The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (2015) - Húng Nhại

hai con main nữ khác gì nhau :-" ai chê phát là fan boy hunger game lại nguy hiểm hết lên =)) thôi ta lượn trả thớt cho các con giời tung hô bàn luận .=))
dd48f1f034a7af463ab6861fb02d1a73.jpg


Nếu bạn thực sự từng coi HG mà thốt ra câu này thì bạn NGU lắm.
1 bên là hình tượng con nhỏ bành béo, ngoài yêu đương nhăn nhít Cà Bông Lấp Lánh với Chó To thì không còn gì.
1 bên là biểu tượng nữ quyền, đại diện anh hùng lật đổ cả cái chính quyền. Tình tay 3 trong truyện này gom lại được 1 mặt giấy a4 thì mừng thấy mẹ luôn.

Không dám so với V for Vendetta, nhưng HG có cái phủ phàng rằng anh hùng chỉ là thứ được phe nỗi dậy dựng lên để cổ vũ tinh thần, một khi đã đạt được thì cái nó cần lại là một kẻ tử vì đạo để đưa tinh thần đó lên mức cao hơn. HG chưa bao giờ là phim "hàn lâm" nhưng ít ra nó không phải phim mì ăn liền.
 
dd48f1f034a7af463ab6861fb02d1a73.jpg


Nếu bạn thực sự từng coi HG mà thốt ra câu này thì bạn NGU lắm.
1 bên là hình tượng con nhỏ bành béo, ngoài yêu đương nhăn nhít Cà Bông Lấp Lánh với Chó To thì không còn gì.
1 bên là biểu tượng nữ quyền, đại diện anh hùng lật đổ cả cái chính quyền. Tình tay 3 trong truyện này gom lại được 1 mặt giấy a4 thì mừng thấy mẹ luôn.

Không dám so với V for Vendetta, nhưng HG có cái phủ phàng rằng anh hùng chỉ là thứ được phe nỗi dậy dựng lên để cổ vũ tinh thần, một khi đã đạt được thì cái nó cần lại là một kẻ tử vì đạo để đưa tinh thần đó lên mức cao hơn. HG chưa bao giờ là phim "hàn lâm" nhưng ít ra nó không phải phim mì ăn liền.

xin lỗi chứ có thằng ngu mới thấy hai con ko phế vật như nhau :-"
 
mình thấy catniss ko phế vật với lại đang lớn lên chứ chưa trưởng thành , lại sống ở cái nơi nghèo khố rách áo ôm chạy ăn từng bữa , con kia chỉ biết né thằng tộc sói cho nó vào brozone , hết.
 
Có ngu mới so sánh hài hước vậy.
Ông ava gundam troll nhạt vl.

 
xin lỗi thà coi phim siêu anh hùng mang đậm tính giải trí chứ cái tư tưởng của hunger game rất đàn bà và nửa vời ( chắc tại tác giả là nữ ) , với về cùng 1 tư tưởng mà coi hunger game thì tìm cái V for vendetta coi mọe cho nhanh =)) quả thật so về làm cách mạng lẫn tư tưởng thì bên hunger game còn non lắm so với V for vendetta :)) giá trị điều thua hết , nên chẳng ai đã từng ăn một món cực ngon rồi mà lại đi khen một đầu bếp làm lại món đó cực dở cả =))

Nhìn thấy chữ ký để hình Doraemon thì mình cũng xin ví dụ luôn: Hồi cấp 1 mình biết được rất nhiều thứ như thuyết tiến hóa, định lý cơ bản về không gian, thời gian, khái niệm tốc độ ánh sáng, kiến thức về vũ trụ nhờ truyện Doraemon. Nói như bạn thì ông FF không nên cố nhồi mấy cái đấy vào truyện làm gì, muốn thì tìm sách của Darwin, Einstein, Newton, Hawking mà đọc, chả ai đọc truyện tranh giải thích kiểu trẻ con làm gì khi đã có sách khoa học và hàn lâm.
Chưa kể là thông điệp và tư tưởng của V với THG khác nhau hoàn toàn, đừng tưởng cứ nói về chính quyền độc tài thì cái nào cũng y hệt nhau nhé, đến Trại Gia Súc và 1984 cùng tác giả, cùng chủ đề, cùng tư tưởng mà nó còn khác nhau đấy ;))
 
