The Martian (2015) / Ridley Scott - Matt Damon

  • Thread starter Thread starter 073HM
  • Ngày gửi Ngày gửi
Con người thật sự chỉ cần ăn khoai tây để sống ư :D ???
 
Con người thật sự chỉ cần ăn khoai tây để sống ư :D ???
có nghiên cứu là chỉ cần ăn khoai tây với uống sữa cũng đủ để phát triển bình thường
 
Cả tỉnh có mỗi Lotte mà nó thông báo : nếu rạp ở tỉnh ko có suất tức là ko chiếu luôn. ĐM
 
Phim hay vl, lâu lắm rồi từ lúc xem Cast Away của Tom Hanks mới có 1 phim survival kiểu này hay đến thế :)).
 
mà tính ra phim này thời điểm ra mắt hợp vkl, trùng với thời điểm phát hiện nước trên sao hỏa luôn =))
 
có một thắc mắc là tại sao Nasa lại chỉ mang một đống khoai tây lên Hỏa Tinh để làm thức ăn cho phi hành gia, mà không phải là khoai lang?

Dân Tây mà kêu nó ăn khoai lang?? :| Hỏi thật hay đùa?
Còn mang khoai lên thì cũng chỉ có một ít gọi là ăn trong lễ tạ ơn, chứ chẳng phải để trồng trọt gì

Btw, phim hay vvvllll
có một cái gì đó kết hợp giữa kiểu mắc kẹt một mình (127 hours) và tai nạn không gian (Apollo 13)

Diễn xuất thì bên cạnh Matt Damon đỉnh khỏi bàn, Jessica Chastain luôn steal the show mỗi khi xuất hiện (với tôi), em này ko phải xinh lắm nhưng luôn có gì đó rất quyến rũ, giống như một phiên bản nữ của Tom Hiddleston vậy :">
 
Chỉnh sửa cuối:
cái vụ khoai lang là 1 kiểu joke (ý là khoai lang ăn vô đánh rắm kinh lắm), thế mà cũng có bác vô IQ [-(
 
mà tính ra phim này thời điểm ra mắt hợp vkl, trùng với thời điểm phát hiện nước trên sao hỏa luôn =))
Nasa pr cho đấy,ko có trùng hợp đâu.Phát hiện được nước muối thực ra đã có lâu rồi
 
vừa xem xong, phim làm ngon phết các bác ạ, dựng cảnh sao hoả, diễn xuất của matt, của dàn dv phụ khá tốt. hài vừa đủ cho phim. tuy vậy hơi thiếu kịch tính ở đoạn cuối, phải chi làm thêm tí nguy hiểm, tí kịch tính như gravity thì quá ngon. mỗi năm đều có siêu phẩm scifi vũ trụ xem đã thật :))

Matt diễn đạt quá, bi hài đủ cả cũng là điểm cộng cho phim :D
 
Phim này cá nhân thấy cũng hay nhưng đoạn cuối vẫn còn thiếu chút xíu để có cảm giác "lên đỉnh" :))

Interstellar vẫn là 1, rồi đến cái này rồi đến Gravity (theo ý cá nhân)
 
Vừa đọc bài so sánh 5 chi tiết khác nhau giữa phim và truyện thì mới thấy việc đạo diễn bỏ qua đoạn tai nạn trong hành trình đến
Ares IV
là khá sai lầm.

http://www.cinemablend.com/new/5-Big-Differences-Between-Martian-Book-Movie-86227-p3.html

Chính vì bỏ qua đọan này nên cảm giác hành trình của anh Mark lúc này sao mà nó nhẹ nhàng đơn giản đến thế. Tam Tạng đi Tây Trúc thỉnh kinh còn phải gặp kiếp nạn thứ 81 dù đã đến nơi cơ mà. Lẽ nào đạo diễn lại nương tay với nhân vật của mình đến vậy chứ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có director cụt, chắc cho vào đoạn đó
 
^ Èo, phim không có đoạn hành trình đến đó sao? Đoạn đó cả phần chuẩn bị lẫn hành trình đi chiếm đến 1/3 cuối của truyện rồi.
 
