Power Rangers (23/03/2017) [Lionsgate Films - Saban Branchs]

Ừm, robot bên đó có 2 người để chia sẻ dung lượng não, và phải đứng để robot có thể đi đứng và di chuyển đúng theo động tác của mình chu ko phai thich múa cái gì cũng đc. Quan trọng là 2 đứa phải có trí óc tương thích nhau càng nhiều càng tốt, thế nó mới synchro đc, kiểu như Eva + 1 tí của G Gundam.

Còn đám PR là thế nào ? Nhắc lại nhé, cả lũ 5 đứa ngồi trong cùng 1 buồng lái kế nhau ( ngồi trên ghế trước 1 cái bàn điều khiển chứ ko phải đứng nhé ), mỗi lần muốn robot ra chiêu gì đó ghê gớm là ngồi múa + nói đủ kiểu. Định bưng nguyên xi cái đó lên à ? cho tớ xin đi, mới nhớ lại thôi đã thấy sượng rồi chứ đừng bảo là mang lên phim reboot kinh phí lớn.
all for one, one for all, thay vì 2 thì giờ 5, có gì khó?
ý tưởng nó là thế, lên phim thì cho mấy cái công nghệ nó bám người thể hiện thế nào cho nó giống với dân lái robot là được chứ có gì khó?
 
Thôi, cho tớ xin, làm cái buồng lái cho đủ rộng để 5 đứa cùng đứng đấy mà hoạt động để robot mô phỏng theo là thấy hơi bị ko OK rồi. Chưa tính đến chuyện cả 5 đứa synchro với nhau thì lại càng -.- nữa. Thấy lý tưởng nhất là mỗi đứa điều khiển robot của riêng mình mà chiến, hợp thể megazord chỉ dùng để ra đòn dứt điểm thôi . Mà hợp thể xong thì chuyển quyền điều khiển cho mỗi thằng đỏ để nhấn mạnh vai trò Leader :D.
 
Cho con Zord auto còn 5 anh vẫn oánh nhau or cứu người phía dưới.
 
Thôi, cho tớ xin, làm cái buồng lái cho đủ rộng để 5 đứa cùng đứng đấy mà hoạt động để robot mô phỏng theo là thấy hơi bị ko OK rồi. Chưa tính đến chuyện cả 5 đứa synchro với nhau thì lại càng -.- nữa. Thấy lý tưởng nhất là mỗi đứa điều khiển robot của riêng mình mà chiến, hợp thể megazord chỉ dùng để ra đòn dứt điểm thôi ^^.
thế là mất chất power ranger nhé:-" thà làm phỏng theo như cái go buster tụi này chỉ triệu tập con mech ra cho nó tự bem con quái bự , còn tụi này ở dưới thì solo boss nhỏ còn hay hơn :-" vừa tính post ý tưởng thì có ngay 1 cha chung chí hướng rồi =))

àh quên , có thể dzô don qua đây phóng tác thành trí thông minh nhân tạo , giúp tụi này điều khiển con gattai luôn, cuối cùng gattai ôm boss nổ chết , coi như dzô đon hy sinh tăng tính by kịch.;))
 
Muốn lên màn ảnh lớn thì phải chấp nhận mất chất tí thôi, đến cả Superman lên phim còn bị mất cái năng lực Freezing Breath của nó nữa, Edge of Tomorrow thì phải sửa lại cái power armor trông cho thực tế tí...Mình thì mình vẫn giữ ý kiến cá nhân là bê nguyên xi 5 bạn thiếu niên ngồi bàn điều khiển + múa + pose để điều khiển 1 con robot cao mấy trăm m là ko khả thi lên phim đâu :D
 
Muốn lên màn ảnh lớn thì phải chấp nhận mất chất tí thôi, đến cả Superman lên phim còn bị mất cái năng lực Freezing Breath của nó nữa, Edge of Tomorrow thì phải sửa lại cái power armor trông cho thực tế tí...Mình thì mình vẫn giữ ý kiến cá nhân là bê nguyên xi 5 bạn thiếu niên ngồi bàn điều khiển + múa + pose để điều khiển 1 con robot cao mấy trăm m là ko khả thi lên phim đâu :D
hỏi khí không phải chứ cái Edge of Tomorrow cứ thắc mắc nó chế lại bộ giáp làm vẹo gì, thà chế theo style giáp halo rồi mode thêm chi tiết kim loại các thứ còn hay hơn ;)) cũng như cái godzilla mầy thằng đạo diễn mỹ cứ cố làm thực tế cho lắm bị fan lâu năm nó chửi cái hơi thở nguyên tử cho thúi mũi =))
 
hỏi khí không phải chứ cái Edge of Tomorrow cứ thắc mắc nó chế lại bộ giáp làm vẹo gì, thà chế theo style giáp halo rồi mode thêm chi tiết kim loại các thứ còn hay hơn ;))

Ông hỏi tôi tôi biết hỏi ai ? =)). Nói chung mấy tay đạo diễn với sx ở Hollywood suy nghĩ cũng dị lắm, nhiều cái độc giả thấy chả sao thì các bố phải chuyển khác đi, chắc để tạo yếu tố sốc ? Như kiểu cái Dragonball Evolution ấy, đệt mẹ Goku trong truyện là nhóc tì sống ở rừng thì lên phim thành 1 thằng hs cấp 3 ở US =))
 