11h có suất chiếu ở megags chút mua vé xem, thấy trainer hoành tráng quá
 
mấy phần trước toàn ngồi nhà đợi Bluray, lần này là phần cuối chắc ra rạp xem cho biết :)) hy vọng không chán như cái Part 1
 
Mình thì cũng chả thích gì Katniss và cũng chưa bao giờ coi cái phim này cao siêu hay tư tưởng lớn lao quá gì đâu cơ mà hơn cái Choai lai là cái chắc :)). Ít nhất thì chuyện tình tay 3 phim này nó cũng không hề nhảm ruồi như cái Choai lai; thằng Peeta nó vào sinh ra tử cùng Katniss nhiều lần thì dễ có được tình cảm hơn là 1 anh chỉ backup ở hậu phương, không phải như em Bê la có 2 anh tán yêu cả 2 anh rồi bốc 1 anh.

Mai ra phần cuối, đợi mãi nhất định phải đi xem. Đang rủ bạn mà chưa thấy trả lời. Nó mà không đi là mình lại làm 1 vé chình ình giữa rạp like a boss :)).
 
Bác nào xem truyện rồi, có thể tóm tắc cho mình cái kết của HG đuợc ko? nghe đồn phũ lắm!
 
Bác nào xem truyện rồi, có thể tóm tắc cho mình cái kết của HG đuợc ko? nghe đồn phũ lắm!

Đây bạn nhé.
Phe kháng chiến thắng nhưng con em gái của nv chính đoạn cuối chết banh xác. Mấy đứa nhân vật phụ xuất hiện từ quyển 2 đi hỗ trợ nv chính cũng tử mấy đứa.
 
phim này ông huffman mất lúc đóng phần 2 này thì phải, lúc đầu thấy cơ mặt của plutarch khá ổn, lúc sau bắt đầu đơ dần , nhất là lúc hack đài truyền hình để nhớ ơn katniss, cười giả tạo vl :5cool_sweat: cơ mà đoạn này hài nhất phim =))
 
Tóm tắt:
Phe kháng chiến thắng, mất đi Finnick (thằng cầm chĩa), nhưng mẹ tổng thống Coin ham quyền có ý đẩy Jen béo chết để 1 mình nắm quyền, tấn công người dân Capital và đổ việc đó cho Snow, em gái Prim chết trong cuộc tấn công đó. Snow gặp Jen và tiết lộ việc đó. Nỗi tức giận Jen lên đỉnh điểm khi Coin muốn tổ chức hunger game đối với Captial. Jen đồng ý và thay vì cô xử tử Snow thì lại kết liễu Coin. Cuối cùng tổng thống mới đc bầu, Jen đc thả về quê và có 2 con với thằng bán bánh mì
 
Xem buổi tối , định đi xem Mac Beth nhưng chắc do phim hàn lâm k ai xem hiểu nên cắt xuất chiếu buổi tối
đành xem phim này dù chưa xem tập nào trước đó
hôm nay ngày giảm giá nhưng do sneak peak nên giá vé vẫn nguyên, hình như còn cao hơn ngày thường

Đoạn đi vượt bẫy trong phố với đoạn chiến đấu với bọn mud trong ống cống làm hay phết
Và khúc quảng trường bà Coin đọc diễn thuyết cũng hay
Kịch bản đá đểu các cuộc cách mạng, ngẫm ra thì cũng chả khác trong lịch sử VN cận đại là mấy
 
Phần này xem nội dung kịch tính hơn mấy phần trước, chỉ có điều cái kết dễ đoán quá mức, ai xem walking dead sẽ thích :)
 
Xem tối qua, ngoài vụ dàn cast diễn tốt, trung thành với nguyên tác thì p3.2 thực sự không ổn. Dài dòng và rời rạc quá. 1 vài cảnh hành động được làm tốt nhưng không đủ. :-?
 
