- 14/11/13
- 231
- 17
Chuyện là em gặp một bé bưng quả trong đám cưới của ông anh trông khá là dễ thương. Nhưng lúc đó em phải lo tiếp khách đám cưới nên chưa tiếp cận được bé.
Lân la hỏi han mấy ngày qua thì cũng biết được địa điểm bé làm thêm. Cơ mà chầu chực ở đó cả tuần không gặp thì mới biết bé đã nghỉ làm tại nơi đó.
Hỏi han thêm thì em cũng biết được FB của bé nhưng ngặt nỗi em lại không biết bắt chuyện với bé như thế nào khi add FB.
Mong nhận được sự tư vấn của các bác và chỉ cho em cách nói chuyện với bé. Em không hề có kinh nghiệm khi nói chuyện với gái qua mạng mà chưa bao giờ quen biết cả. (Bé chắc cũng không biết em là thằng nào).
Mong nhận được sự hướng dẫn từ các bác
(Em hiện là nhân viên văn phòng còn bé là sinh viên).
Lân la hỏi han mấy ngày qua thì cũng biết được địa điểm bé làm thêm. Cơ mà chầu chực ở đó cả tuần không gặp thì mới biết bé đã nghỉ làm tại nơi đó.
Hỏi han thêm thì em cũng biết được FB của bé nhưng ngặt nỗi em lại không biết bắt chuyện với bé như thế nào khi add FB.
Mong nhận được sự tư vấn của các bác và chỉ cho em cách nói chuyện với bé. Em không hề có kinh nghiệm khi nói chuyện với gái qua mạng mà chưa bao giờ quen biết cả. (Bé chắc cũng không biết em là thằng nào).

Mong nhận được sự hướng dẫn từ các bác

(Em hiện là nhân viên văn phòng còn bé là sinh viên).

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))




