lịch (tháng 5 dương lịch năm 237) hơn 60 quần thần đứng đầu là Gia Cát Lượng, Ngụy Diên, Quách Hoài, Mãn Sủng, Tôn Thiều, Cố Ung, Gia Cát Khắc ..v.v.v cùng nhau đứng tên làm tờ biểu dâng lên Công Tôn Cung, đề nghị Công Tôn Cung tự phong mình làm Yên Vương, chức Đại Tư Mã. Công Tôn Cung quyết từ chối nhưng vì bị quần thần ép xưng vương nên phải thuận theo ý mọi người để cứu nước, thảo phạt Tào Tuấn, Tôn Quyền, Lưu Thiện.
Tháng 5/237, Công Tôn Cung tổ chức lễ xưng Vương ở thành Bắc Bình, tự xưng la Yên Vương, lập người cháu Công Tôn Uyên là thái tử, sử gọi ông là Yên Vũ Vương.
Tuy nhiên thời gian đó, nước Yên cũng phải chịu tổn thất nặng nề khi Quân sư Gia Cát Lượng từ trần do tuổi cao sức yếu. Yên Vương sai người đến hỏi hậu sự thì Gia Cát Lượng đáp rằng người cháu ông Gia Cát Khắc có thể gánh được đại sự. Tháng 6/237, Gia Cát Lượng qua đời, Gia Cát Khắc kế tục trở thành quân sư cho nước Yên.
Tháng 8/237, sau khi chiếm được Trần Lưu, Tôn Quyền dốc hết sức đánh vào Bộc Dương khi vọng khôi phục lại được quyền khống chế Từ Châu.
Tuy nhiên do lực lượng ít nên về cơ bản không đủ sức ngăn cản được quân Bộc Dương do Khương Duy lãnh đạo.
Tháng 9/237, Quân Yên từ Hứa Đô đánh vào Uyển thành, Tôn Quyền lúc này đang bị vây ở Trần Lưu đành bất lực nhìn Uyển thành rơi vào tay địch
Tháng 11/237, cả 2 thành Trần Lưu, Uyển Thành đã thuộc kiểm soát của quân Yên. Tôn Quyền giờ chỉ còn hơn 2 vạn quân đóng ở Lạc Dương. Xem ra thế cục đã mất.
Cùng lúc đó, Gia Cát Khắc hiến kế thành Giang Lăng có 10 vạn quân nhưng chỉ do 2 quan văn Phan Tuấn và Phỉ Thí trấn giữ, nếu hành quân nhanh dùng xe công thành chỉ có thể chiếm được Giang Lăng mà không mất người lính nào. Yên Vương chuẩn tấu cử đại quân nam chinh đánh vào Giang Lăng.
Cuối tháng 11/237, Giang Lăng rơi vào tay Yên Vũ Vương Công Tôn Cung.






Thật ra mình có 1 yêu cầu , đó là màn 203 Viên Đàm , mình chưa bao giờ thống nhất đc màn này vì lun bị đập chết từ trong trứng , trước khi quân Xuân Thu bạn có thể chơi qua map này ko ?Các chư tướng đều khuyên giữ lại Đông Ngô để làm bình phong chống lại Tào Tuấn, nhưng lúc này Ngụy Đế Tào Tuấn đã huy động được 30 vạn quân, đến Lưu Thiện còn bị đánh bất khỏi Hán Trung, Uyển Thành mới chiếm cũng bị Ngụy Đế đánh phá. Cả giận Ngụy Đế, Yên Vương quyết định diệt Tôn Quyền sau đó hỏi tội tào tặc sau.
Tháng 2/238, quân Yên do Khương Duy dẫn đầu vượt qua Hổ Lao Quan tiến vào Lạc Dương thành trì cuối cùng của Đông Ngô.
Cùng lúc đó cánh quân phía Nam do Gia Cát Khắc và Hổ tướng Ngụy Diên nắm giữ cũng tiến vào Tương Dương. Lưu Thiện quyết không nhìn đất lập nghiệp Kinh Châu bị mất dẫn đầu 7 vạn quân từ Tân Dã đánh vào Giang Lăng giải vây
tuy nhiên quân Lưu Thiện vượt sông chậm chạp chưa đặt chân lên Kinh Châu và Tương Dương đã mất.
Cùng thời gian ở phía bắc quân Yên đã hạ thành Lạc Dương, Đông Ngô do 3 đời họ Tôn sáng lập đến nay chấm dứt
Quân Yên cũng thừa cơ chiếm lại Uyển thành từ tay nhà Ngụy
Tháng 4 năm 238, các chư tướng họp bàn tâu lên Yên Vương rằng:" nay 4 bề loạn lạc, Tào Tặc cướp ngôi, thiên hạ vô chủ, nếu đại vương không nối ngôi danh chính môn thuận thì làm sao mà mọi người biết được mà theo". Yên Vũ Vương ngẫm thấy hợp lý. Đầu xuân năm 238 lên núi Thái Sơn tế lễ tự xưng Hoàng Đế lập ra nước Đại Yên. Sử gọi ông là Yên Vũ Đế.
Lời cuối: Vậy cuối cùng mình đã lao động đường phố tá Công Tôn Cung xưng đế, con đường từ nay về sau có lẽ để một mình Công Tôn Cung sẽ đi tiếp được. Hôm nào mình rỗi sẽ chơi thử bàn Xuân Thu Chiến Quốc :) cám ơn mọi người đã theo dõi
Thật ra mình có 1 yêu cầu , đó là màn 203 Viên Đàm , mình chưa bao giờ thống nhất đc màn này vì lun bị đập chết từ trong trứng , trước khi quân Xuân Thu bạn có thể chơi qua map này ko ?