The Martian (2015) / Ridley Scott - Matt Damon

  • Thread starter Thread starter 073HM
  • Ngày gửi Ngày gửi
Gì chứ cái đoạn ngồi đếm mấy khay khoai tây còn lại, bên ngoài thì gió ầm ầm, cái lều vá tạm có thể bục ra bất cứ lúc nào, đoạn đấy xem thấm vãi, cảm xúc nhất phim luôn
Cũng đoạn đấy thấy khó hiểu là sao anh main không kiếm vật liệu gì chắc bền bồi thêm vào, để mỗi bạt nhựa+băng dính, mà bão ở đó thấy toàn lẫn thêm đất, đá
 
Cũng đoạn đấy thấy khó hiểu là sao anh main không kiếm vật liệu gì chắc bền bồi thêm vào, để mỗi bạt nhựa+băng dính, mà bão ở đó thấy toàn lẫn thêm đất, đá
tại ko có vật liệu cần thiết. chỉ có thể vá đỡ thôi.
 
Có bài hát lúc 3/4 phim, hai bên Mỹ Trung cập rập chuẩn bị, là gì nhỉ?
 
REVIEW NGẮN

Mặc dù nghe đồn phim quay bằng máy 3D nhưng mình quyết định chọn 2D để xem cho đỡ bị tối và cảm nhận là rất ít các cảnh quăng ném nên khó mà mong các gimmick như đoạn rác vũ trụ trong Gravity để khoe 3D. Tuy nhiên, với ai định nghĩa 3D là đắm mình vào phim với độ sâu và trường nhìn mở rộng của phim thì có thể hài lòng (đọc bình luận của khán giả US nói thôi nhé, chứ Monk không trải nghiệm vụ này).

Hình ảnh của phim rất đẹp. Không phải đẹp kiểu màu mè như Tôi thấy Hoa Vàng trên Cỏ Xanh, vì ở Sao Hỏa đầy đất đá thì Monk chỉ thấy Màu vàng trên Nền Cam mà thôi, nhưng khung cảnh được thiết kế chi tiết, lấy góc rộng, xem trên màn ảnh lớn rất thích.

Âm thanh 7.1 của phim phải nói là cực kỳ ấn tượng, nhất là trong những cảnh như
cơn bão, tai nạn, phóng phi thuyền...

Nhạc phim cực hay. Không chỉ hay nhờ mấy bài hát "cũ xì của thế kỷ trước" theo cách nói của nhân vật Mark, mà các đoạn nhạc không lời soạn cho các cảnh phim nghe rất hứng thú.

Nhịp phim cực kỳ chậm, rất ít kịch tính, gay cấn. Mỗi đoạn cao trào xảy ra và kết thúc chỉ trong vài phút. 30 phút cuối mới thật sự đẩy cao trào cao nhất. Một số đoạn khá xúc động nhưng yên tâm là không có bi lụy, khóc lóc rộn ràng đâu.

Một điểm nữa cần lưu ý là thoại phim cực kỳ nhiều và dày đặc. Các đoạn lý thuyết khoa học cũng khá rối, nhưng đỡ hơn Interstella ở chỗ có giải thích lại nhiều lần và dùng hình ảnh trực quan luôn.

Hài của phim nhẹ nhàng, tạo tiếng cười tự nhiên. Nhiều cái hài hơi bị lố như anh chàng khoa học gia hậu đậu. Thoại phim có nhiều đoạn khá hài, nhưng cũng có vài đoạn không dễ cười, phải ngẫm và hiểu một chút về văn hóa và sự kiện mới hiểu được, một phần vì nhiều chữ và nhanh quá.

Tóm lại, phim thích hợp cho ai thích khoa học và sinh tồn kiểu Robinson trên hoang đảo, có khác là lần này trên Sao Hỏa. Chắc chắn mọi người sẽ thấy rất thú vị với các chiêu và kỹ thuật sinh tồn trên hành tinh khác, sẵn tiện ôn lại kiến thức Sinh Hóa và Lý, cho dù việc có áp dụng được vào thực tế hay không thì còn phải bàn.

Nếu cái Hoa vàng trên cỏ xanh là để khán giả ngả lưng ra ngắm cảnh đẹp và thưởng thức câu chuyện nhẹ nhàng, thì phim này cũng tương tự, bạn ngả lưng ra để theo dõi câu chuyện sinh tồn và hành trình tìm cách quay về Trái Đất của nhân vật chính, nên có thể nhiều người sẽ thấy phim buồn ngủ vì chẳng có gì gay cấn phức tạp cả. Không có Twist, không có đánh nhau với Alien, không có âm mưu thủ đoạn gì.

Đơn giản là bộ phim này nói về trí tuệ và sức sinh tồn của con người trong môi trường xa lạ, đơn độc và tình đồng đội mà thôi.

P/S: Cũng giống Gravity, phim này lăng xê Trung Quốc hơi bị cao. Một gia đình người TQ ngồi xem kế Monk có vẻ rất phấn khích khi lần này TQ cũng đóng vai trò quan trọng trong phim. Điều này khó trách vì TQ hiện đã có sự phát triển về công nghệ không gian, nên cho họ đóng góp cũng không có gì quá vô lý. Vả lại, đây cũng là cách để đẩy doanh thu của phim ở TQ, nơi chỉ chuộng phim về siêu anh hùng, điều mà Gravity đã làm được nhờ cách làm tương tự.
Truyện gốc đã có TQ như vậy rồi. Không phải phim cố lăng xê đâu.
 
