Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

thì thằng bát giới nó kể là năm xưa nó nhìn thấy thánh bị thiên chúng nó quây cho lên bảng đếm số còn nó thì bị sát âm rút răng nanh mất sức mạnh trở về quê thì thằng em nó nhốt con vợ chiếm luôn chức thành chủ cả vũ khí thằng đó dùng cửu xỉ đinh ba cũng là của anh trư đấy chứ =))
 
vớ vẩn thánh lên bảng thật và còn vong hồn thì nhập vảo a lang nên mới có quả ảnh lúc đầu a lang đeo vòng giống kim cô=))
p/s: đại thánh bá thế ko dễ thịt đâu, với vấn đó là sợi lông là cùng, nếu bị thịt dễ như thế thì lúc đại náo thiên cung đã tạch
Chắc gì TNK trong này đã đại náo thiên cung :))
 
Tối qua không vào comicvn để sáng nay ngồi công ty rảnh đọc mà giờ này chưa có. Chán nhỉ :(
 
nghe bảo hôm nay mới có raw đẹp
 
chờ chap mới xem anh trư anh nhổ mẹ răng nanh thằng trư dũng liệp đi :D
 
Phải có raw thì mới làm đc chứ, chắc phải đến tối nay mới có vì các site tiếng Trung chưa thấy up raw đẹp.
 
Chắc chỉ là cộng lông tym của Thánh thôi, 1 con bù nhìn bằng đất còn lừa được Quán Âm cơ mà !
 
Anh Tôn tử dẹo thật đấy, nhưng trước khi tử ẹo anh ấy đã dồn nguyên thần vào sợi sông cuối cùng rồi thả nó bay theo gió :))
 
Cảm giác anh Tôn vào team thì cháu Lang hết đất diễn.
Có khi lại phản thầy cũng nên
 
Anh Tôn tử dẹo thật đấy, nhưng trước khi tử ẹo anh ấy đã dồn nguyên thần vào sợi sông cuối cùng rồi thả nó bay theo gió :))
Nghe giống anh Nam đen nhỉ:4cool_confuse:
 
Chắc chỉ là cộng lông tym của Thánh thôi, 1 con bù nhìn bằng đất còn lừa được Quán Âm cơ mà !
Như lai > Khỉ thì làm sao mà con bù nhìn của Khỉ lừa được Quán Âm:)) Chưa kể Như Lai có thời gian chuẩn bị còn Khỉ vừa về cái bị up sọt luôn thì đỡ thế nào.
Khả năng thả được sợi lông để giữ mạng thấy hợp lý hơn;))
 
đm thằng lợn, phế vật thì mãi mãi vẫn là phế vật =)
 
sao hồi trước giới thiệu có arc đấu chiến thắng phật mà, hay nguyên arc đó là flashback kể lại thánh bị thịt ra sao X_X

à mà chưa thấy xác tức là có khả năng vẫn còn
mà thế beep nào đường tank lại rủ đệ tử vào kĩ viện thử cho biết =))
 
^Chắc Khỉ vẫn chạy được nhờ 1 lý do gì đó
Tự dưng nghĩ ra, hơi hư cấu nhưng mình đoán có khi anh Khỉ chết lại là anh Khỉ 6 tai=)) Chắc có kiếp nạn anh Khỉ 6 tai giả làm TNK, TNK thấy tự dưng có thằng đòi đi lấy kinh hộ nên nhường slot luôn, cũng có thể do ghét thiên đình nên nhường slot cho cháu 6 tai về nhận quà hộ, cuối cùng cháu 6 tai thí mạng hộ luôn. Thế thì giải thích được tại sao anh Khỉ bá đạo mà bị úp sọt chết dễ dàng không ăn được lại ai:))
 
có khi anh lại chơi trò giả chết như thiên trong phong thần ký thì sao =)) truyện của mấy lão này thì thường ko có char nào là phế đâu anh trư chỉ là chưa điên lên thôi
 
như trận Đế Thích vs Như Like cũng show rồi, nếu thực sự confirm TNK tạch thì đã show hẳn ra, chứ cứ giấu giấu kiểu này chắc có uẩn khúc gì thôi
 
mời các bạn xem lại... đoạn flashback của TT, NK bị STQA giết trước mặt mình rồi, còn bảo chưa chết là chưa chết kiểu gì, còn nói có đứa giả mạo thì STQA ngu muội tới mức ko nhìn ra đc ?
 
chỉ thấy mỗi cái tay, chứ đã show hẳn ra đâu, chả lẽ tác giả tiếc 1 trang để vẽ à
 
Back
Top