Arsenal - Đá đấm không bằng cái củ hồ bách thảo

Đá ngu nhất phải là cazorla may quá hiệp 2 bị thay ra luôn.
 
chiến thuật của anh giáo đưa Flamini vào làm tot mất cmn tinh thần để đá, xong cho gibs vào làm tiền đạo =))
 
ngu nhì là sanchez hay m4 nhể . Mong đợt nghi 2tuân này anh Hưng tìm lại phong độ
 
Vào thay Campell mà ? Lão đẩy nó lên đá LM rồi sút Sanchez qua cánh phải đó :))
 
sai rồi bác ơi , debuchy ra sân arteta vào cầm giữa , fla ra đá trám , gibbs thay campbell đẩy sanchez sang phải gibb đá tiền đạo trái
 
Chỉ tiếc là ko lên top mà còn bị tốp sau thu hẹp khoản cách thôi
 
Gibbs vào đá hậu vệ cánh thay buchy mà
Gibbs vào thay Sanchoét, Sanchoét thay Cămbeo, còn Arteta vào thay chính lão Flamini hỏng cả nút chuyền không những không điều phối được mà còn chuyền hú họa nguy hiểm vcc, Flamini ra đá cánh tạm. thay người về lý thuyết là cực tù nhưng may mắn lên tiếng.
Cũng giao hoan đất trời hiểu sao ông giáo nghĩ gì để Gibbs đá tiền đạo, cứ cho là nó biết phối hợp, đỡ bóng đá làng hơn Campbell nhưng mà xử lý, đỡ bóng rất gượng vì không quen vị trí, chỉ cố cầm bóng chứ không quen chạm bóng để tạo lợi thế solo như tiền đạo, mọi tình huống đều rất ngu trừ mỗi pha ghi bàn Oezil nó dọn cỗ ra -> thay người đúng đắn =))

Chính xác là ông giáo dek chịu được kiểu bóng đá làng của Campbell nên cho cầu thủ đá cánh duy nhất còn lại vào là Gibbs, còn công lớn vẫn là Oezil.

Đm trận này chính xác là Arsenal đá như cục đặc sản ngoại trừ Oezil, toàn bộ các pha nguy hiểm hầu hết là đá phạt và cũng là Oezil nó đá, pha ghi bàn thì Oezil nó kiến tạo. Nói thẳng ra là hòa được chỉ nhờ khoảng khắc của ngôi sao
 
Chỉnh sửa cuối:
nói chung là phong độ cả lũ kết cmn tủa hết sạch, Cazorla xưa nay giữ phong độ cực tốt cũng xuống luôn, giờ chỉ có dựa hết vào Oezil và Cech.
đá kém cực kỳ nhưng mình vẫn không buồn lắm, vì nếu là arsenal của ngày xưa thì đá kém tn thì chỉ có thua tan tác thôi, nhưng Arsenal này với Cech và Coquelin đã biết gồng gánh để chống trọi và Oezil để tạo ra những bàn thắng trong thế khó.
Hòa trong hoàn cảnh này âu cũng là chấp nhận được nếu như biết rằng chúng ta chơi tệ như thế nào.
 
Ars mỗi vị trí phải có ba ông mới yên tâm đc,hy vọng qua hai tuần có nhiều trụ cột trở lại.
 
Tưởng thua chứ, ai dè hòa dc đại gia Tot luôn à :D
 
Hôm qua hiệp 1 Tot nó đá pressing ghê đấy chứ, may mà thể lực nó không cao nên sang hiệp 2 mình mới ép được
 
FAN gốc TOT con gà đâu rồi =)) tối qua lão lo phịch vợ ko vào cổ vũ đội nhà à ? Trận này hòa ok rồi nhé , Derby truyền kiếp mà gặp TOT chứ có phải bọn ất ơ nào đâu mà đòi hấp diêm nó trên sân mình ?
Tuấn Hưng bị cày cả mùa , đá tuyển , giờ về cày nữa sức trâu cũng ko chịu thấu ... nên cho cháu có cơ hội nghỉ ngơi, đá ráng kiểu này dễ chấn thương lắm
 
Hôm qua lại tiếp diễn tình trạng Kos bỏ lơi k0 kèm tiến đạo đối phương khi đối phương phản công dẫn đến tình huống đối mặt. Sự khác biệt là tuần trước có Bellerin chạy về cover còn tuần này thì không.
 
Quả đấy kos bẫy vv sai. M4 thì éo hiểu dâng cao lam gì
 
Nếu ko nhầm thì quả đấy Ca béo ko áp sát 1 thằng tv Tot nên Mer chạy lên, nhưng mà lên ngu vãi đái =))
 
Hôm qua cụ Car bị thằng Dembele nó tì đè vãi ra, ko dám cầm bóng + bị bắt bài, vì chủ íu phải dựa vào Car béo để lên bóng mà bị thằng Tot nó bắt thóp gòi nên hiệp 1 ko triển nhìu bóng đc, còn bị thay ra thì ko hiểu lí do (hay lại chấn cmn thương).
 
Cũng hên cái là mỗi lần Ars đuối lại trúng ngay đợt tuyển quốc gia được nghỉ hai tuần cũng đỡ.
 
Được cái năm nay có cảm giác mọi thứ đều ủng ổn, cứ mỗi lúc đá chán lại được nghỉ 2 tuần, lên tuyển cũng chả chấn thương gì mấy.
Chả bù năm ngoái, cứ mỗi lúc đội lên đồng thì lại nghỉ để đá tuyển, nhận một rổ chấn thương mang về.
 
Back
Top