Ridley Scott’s new movie, in theaters today, is a top-notch survival thriller, full of twists and turns that’ll make you catch your breath
Sao Kotaku ghi full of twists zị :4onion7:
Zị là 3D chắc ko cần coi. Gái nhà mình thì thích Gravity và Interstella (khúc từ lúc lên phi thuyền, ngủ khúc đầu =)) )
Thôi chắc đi xem lun vậy, tuần này hết fim nào khác rồi :1onion33:
 
vừa coi về, phim hay thật, đánh giá cá nhân so với 2 phim về đề tài vũ trụ trong 2 năm gần đây thì cái này hay ngang với interstella và hay hơn gravity
chỉ thắc mắc
k rõ anh mark đã chửi cái gì lúc lần đầu bắt được liên lạc với NASA tới mức tổng thống phải gọi điện =))
 
Look! A pair of boobs! -> (.Y.)
 
Ko hiểu lắm ????
trung quốc giúp gì cho phi vụ giải cứu nhỉ , mình xem mà ko hiểu lắm . Phi thuyền từ sao hoả về trái đất sau đó mượn trọng lực trái đất , đón thêm 1 khoang phụ và quay trở lại sao hoả , ko thấy trung quốc giúp gì trong giai đoạn này ?????
 
Ko hiểu lắm ????
trung quốc giúp gì cho phi vụ giải cứu nhỉ , mình xem mà ko hiểu lắm . Phi thuyền từ sao hoả về trái đất sau đó mượn trọng lực trái đất , đón thêm 1 khoang phụ và quay trở lại sao hoả , ko thấy trung quốc giúp gì trong giai đoạn này ?????
Là cái tàu phóng khoang phụ từ trái đất lên ấy.
 
mặc dù trung quốc đóng vai trò rất lớn trong vụ này nhưng vẫn k quên đá đều quy trình lạc hậu từ thời apollo 17 =))
 
Ko hiểu lắm ????
trung quốc giúp gì cho phi vụ giải cứu nhỉ , mình xem mà ko hiểu lắm . Phi thuyền từ sao hoả về trái đất sau đó mượn trọng lực trái đất , đón thêm 1 khoang phụ và quay trở lại sao hoả , ko thấy trung quốc giúp gì trong giai đoạn này ?????
Booster của tàu Taiyang Shen, nó giúp đẩy cái khoang chứa đồ lên cho bọn kia bắt được. Tàu Iris lần trước làm gấp quá nên phóng bị failed.
 
Lol
main-qimg-293cf94690e8d928c84d8d0ae2f95bce
 
Inter làm gì mà retrieve Damon •_•
 
Booster của tàu Taiyang Shen, nó giúp đẩy cái khoang chứa đồ lên cho bọn kia bắt được. Tàu Iris lần trước làm gấp quá nên phóng bị failed.
giờ nhớ lại mới thấy , nhưng lúc thằng cha giám đốc cơ quan vũ trụ TQ nói với bà TQ kia là tên lửa bí mật gì đó , mình cứ tưởng là họ có một trạm nghiên cứu trên quỹ đạo sao hoả mà người mỹ ko biết !!! Và họ sẽ cho tiến lại gần sao hỏa để giải cứu anh Jach !
 
Ko hiểu lắm ????
trung quốc giúp gì cho phi vụ giải cứu nhỉ , mình xem mà ko hiểu lắm . Phi thuyền từ sao hoả về trái đất sau đó mượn trọng lực trái đất , đón thêm 1 khoang phụ và quay trở lại sao hoả , ko thấy trung quốc giúp gì trong giai đoạn này ?????

cái bà đóng captain trong này là bà đóng đứa con gái Murp trong Interstella thì phải , cảm nhận phim này ko kịch tính bằng Interstella do ko có yếu tố siêu nhiên nhưng vẫn rất cuốn hút ,đặc biệt là các char nữ rất đẹp theo kiểu dân làm khoa học,kết cái em làm nhiệm vụ quan sát ở Nasa voãi :x
trung quốc giúp đem cái đống đồ tiếp tế cho nhiệm vụ quay trở lại sao hỏa , tên lửa đẩy mới lắp rắp đả bị nổ ,thời gian lắp cái mới ko kịp >> trung quốc tặng 1 cái . cơ mà éo hiểu sao NÂSA phóng thì khói bụi mù mịt còn anh CNSA phóng thì ngọn lửa xanh gọn gàng sạch đẹp thế ?
chỉ ko rõ ở chỗ đáp của nv Ares 4 ,tại sao lại phải mất 4 năm thì tàu của Ares 4 mới đến được sao hỏa trong khi tàu Hermes của Ares 3 chỉ mất vải tháng đi từ trái đất >> sao hỏa .
cái MAV của ares 3 là dùng để phóng đi, còn mấy người đó đáp xuống làm nhiệm vụ bằng cách nào thì ko thấy nói, toàn bộ phim chỉ có MAV để phóng lên thôi ,ngay cả cá hố của A4 chỉ thấy cái MAV để phóng đi chứ cũng ko thấy thứ gì để đáp xuống !
 
Chỉnh sửa cuối:
Inter làm gì mà retrieve Damon •_•

có đấy, chỉ là trong Inter thì anh Matt là đứa phát tín hiệu giả để tàu đi tìm sự sống mò tới >>> về sau thì dẹo
 
và trong Bourne series thì anh cũng bị chính phủ truy lùng nữa.
 
Back
Top