Goosebumps 2: Haunted Halloween (2018)
Công chiếu: 12/10/2018 (USA)
Đạo diễn: Ari Sandel
Biên kịch: Rob Lieber, R.L. Stine ("Goosebumps" books)
Diễn viên: Madison Iseman, Wendi McLendon-Covey,Jeremy Ray Taylor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công chiếu: 12/10/2018 (USA)
Đạo diễn: Ari Sandel
Biên kịch: Rob Lieber, R.L. Stine ("Goosebumps" books)
Diễn viên: Madison Iseman, Wendi McLendon-Covey,Jeremy Ray Taylor
Review phần 1 (2015)
Phim này thuộc dạng "kinh dị" dành cho trẻ em, pha hài và phiêu lưu. Với các fan kinh dị hardcore thì phim này chỉ thuộc dạng "muỗi", nhưng mình vẫn giới thiệu cho ai sợ phim kinh dị thiệt thì vẫn có phim hồi hộp... nhẹ nhàng để xem dịp Halloween.
![]()
Đã từng là fan của loạt truyện Những chuyện kỳ bí của R.L. Stine từ lúc còn bé, vì các câu chuyện bí ẩn, rùng rợn nhưng lại dành cho thiếu nhi với nhiều nỗi sợ khá... trẻ con, nhưng mà đến người lớn đọc vẫn thấy rùng mình (đến nỗi bộ truyện bị phản đối và ngừng phát hành ở VN một thời gian).
Do đó, Monk cũng khá háo hức đón chờ phim này để xem, thế giới quái dị của Stine khi lên phim sẽ thế nào. Mặc dù vậy, với cái tên Jack Black trong dàn cast, Monk vẫn có một chút nghi ngờ, liệu bộ phim này có rơi vào trường hợp phim... hài nhảm?
![]()
Bộ phim này tổng hợp lại hết phần lớn các nhân vật phản diệ̣n trong bộ truyện Goosebumps của Stine, (bộ truyện phát hành ở VN là Ghosts of Fear Street), và viết kịch bản mới.
Thế nhưng, các nhân vật và cấu trúc của phim cũng không khác mấy so với các tác phẩm của Stine. Vẫn là 1 cậu bé tuổi teen dọn đến nơi ở mới, với một chút rắc rối trong gia đình, gặp bạn bè mới, và có một người hàng xóm bí ẩn, quái dị.
![]()
Nhịp phim: Phim dành khoảng 15p đầu tiên để giới thiệu nhân vật và nhanh chóng đi vào câu chuyện chính với nhịp điệu khá nhanh, ít rề rà. Đan xen giữa những cảnh hồi hộp, hù dọa là các pha chọc cười rồi lại tiếp tục kịch tính. Yếu tố phiêu lưu trong phim cũng rõ nét hơn khi các nhân vật phải hành trình qua nhiều địa điểm, đối đầu với từng loại quái vật và thử thách.
Cảm giác khi xem những hành trình này khiến Monk nhớ đến Jumanji, một trong những phim phiêu lưu dành cho thiếu nhi mà Monk vừa sợ vừa thích khi còn nhỏ.
![]()
Kỹ xảo: Nhắc đến quái vật thì phải nói là tạo hình quái vật trong phim khá đa dạng và thú vị. Với đa số khán giả lớn tuổi thì các quái vật này chưa đủ độ ghê sợ, với fan của bộ truyện thì quái vật không bám sát nguyên tác lắm, nhưng phim vẫn có cách để khoác lên cho chúng sự nguy hiểm qua một số cảnh hù dọa. Tạo hình và kỹ xảo nhìn là biết giả nhưng cử động thì rất thật.
Âm thanh 7.1 chỉ có vài hiệu ứng nhưng nhạc thì khá hay, tạo cảm xúc lúc thì hồi hộp và lúc thì cảm động. Tuy nhiên, cách mix nhạc có vấn đề, nên nhiều lúc nhạc chuyển đột ngột nghe như bị giật ngược.
![]()
Nội dung: Phim có nội dung khá đơn giản nhưng vẫn có một chút bất ngờ. Điều Monk thích nhất trong câu chuyện của phim này là ngoài việc dựng lại không khí huyền bí trong truyện, bộ phim còn có nội dung khá ý nghĩa về bài học trong cuộc sống. Mặc dù, bài học này lại do chính nhân vật giảng cho khán giả nghe, chắc là sợ khán giả nhí không hiểu.
Một điều mà Monk thích nữa là phần tình cảm trong phim làm rất tốt, dù có cảm giác hơi vội, nhưng vẫn khá xúc động.
Hài của phim đúng kiểu dành cho teen, vẫn có nhiều đoạn như hài chọc lét, nhưng cũng có nhiều đoạn thoại hài khá hay. Có 1 cảnh hài dơ dù không cần thiết lắm.
![]()
Tóm lại, ai yêu thích dòng phim phiêu lưu kiểu Jumanji, thích phim kỳ bí, hồi hộp và đặc biệt là khán giả teen thì phim này hoàn toàn phù hợp. Vì nó vẫn có một chút hồi hộp, hù dọa giật mình (có 1 chiêu mà hù hoài), để cho những ai thích phim kinh dị nhưng không dám xem vì... sợ kinh dị thì vẫn có thể xem và giật mình cho vui cùng bạn bè trong dịp Halloween, dù không có gì ám ảnh cả.
Còn ai hi vọng vào phim kinh dị ra trò thì không nên xem, vì đây là phim dọa ma dành cho thiếu nhi mà thôi.
Chỉnh sửa cuối:

Đáng tiền ra rạp.
