Lịch sử kể lại rằng, Đại đế Nero là một người hiếm khi vui. Dù là kẻ đứng trên tột đỉnh quyền lực của đế chế La Mã mạnh nhất địa cầu lúc bấy giờ, đại đế vẫn hay băn khoăn liệu rằng quyền lực thực sự đã nằm hết trong tay mình? Bởi vì những kẻ nằm trong viện nguyên lão là những gã ồn ào ưa chỉ trích những sắc lệnh của đại đế.
Đại đế đã nghĩ ra 1 cách tàn nhẫn để khẳng định quyền lực của mình. Ngài lập mưu thiêu rụi thành Rome, loại bỏ tất cả những kẻ đang lên có xu hướng chống đối với ngài. Vào ngày Rome bị thiêu rụi, Nero ngồi gẩy đàn hạc và ngắm nhìn Rome hoa lệ tan thành tro bụi.
Tiền với đại đế chẳng là gì cả, ngài đã có quá nhiều. Cái ngài cần là quyền lực tuyệt đối.
Sau khi Rome thành bình địa, Đại đế Nero nhanh chóng phác thảo một kế hoạch xây dựng một công trình đồ sộ bậc nhất thế giới để khẳng định sức mạnh tột bậc của La Mã dưới triều đại của ngài: Domus Aurea (Hoàng Kim Điện).
Trở lại với phim, suốt từ Ep1, chúng ta có một cảm nhận Elliot là 1 siêu hacker, có thể vượt mọi bức tường an ninh, và không để lại dấu vết, không bị phát hiện. Liệu có thật vậy không?
- Ep8: Whiterose: Mọi hacker đều có một nỗi ám ảnh. “Mày hack con người.” Tao hack thời gian".
Ngay lần gặp đầu tiên, WR đã biết rõ luôn chân tướng của Elliot: Một kẻ cô đơn bị ám ảnh bởi số phận của những con người. Liệu rằng WR đã biết rõ thân phận Elliot từ rất lâu rồi?
- Quay trở lại Ep1, khi đoàn cấp cao của E Corp đến trụ sở Allsafe. Tyrell, 1 giám đốc kỹ thuật cấp cao “bỗng dưng” ghé vào nói chuyện với 1 tech vô danh là Elliot.
Elliot: Tôi là 1 kỹ thuật viên.
Tyrell: Đừng quá khiêm tốn như vậy.
Liệu có bình thường không khi 1 người cấp cao của tập đoàn số 1 thế giới ghé vào nói chuyện với 1 tech ở 1 công ty vô danh và trao cho 1 lời tâng bốc như vậy?
Chắc chắn rất nhiều người biết những bí mật của Elliot mà chúng ta vẫn chưa biết.
- Tiếp tục Ep1:
Gideon: Evil Corp đang tính việc rời bỏ chúng ta. Và tôi không chắc có thể trách họ được không.
Elliot: Đáng lẽ họ phải gọi team an ninh khác của họ đến. Nhưng, họ lại gọi ta.
Gideon: -Có ai đó ngoài đó “thích” chúng ta, nhưng Terry Colby, ông ta đang chịu áp lực, và ông ta là người ra quyết định.
Liệu có thể Price đã biết về tầm quan trọng của Angela đối với Elliot?
Ep10:
Angela: Sao ông cho phép tôi gia nhập? Tại sao ông thậm chí còn trò chuyện riêng với tôi? Nó rất đáng ngờ.
Price: Có thể là… tôi thấy cô mới mẻ. Cô trẻ trung, bạo dạn, chính xác là những gì chúng tôi cần lúc này.
Angela: Thôi đi.
Price: Sao cơ?
Angela: Phải còn có gì đó khác nữa.
Liệu có thể Colby đang bày mưu cùng Price vì đã biết trước sự hy sinh của hắn chỉ là tạm thời (Hãy nhớ, dù bị đuổi khỏi công ty để bị điều tra, Colby vẫn cực thân tín và có ảnh hưởng lớn tới Price khi khiến Price nhận Angela vào E Corp).
Ep1:
Colby: Giờ việc kia đã được lo liệu, quay trở lại chỗ chúng ta đang dang dở nào
Elliot: Angela thì sao? Cô ấy biết nhiều hơn về chuyện này.
Colby: Angela không giúp giải quyết gì cả, ở trong tình huống cỡ này. Ta cần dính líu đến nhiều vấn đề kỹ thuật hóc búa ở đây. Giờ hãy đi thẳng vấn đề vì tôi không thể ngồi đây và nhìn đống tài liệu suốt 20 phút được. Nào, ai đã làm việc này? Khó quá sao? Ai đã gây ra việc này?
Elliot (tráo tệp tài liệu trắng bằng tệp màu xanh): Tôi phát hiện file điều chỉnh rootkit với 1 dải IP. Phá được mã là tìm được nguồn gốc vụ hack.
