[2015] Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh - Phim Victor Vũ chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh

Nói chung là chỉnh sửa nhiều nhưng vẫn rời rạc !
 
Đùa thế này thì ít ra cũng phải chế thêm cho người ta hiểu chứ ==
Cái đoạn con Mận nói với thằng Thiều chả hiểu nghe nhầm không mà nó kêu ba bị khùng, đến đoạn nhà bị cháy cũng thấy có lý. Thế quái nào sau tự nhiên bà mẹ lên thành phố kiếm rồi điện về kêu ba bị vảy nến chứ không phải phong (!?)
Mà nếu bị lầm tưởng là phong thì đáng nhẽ ra gia đình con Mận phải bị dân làng hắt hủi ghê lắm chứ nhỉ ? Ngày xưa thấy cái bệnh này chả khác gì HIV/AIDS bây giờ.

Nhà nó dấu vụ cha nó bị cùi nên mới nhốt vào kho mà.
Có cảnh anh em Thiều nằm nch về bố em Mận ngày xưa cắt tóc cho thằnh Tường xong bị mất tích đó
 
^ Đoạn đấy nó nói lí nhí quá nên mình không nghe rõ ==
Ngay bên cạnh một đôi lúc con Mận nó thú nhận thế thì cô người yêu cũng quay sang hỏi anh bạn trai " Nó bảo cái gì thế ? " Ông kia thế đếch nào cũng nghe ra " khùng " =))
 
Nói chung là khá tiếc phim này. Có tiền năng nhưng mà bị rush quá. Nhiều cảnh có thể để dài cho diễn viên show cái nội tâm nhưng mà lại bị cắt camera quá nhanh. Cũng có thể do các em chưa có kinh nghiệm không thể hiện hết được thì chỉ quay được đến thế thôi.
 
Phim hay, mà có cái đoạn ma hổ bựa vãi, cần éo gì con ma, thấy con hổ đã té cức rồi, mình nói thầm thế trong rạp mà cả đám quay ra nhìn.
 
Phim hay ,giàu cảm xúc,bất cứ ai cũng sẽ thấy ít nhiều 1 phần tuổi thơ của mình ở trong phim,mình đánh giá là phim hay nhất của Vũ trước giờ.8/10
Có 2 chỗ chê nhỏ: đoạn thằng anh cầm cây đánh là chi tiết quan trọng trong mạch phim nhưng được thể hiện quá bất ngờ tạo cảm giác hơi gượng ,áp đặt
phong cách phim theo kiểu arthouse nhưng hiệu ứng sound lại nặng kiểu phim action,thriller thị trường , hơi quá lạm dụng mấy cái tiếng bass,echo
 
phim còn phần sau không vậy, kết thúc nó hơi chưng hửng :| đag coi tự dưng thấy rạp sáng đèn mới biết hết :)) thấy trong trailer có cảnh quay 1 bên biển 1 bên vực núi mà k thấy
 
phim còn phần sau không vậy, kết thúc nó hơi chưng hửng :| đag coi tự dưng thấy rạp sáng đèn mới biết hết :)) thấy trong trailer có cảnh quay 1 bên biển 1 bên vực núi mà k thấy

Truyện NNA đa số đều kết mở, nên không có phần 2 đâu
 
Phim này làm từ truyện xàm xàm mà cũng thành công cỡ này thì nếu làm mấy truyện như Mắt biếc, Còn chút gì để nhớ sẽ ra sao nhỉ:2cool_sexy_girl:
 
2^ vậy cái khúc quay vực sát biển ấy đâu sao k thấy :( trailer thì khúc 0:15 -0:25 ấy.hay tại mình k để ý :(
 
2^ vậy cái khúc quay vực sát biển ấy đâu sao k thấy :( trailer thì khúc 0:15 -0:25 ấy.hay tại mình k để ý :(

Vài cảnh trong trailer lên phim bị cắt rồi, nên không biết được
 
Kiểu Mắt biếc giờ ngôn tình tây,tàu,hàn đầy rẫy rồi.Có làm thì chắc khó tạo đột phá được
 
2^ vậy cái khúc quay vực sát biển ấy đâu sao k thấy :( trailer thì khúc 0:15 -0:25 ấy.hay tại mình k để ý :(

Đoạn ấy ở ngay đầu phim, cảnh 2 anh em đi về cùng nhau.
 
