Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

#‎Breaking‬ ‪#‎NÓNG‬ ‪#‎Chưa_chính_thức‬

Nguồn tin độc quyền và thân cậy của 4231 cho biết, rất có thể, vào tháng 4/2016, chúng ta sẽ chứng kiến một trận đấu giữa các cầu thủ Việt Nam gặp đội bóng Các Huyền Thoại Brazil!

Thông tin này được tiết lộ cho nguồn của 4231 bởi một trong những người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ở thời điểm hiện tại. Theo nguồn tin của 4231, cái tên "Ronaldo" đã được nhắc tới nhiều lần. Đội của các huyền thoại Brazil nhiều khả năng sẽ đối đầu với một đội bóng quy tụ các cựu danh thủ của Việt Nam.

Nguồn của 4231 cũng cho biết hiện tại các bước đàm phán, khảo sát đầu tiên đang diễn ra. Dĩ nhiên chưa thể khẳng định chắc chắn rằng một trận đấu sẽ diễn ra, nhưng đây có lẽ sẽ là điều rất đáng được chờ đợi.

Tin hot :|
 
Ông Alfred Riedl vừa qua đời tại quê nhà Áo. Cám ơn ông vì tất cả mọi thứ cho BĐVN...
11212773_899188896842454_1625450140093258410_n.jpg

"Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc"
 
Tin ông Riedl mất khiến mình hơi sốc, ấn tượng với ông này từ hồi Tiger 98, lối đá tấn công đẹp mắt của Việt Nam bấy giờ cũng toàn dấu ấn của ông.
Cảm ơn ông vì tất cả và cũng cảm ơn ông vì đã từng dẫn dắt Hải Phòng, than ôi, thời gian trôi nhanh thật.
 
Đúng tin vịt thật, đm lều báo VN, cái đéo gì cũng nghĩ ra đc.
 
Oh, sr ae... Mừng là ông vẫn ko sao :)
 
Luôn tiện nhắc đến lều báo. Ko biết ổng nói thật ko, nếu đúng thì bọn lều báo dựng chuyện kinh thật.

Bầu Đức: 'Tôi buồn phiền vì thông tin bịa đặt'

Vừa trở về sau chuyến công tác nước ngoài ông Đoàn Nguyên Đức nói rằng, ông rất buồn phiền về những phát ngôn của ông xuất hiện tràn lan trên các báo.

“Tôi thật sự buồn phiền khi thấy một số báo cứ ghi phát biểu của tôi về bóng đá Việt Nam mà thật ra tôi chẳng nói gì cả. Gần nữa tháng nay, tôi công tác nước ngoài và tôi khẳng định là mình không trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào, thế nhưng các báo cứ dẫn lời ông Đức nói này, ông Đức nói nọ, thật hết biết”, bầu Đức bày tỏ tâm trạng của mình với Thanh Niên Online vào trưa nay.

Là một người có tiếng nói trọng lượng với bóng đá Việt Nam và HAGL, nên bầu Đức thường xuất hiện trong những cuộc phỏng vấn của các báo. Thế nhưng, ông Đoàn Nguyên Đức nói rằng, ông rất tức giận khi các báo đã không trung thực và thiếu sự tôn trọng đối với ông.

“Khi họ dẫn những lời mà tôi không nói, rõ ràng họ đã không cung cấp sự thật đối với độc giả và thiếu tôn trọng đối với tôi. Nhiều báo còn tự dưng bịa đặt chuyện tôi mâu thuẫn với các thành viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), làm mọi việc rối tung lên và gây ảnh hưởng đến uy tín của tôi. Đừng nghĩ thể thao là vô thưởng vô phạt, muốn viết gì thì viết, từ giờ bất cứ báo nào viết những lời mà tôi không nói, không tiếp xúc với tôi mà lại bảo phỏng vấn ông Đoàn Nguyên Đức là tôi sẽ kiện ngay”.