Trông có vẻ Colby đang chơi trò chơi với Elliot? Phải chăng Colby đang dụ Elliot tập trung vào kế hoạch của F-society? Các bạn nên xem lại đoạn này và để ý kỹ điều bất thường. Riêng có 1 điều rút ra khi xem Mr Robot đó là để kiểm soát người khác, bạn phải biết được đâu là yếu điểm của họ.
Như Tyrell từng nói: Tôi từng muốn biết điểm yếu của anh. Giờ biết rồi. Báo thù. Tầm thường làm sao.
Hay như Joanna: Giờ ta biết cái cô ta muốn. Muốn được ham muốn.
- Tyrell đã mắc phải sai lầm nào?
Ep9 Price: Tyrell, có một lúc, một thời điểm gần đây, một sai lầm, 1 sự cưỡng bách, 1 quyết định, một điều gì đó dẫn tới cậu lúc này. Lời khuyên duy nhất của tôi là , tìm thời điểm đó, nhận thức nó. Đó là cách duy nhất để chấp nhận thất bại này của cậu.
Vậy Tyrell đã sai lầm điều gì? Sai lầm vì khiêu khích Sharon trong phòng vệ sinh, hay sai lầm vì giết cô ta? Không, điều Tyrell làm điều nguy hiểm hơn nhiều. Khi Tyrell làm CTO lâm thời, hắn đã cố gắng nâng cấp hệ thống an ninh của E Corp, để làm vậy hắn muốn đón nhận Elliot vào công ty. Đó là 1 big No-No đối với Price. Price phải tìm cách để vụ hack lớn xảy ra.
Ep 8. Romero: Bọn Airdream này ngu thế nhỉ. Ai lại để tất cả điều hòa kết nối vào 1 mạng lưới thế kia? Tôi sẽ nối tất cả 5 địa điểm để chúng ta có thể tang nhiệt cùng 1 lúc.
Liệu bọn Airdream này ngu thật? Hay tất cả đã được Price sắp xếp để Fsociety có thể truy cập dễ dàng?
Còn 1 câu nói nữa từ Mr. Robot khiến ta cũng trăn trở:
Ep2. Mr. Robot: Qua những gì tôi nghe được, họ đã bắt được tên hacker. Đúng ko?
Elliot: Chưa đâu. Tyrell biết điều đó.
Mr. Robot: Vì đó là điều họ muốn Tyrell biết!
“Vì đó là điều họ muốn Tyrell biết!”
Vậy Tyrell đã không biết điều gì?
Khi còn là giám đốc kỹ thuật của E corp, Tyrell ngưỡng mộ Colby vì mối quan hệ thân thiết giữa Colby và Price. Khi Colby rời khỏi sân khấu, Tyrell trở thành CTO lâm thời nhưng hắn không hiểu cuộc chơi mà Price đang bày ra. Tyrell tưởng rằng hắn có thể chứng minh giá trị của mình bằng cách đề xuất thiết lập các quy tắc bảo mật an ninh mới - mà sẽ mang nhiều lợi thế cho E corp - thì hắn sẽ được đề bạt. Sai lầm của hắn là không thể nhận ra rằng Colby được đảm nhận vị trí CTO không phải vì Colby là 1 tech god, mà bởi vì Colby là 1 con chó trung thành vâng lời chủ của mình - Price.
Ep1. Elliot: Hắn kia, Colby, CTO. Dù hắn đứng đầu mảng công nghệ của 1 công ty lớn nhất thế giới, hắn lại dùng điện thoại Blackberry. Nó để ở ngay kia. Nhưng có vẻ hắn không thường xuyên dùng chương trình quản trị dòng lệnh. Hắn không phải là 1 tech. Hắn là 1 thằng đần. 1 thằng đần hống hách. Tệ nhất của tệ.
Tyrell tội nghiệp bị hại bởi chính tham vọng của mình. Hắn muốn trở thành thân cận của Price để được gia nhập nhóm 0,1% nhưng hắn lại thất bại thảm hại.
Về phía Elliot, Elliot “mới chỉ được sinh ra 1 tháng”. Tức là còn rất nhiều điều mà Elliot không biết. Nhưng Mr. Robot chắc chắn biết nhiều, rất nhiều, vì hắn nắm giữ quá khứ của Elliot.
Có lẽ đã quá dài, vì vậy mình sẽ kết bang chính đoạn cuối Ep10. Khi đó, ta nhận ra WR không chỉ là 1 hacker leader, WR còn là 1 người bạn làm ăn thân thiết của Price. Và chúng ta không biết WR đang có kế hoạch gì.
Nhưng WR còn tiết lộ cho chúng ta biết Price mang thần thái của đại đế Nero. Phải chăng vụ hack thực chất là do Price dàn dựng, âm mưu của hắn là gì? Và quan trọng hơn, liệu mọi chuyện đang đi theo đúng ý của hắn?
[0ne]