Bị cắt đoạn cả 4 đứa thả diều, nhưng mình thắc mắc là bé Nhi thì bị hâm từ bé, con Mận thì bỏ quê lên phố, vậy chúng nó thả diều với nhau ở khúc nào cho hợp.
 
Thả lúc 2 đứa chưa bị hâm và lên tp ,xong
 
Vừa mới được xem xong. Có vài ý kiến ntn, ý kiến cá nhân thôi nha:
-Cảnh quay đẹp, điều này thì ai cũng phải công nhận. Nhiều người bảo phim lạm dụng flycam, cảnh đẹp nhiều quá, ,...nhưng mình thấy những cảnh đó rất hợp lý. Duy chỉ có cảnh thằng Thiều ôm con cóc chạy dưới mưa là không ưng lắm, vì cảnh đó "đẹp" quá, lung linh quá, để làm poster với trailer thì tuyệt, nhưng đặt giữa phim thấy nó hơi bị ảo quá.
-Nội dung phim ổn. Tuy nhiên thấy phần đầu và phần sau (kể từ lúc Mận lên tp) hơi rời rạc, như kiểu 2 câu chuyện không liên quan gì đến nhau ấy. Một số chi tiết làm không kỹ như đoạn ba Mận (thực ra lúc xem thì mình với đứa bạn cũng đoán ra là ổng tự đốt cái kho rồi), với tự nhiên Mận chuyên chơi với thằng em mà ngó lơ thằng anh.
-Mình thích việc phim hướng sang câu chuyện về tình anh em như phim đã làm. Tụi con nít nhét tình yêu vào nhiều quá thấy nó cứ sao sao ấy. Riêng hành động vì gái mà đập em ruột thừa sống thiếu chết của thằng Thiều....mình thấy ếu chấp nhận được (ngoài đời) :)).

After credit có gì không các bác? Vừa mới credit được chục giây thì rạp nó cắt đánh phụp 1 cái xong bật đèn luôn.
 
với tự nhiên Mận chuyên chơi với thằng em mà ngó lơ thằng anh. (ngoài đời) :)).

After credit có gì không các bác? Vừa mới credit được chục giây thì rạp nó cắt đánh phụp 1 cái xong bật đèn luôn.

thi nó giả đò chơi với tg khác để tg kia ghen, chứ thực ra ngay từ đầu Mận đã thích thằng Thiều rồi, chiêu này hồi học sinh bọn con gái xài miết í mà :2onion2:

after credit có 1 đoạn hoạt hoạ kể 1 câu chuyện cổ tích, cũng ngắn thôi chứ ko có gì. cơ mà mình ếu biết truyện cổ tích nao :2onion16:
 
Cái truyện mà thằng em nó đọc là cái phim ngắn ở credit.
 
thực ra hồi bé mình cũng có thích bé kia nhưng lại hay đi chơi với con bạn thân của nó,kiểu kiểu con nít ngại ngùng mắc cỡ á mà ;)) tụi nhỏ giành đồ chơi đập nhau bình thường,huống hồ tức vì gái. lơp 4 mình bị 3 thằng tấp đánh gãy răng vì dám " dòm trộm với hay mượn vở" nhỏ lớp trưởng :| còn thằng đánh mình thì lại còn éo dám nc với nó nữa cơ :))
 
Thả lúc 2 đứa chưa bị hâm và lên tp ,xong

Nhưng lúc Thiều với Mận còn chưa thân thì bé Nhi nó đã phải vào rừng ở với cha nó rồi, nghe đồn là trước đó khá lâu, sau đó thì xảy ra bao chuyện rồi con Mận lên phố luôn. Tôi chưa đọc truyện nên ko biết nếu ko cắt thì cảnh đó xảy ra trong khoảng thời gian nào :(
 
Back
Top