Vừa đọc bài so sánh 5 chi tiết khác nhau giữa phim và truyện thì mới thấy việc đạo diễn bỏ qua đoạn tai nạn trong hành trình đến
Ares IV
là khá sai lầm.

http://www.cinemablend.com/new/5-Big-Differences-Between-Martian-Book-Movie-86227-p3.html

Chính vì bỏ qua đọan này nên cảm giác hành trình của anh Mark lúc này sao mà nó nhẹ nhàng đơn giản đến thế. Tam Tạng đi Tây Trúc thỉnh kinh còn phải gặp kiếp nạn thứ 81 dù đã đến nơi cơ mà. Lẽ nào đạo diễn lại nương tay với nhân vật của mình đến vậy chứ.
Còn bản DC dài thêm 20p cơ mà. ;)
 
Các bài hát trong phim
Starman (David Bowie)
Hot Stuff (Donna Summer)
Rock The Boat (The Hues Corporation)
Don't Leave Me This Way (Thelma Houston)
Waterloo (Abba)
I will Survive (Gloria Gaynor)
Love Train (The O Jays)
Happy Days TV Theme (Pratt & McLain)
Turn The Beat Around- Love To Hear Percussion (Vicki Sue Robinson)
 
Phim xem ổn rate7,5/10,đoạn đầu built tình huống main bị bỏ lại thấy hơi rush, Martian kém gravity 1 chút khoản sountrack và quay phim.Coi chỉ thấy hơi điêu đoạn anh main ốm đói mà đẩy được cục sắt 400 kg trên nóc con tàu rớt xuống
 
Chỉnh sửa cuối:
cái bà đóng captain trong này là bà đóng đứa con gái Murp trong Interstella thì phải , cảm nhận phim này ko kịch tính bằng Interstella do ko có yếu tố siêu nhiên nhưng vẫn rất cuốn hút ,đặc biệt là các char nữ rất đẹp theo kiểu dân làm khoa học,kết cái em làm nhiệm vụ quan sát ở Nasa voãi :x
trung quốc giúp đem cái đống đồ tiếp tế cho nhiệm vụ quay trở lại sao hỏa , tên lửa đẩy mới lắp rắp đả bị nổ ,thời gian lắp cái mới ko kịp >> trung quốc tặng 1 cái . cơ mà éo hiểu sao NÂSA phóng thì khói bụi mù mịt còn anh CNSA phóng thì ngọn lửa xanh gọn gàng sạch đẹp thế ?
chỉ ko rõ ở chỗ đáp của nv Ares 4 ,tại sao lại phải mất 4 năm thì tàu của Ares 4 mới đến được sao hỏa trong khi tàu Hermes của Ares 3 chỉ mất vải tháng đi từ trái đất >> sao hỏa .
cái MAV của ares 3 là dùng để phóng đi, còn mấy người đó đáp xuống làm nhiệm vụ bằng cách nào thì ko thấy nói, toàn bộ phim chỉ có MAV để phóng lên thôi ,ngay cả cá hố của A4 chỉ thấy cái MAV để phóng đi chứ cũng ko thấy thứ gì để đáp xuống !
Vì chuẩn bị bay Ares 4 là gồm cả người, máy móc thiết bị như Ares 3 chứ ko phải chỉ có tg bay.

Phim xem khá vui, đúng là đoạn cuối như trg sách chắc hay hơn nữa.
8,5/10
 
Trong phim nhắc đi nhắc lại câu hermes đi từ tđ tới mar mất hơn 500 ngày,đâu ra mà vài tháng
 
Trong phim nhắc đi nhắc lại câu hermes đi từ tđ tới mar mất hơn 500 ngày,đâu ra mà vài tháng
Uả 5xx ngày là đi tới Sao Hoả rồi quay trở lại Trái Đất luôn mà?
 
12106761_993433120719603_5993231865341789971_n.jpg
 
Back
Top