The Flash (TV Series 2014)

tập 3 vẫn ko thấy đột phá, sau khi chứng kiến ông bố phải dùng remote mới kích hoạt quả bom đc thì giết ngay lúc đó là xong chuyện :|, mà drama lắm quá, ko thấy kịch tính gì cả
btw, anh Michael đúng là số ở tù mà :))
 
Tự nhiên chen bà Francine vào phim chả hiểu để làm gì? Tình cảm gia đình à =.=
 
tập 3 vẫn ko thấy đột phá, sau khi chứng kiến ông bố phải dùng remote mới kích hoạt quả bom đc thì giết ngay lúc đó là xong chuyện :|, mà drama lắm quá, ko thấy kịch tính gì cả
btw, anh Michael đúng là số ở tù mà :))
Tập nào có anh Scofield là thấy plot lố bịch vãi :))
 
Tự nhiên chen bà Francine vào phim chả hiểu để làm gì? Tình cảm gia đình à =.=

thì thằng Barry đang có drama với con cảnh sát rồi, thì Iris Tây để đâu, nên lôi bà má về làm drama gia đình
 
Lão Well khúc cuối trông mặt gian tài vãi. không biết bên Earth-2 lão thế nào :v
 
Well chắc tìm cách đc cái hố bên kia xong cũng thử nghiệm rồi đích thân chui quá :-ss

Có khi đang ngồi trong Starlab bị ông Sterin ném cái cục gạch trúng đầu nên mò qua thì có...
 
Moá, con Killer Shark lên Phim đẹp vãi thế mà xuất hiện chưa đầy 2 phút đã xong, tiếc quá

Chú Giếng cũng vẫn rất nguy hiểm dù ko bị RF nhập
 
giếng ngầu vãi , đi đi lại lại ko ai biết như ma , Man Shark đẹp quá nên chỉ cho chưa tới 2p 8-}
 
Catlin qua SS mới này để kiểu tóc hãm tài bỏ bà.
 
Có 1 thắc mắc là để cái suit chình ình ngay đó vừa vào Star lab đã thấy thì ai cũng biết Barry là Flash hết cmnr
 
Mình bắt đầu ghét chuyện chèn mấy cái vớ vẩn vào của cái serie này rồi đấy, cái chuyện nhà ông West cứ đem lên phim mãi.

Con cá mập khá ấn tượng, tuy nhiên được 1p là tèo rồi, mất hình tượng vãi lọ =)) Mà tập này kỹ xảo cũng chán, đoạn đánh Hewitt sida vãi nồi.
 
Mình bắt đầu ghét chuyện chèn mấy cái vớ vẩn vào của cái serie này rồi đấy, cái chuyện nhà ông West cứ đem lên phim mãi.

Con cá mập khá ấn tượng, tuy nhiên được 1p là tèo rồi, mất hình tượng vãi lọ =)) Mà tập này kỹ xảo cũng chán, đoạn đánh Hewitt sida vãi nồi.

Dồn tiền làm CG cho con King Shark hết rồi còn đâu =))
 
Mình bắt đầu ghét chuyện chèn mấy cái vớ vẩn vào của cái serie này rồi đấy, cái chuyện nhà ông West cứ đem lên phim mãi.

Con cá mập khá ấn tượng, tuy nhiên được 1p là tèo rồi, mất hình tượng vãi lọ =)) Mà tập này kỹ xảo cũng chán, đoạn đánh Hewitt sida vãi nồi.

Mẹ đã ghét con mắm Iris rồi lại còn cho đất nó diễn nhiều nữa chứ, mỗi lần thấy nó xuất hiện là tua mẹ nó đi cho nhanh :soldier_baby15::soldier_baby15::soldier_baby15:

Có 1 thắc mắc là để cái suit chình ình ngay đó vừa vào Star lab đã thấy thì ai cũng biết Barry là Flash hết cmnr

Chỉ biết là Flash có lui tới S.T.A.R Labs thôi chứ sao biết đc ai là Flash???
 
Mà quan trọng là trừ khi được cho phép chứ người thường có ai lọt qua dc hệ thống bảo vệ của Star lab đâu
 
Mà quan trọng là trừ khi được cho phép chứ người thường có ai lọt qua dc hệ thống bảo vệ của Star lab đâu

Jay Garrick kìa
 
Ep 4 này hay đấy, nhưng bỏ mịa mấy đoạn vớ vẩn về mẹ con Iris đi còn hay hơn, xàm vãi. Bỏ mấy đoạn đó đi thêm cảnh lão Well vào có phải hay hơn không?

Catlin qua SS mới này để kiểu tóc hãm tài bỏ bà.

Mềnh thấy sang ss2 nhìn Caitlin muốn fap hơn ss1, quyến rũ hơn bao nhiêu mà...
 
Villain như thằng Hewitt thì super chán, chuyện nhà West quá buồn ngủ, gỡ lại dc thằng cá mập nhìn đẹp vãi, vì đẹp nên cho chết nhanh =)). Giếng giờ vừa đểu vừa ngầu :8cool_matrix:
 
Back
Top