quả finnick hi sinh xem ko nuối tiếc tí nào. đọc truyện thấy buồn buồn đoạn này mà lên phim ko slow đoạn mấy con mút quấn vào finnick làm hụt mẹ cảm xúc người xem :2cool_sad:
 
Thằng finnick chết à? Sao mình lại không nhớ đuọc chi tiết đó trong truyện nhỉ 8-}8-}. Mà truyện này nhạt bỏ mẹ, đọc cứ đều đều, chẳng có cái gì gọi là ấn tượng cả. Ai vì mê phim mà có ý định đọc truyện thì nên bỏ ngay ý định đó đi, phiên bản phim hay hơn hơn truyện nhiều.
Có lẽ phiên bản phim hay hơn cũng vì một phần nó lược bỏ đi phần lớn những tình tiết tình tay ba trong truyện, đọc truyện tới mấy đoạn này thấy nhão và nhạt vãi.

Mà cái phim này với cái phim dị biệt gì đấy không biết có cùng đạo diễn không nhỉ? Tạo hình nữ nhân vật chính hao hao nhau, cũng đều "dị biệt" y hệt nhau, có điều phim dị biệt xem dở kinh khủng, bối cảnh xàm lờ vãi.
 
truyện thì độc thoại nội tâm nhiều quá đọc cũng mệt thiệt, cơ mà đoạn sau đọc gần hết truyện đọc hay hơn do biên kịch tình tiết nhiều :))
còn cái dị biệt thì chưa đọc truyện, mà coi phim mệt vl 8-} cả phim chỉ hóng được được nghe bài never let you down của woodkid :))
 
Vừa đi xem về xong. Mấy năm nay có thói quen đi xem phim 1 mình, ngồi giữa rạp like a boss :)). Tuy nhiên thì lần này hơi khó chịu một chút vì ngồi cạnh phải mấy người thiếu ý thức, 2 con bé chắc tầm cấp 2 đã vào muộn lại còn đem vào khoảng 20 gói bim bim, sột soạt với nhai nhồm nhoàm suốt 2/3 thời gian. Về phim thì do trước đây có đọc qua truyện rồi nên coi như bị spoil hết nội dung, thành thử cũng không còn mấy bất ngờ.
Phim phần này nói chung ổn, hành động nhiều, khá kịch tính. Nhiều đoạn quay đại cảnh rất đẹp, hoành tráng. Tuy nhiên thì có mấy chỗ chưa ưng ý:
-Đoạn đầu phim nhiều cảnh hơi bị tối, căng mắt mới nhìn được.
-Cần làm kỹ hơn diễn biến tâm lý cùng sự thay đổi của Peeta sau khi được giải cứu, chứ cuối phần trước còn đang giật đùng đùng sang đến phần này đã thấy bình tĩnh lại hẳn.
-Nhiều đoạn hơi bị lê thê. Thực sự thì mình đã ngáp khoảng 3 lần.
-Đoạn thả Katniss sau khi bắn chết mụ Coin không giải thích vì sao thả như trong truyện, thành thử chỉ thấy bị nhốt xong bụp 1 phát thả luôn.
Ngoài ra thì có 1 chi tiết mình khá là tiếc. Đó là dù phim rất căng thẳng và kịch tính nhưng những đoạn căng thẳng kịch tính đó đều ở những cảnh trên đường tiếp cận dinh thự lão Snow. Cái đoạn mình mong đợi nhất là đoạn hạ được dinh thự đầu não thì lại....không có, bom nổ bùm 1 phát thế là xong. Biết là chuyển thể từ truyện kể ở ngôi thứ 1 nhưng giá mà phim làm đoạn nổ bom xong có cảnh quân kháng chiến ùa vào dinh thự, rồi Katniss mới ngất đi, thì có lẽ đánh giá của mình về phim lần này sẽ cao hơn.
Btw, chúc mừng chú Peeta đã thoát friendzone :)).
 
Xem katniss bắn cung mà thấy giống lara trong Tom Raider kinh :D
 
Back
Top