Ông hỏi tôi tôi biết hỏi ai ? =)). Nói chung mấy tay đạo diễn với sx ở Hollywood suy nghĩ cũng dị lắm, nhiều cái độc giả thấy chả sao thì các bố phải chuyển khác đi, chắc để tạo yếu tố sốc ? Như kiểu cái Dragonball Evolution ấy, đệt mẹ Goku trong truyện là nhóc tì sống ở rừng thì lên phim thành 1 thằng hs cấp 3 ở US =))
cái dragonball Evolution thằng mặt lol đạo diễn còn chưa từng đọc qua tập manga nào luôn bởi vậy chuyển thể như cc, đúng là một sự sỉ nhục ko hề nhẹ.... thua cả bọn fan nó làm clip nữa :|
 
cái chính là tiền đâu mà làm ? Nội cái khoản tiền chi cho việc custom hàng trăm bộ exoskeleton để đóng trên phim thôi nó đã ăn một mớ rồi , muốn đòi suit như halo ironman thì phải thêm kỷ xão lúc chuyển động nữa thì tiền đâu chịu cho nổi. Đến cái iron man cũng chỉ mặc giáp phần trên , thân dưới hoàn toàn là cgi thì thử tưởng tượng việc làm cgi cho hàng trăm thằng lính trong phim đi sẽ thấy nó tốn cỡ nào.
 
Mấy con đồ chơi hồi nhỏ bán ngoài tiệm lừa tình bỏ mẹ, nhiều con mua về đéo tháo ra đc như phim. Tục nhất là con mặt Bao Công.
 
Mấy con đồ chơi hồi nhỏ bán ngoài tiệm lừa tình bỏ mẹ, nhiều con mua về đéo tháo ra đc như phim. Tục nhất là con mặt Bao Công.
chú mua nhầm đồ dởm rồi, con bao công là có cái đầu bao công riêng để lắp vào nếu thích mà , có cố định đâu :))
 
Đảm bảo hồi nhỏ thằng nào coi Hesman với mấy cái PR này đều mua trúng con dỏm trước vì nó đại trà. Mấy con có thể tháo ghép đc từng chi như trong phim khó kiếm bỏ mẹ. Phải chơi qua hàng lừa tình mới biết kiếm mua con xịn.
 
chú mua nhầm đồ dởm rồi, con bao công là có cái đầu bao công riêng để lắp vào nếu thích mà , có cố định đâu :))

Mình có 1 bộ như thế hồi trước, nhưng phải mua bộ to tổ bố trong hộp xốp cơ, nhưng cũng chỉ là hàng khựa, mang về nhiều cái bị không vừa, không cẩn thận là gãy, có cái phải lấy dao gọt lại khớp cho vừa

Mà chính ra đám Zord của PR sau không biết thế nào chứ hồi đầu lắp ráp bọn đấy đơn giản quá, chỉ được cái có vẻ đẹp, ăn theo phim, mình có 2 con không phim ảnh, không phải transformer luôn, mà phải đến mười mấy kiểu lắp theo hướng dẫn, lắp tự do còn nhiều nữa
 
maxresdefault.jpg

ở thời của mình siêu nhân chỉ có 6 thằng :3cool_nosebleed:

Bọn này càng lúc càng làm ngu, thà nó làm ra 2 nhóm riêng biệt, hoạt động song song, mà vẫn có cách kết hợp với nhau, còn hơn bới ra 1 đống thằng 7 sắc cầu vồng thế này, đã xanh lại còn dương, nước biển, lá cây... mẹ, trẻ con nó phải chửi

Nhắc đến lái Zord, hình như hồi đầu bọn Ninja - series của riêng Jap, có cái trò điều khiển đứng, sờ tay lên bát hương thì phải
 
gần phân nửa là mấy đứa lên bảng rồi truyền hàng cho đám còn lại chứ có phải team bao nhiêu đấy đứa đâu =))
 
Mấy con đồ chơi hồi nhỏ bán ngoài tiệm lừa tình bỏ mẹ, nhiều con mua về đéo tháo ra đc như phim. Tục nhất là con mặt Bao Công.
Hàng Khựa đúc lại của Nhật Bổn thường nó có 2 đợt, đợt đầu lúc phim còn hot thì nó làm chắc tầm 70 80% hàng xịn, tháo lắp ngon lành. Về sau hết hot thì nó làm siêu bựa.

Hồi xưa cứ nghĩ chơi gundam với figure là đắt nhất rồi, về sau thấy có bộ Zord mỗi con nó bán lẻ phải cả 100 Obama mà muốn ráp với nhau thì phải mua 5 con khác nhau.
 
Này thì 5 anh em siêu nhân :))

 
Mình có 1 bộ như thế hồi trước, nhưng phải mua bộ to tổ bố trong hộp xốp cơ, nhưng cũng chỉ là hàng khựa, mang về nhiều cái bị không vừa, không cẩn thận là gãy, có cái phải lấy dao gọt lại khớp cho vừa

Mà chính ra đám Zord của PR sau không biết thế nào chứ hồi đầu lắp ráp bọn đấy đơn giản quá, chỉ được cái có vẻ đẹp, ăn theo phim, mình có 2 con không phim ảnh, không phải transformer luôn, mà phải đến mười mấy kiểu lắp theo hướng dẫn, lắp tự do còn nhiều nữa
Nhớ hồi Gao mấy bộ ráp được bán đầy ra mà?
 
Nè hồi xưa mua Mighty Morphin PR đảm bảo nhiều người dính quả đắng con bên phải. Con quần què này chỉ tháo đc 2 cái chân ra thậm chí còn ko biến thú đc. Con bên trái mới là hàng chuẩn tách từng con ra đc. Hồi xưa mình có con rùa của Tommy luôn, con rùa bự chà bá, cỡ con heo đất tháo mu ra nhồi hàng vô đc luôn.

maxresdefault.jpg


Anh mình thì có con này với con phượng hoàng, hồi có nó ở VN chưa có bộ Thunderzord nữa.
robot.jpg
 
Back
Top