Nói về chuyện bị báo chí bịa đặt là bầu Đức không cho Công Phượng lên đội tuyển, ông Đức khẳng định: “Tôi có quyền gì mà cho với không cho Công Phượng lên đội tuyển, tôi không hiểu sao các báo lại có thể viết được như vậy. Quyền triệu tập cầu thủ làm nghĩa vụ quốc gia là của VFF và của HLV trưởng đội tuyển, tôi làm sao ngăn cản được. Hơn nữa, nếu Công Phượng hay một cầu thủ HAGL nào đó được gọi lên đội tuyển thì càng tốt, càng vinh dự cho HAGL tôi dại gì mà không cho”.

Ông Đức cũng nói thêm rằng, trong thời buổi kinh tế khó khăn, ông phải toàn lực tập trung vào chuyện kinh doanh của tập đoàn HAGL chứ không còn chuyện cứ chăm chăm vào bóng đá.

“Tôi nói thẳng, một ngày tôi có cả núi việc phải xử lý, không còn thời gian để quan tâm tới bóng đá. Hồi trước tôi dành 30% quỹ thời gian của mình cho bóng đá, nhưng bây giờ chỉ còn 2%. Mọi chuyện về bóng đá ở HAGL tôi chỉ đưa ra định hướng còn các người giúp việc cho tôi như ông Huỳnh Mau, ông Nguyễn Tấn Anh… phải xắn tay vào mà làm chứ tôi làm gì có thời gian.

Máu bóng đá của tôi vẫn còn, nhưng bây giờ tôi phải ưu tiên toàn bộ thời gian cho việc phát triển tập đoàn, nên không thể nào theo sát bóng đá như trước.

Còn chuyện các báo muốn phỏng vấn tôi, tôi luôn sẵn sàng nếu có thời gian rảnh, vì thế đừng nên đặt điều làm gì khiến người đọc hiểu sai vấn đề".

- Thanh Niên Online -
 
dập chết mẹ bọn lều báo xem nào =))
 
Trời nóng các thanh niên manh động quá. Dương Thanh Hào vừa tiễn Apass đến thẳng bệnh viện.
 
Nghe nói Thanh Hào khóc rồi, chắc sợ bị như QNH :3.
 
1 phát gãy chân luôn mới vl cái giải ao làng kiểu này cầu thủ nc ngoài ko dám đá ở VN luôn
 
Chân của Abass bị gập quẹo luôn rồi, tôi ngồi bên khán đài B gần đường chạy thấy rõ luôn. Không gãy mới là chuyện lạ :| Một gãy chân, một thẻ đỏ vậy đấy mà mấy thằng T&T còn lại vẫn tiếp tục đá láo. Đéo biết học đâu cái thói l` đó, mấy mùa trước đâu thấy có.

Trận này đủ mặt VFF trên khán đài hết, coi lão Dũng xử sao :|
 
Kinh quá, chân ông đen gãy xong lủng lẳng như dây treo luôn, thanh niên Hào khóc cái éo gì ko biết, soạc bóng giơ cả gầm giày thế kia.
 
Phạt tiền chắc chúng nó đếch sợ rồi, quả này chắc phải phạt tù quá :1onion75:
 
Thằng trọng tài phải nói rất là hài. Ngập ngừng một hồi thì móc cái thẻ vàng, thấy xe cứu thương rồi thì rút thẻ đỏ ra. Nãy muốn xuống tống vào mặt nó cái cho nó hết ngại ngùng.

thanhhao_JNUV.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Ẹc, post ả làm gì cậu ơi..... nhìn kinh vãi.
Tính ra ông Tây đen này số gọi là đen hơn Anh Khoa, gãy chân chẳng may giải nghệ thì ăn cám toàn tập luôn.
 
Thế tôi mới bảo là vụ thằng hải phải xử cho tới nơi tới chốn vào để mà răn đe, mà trình thằng Abass trội hẳn Anh Khoa nên nếu xử ko thỏa đáng chắc BD ko để yên vụ này đâu, bọn họ cần binh hùng tướng mạnh năm sau còn đá C1 cơ mà, dễ gì chịu mất người cách lãng xẹt vậy mà ko làm gì :3cool_nosebleed:
 
Back
Top