- 11/10/06
- 15,905
- 13,397
Quả darmian vole đừng bị ăn lên thì ngon, thôi tóm lại là chúng ta vừa buff tinh thần cho đội bạn rất tốt. Để nó còn đá với ặc sê nôn và xì tin chứ. Dù sao thì cuối mùa nó cũng đek vào đc top 4 mà lo.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
tự nhiên có linh cảm Mu thắng trên đất đức...C1 tuần sau nữa mới đá giữ sức làm mẹ jChắc anh Gan giữ sức đá C1 chăng

đéo khác đâu, trận này hút chết 2 3 trái rồi, trong khi đội mình ngoài quả gỡ hoà ra chả có nổi 1 pha nguy hiểm nào. Tình hình này kéo dài thì fan cứng mấy cũng thấy chán thôi. Giờ chả biết bình luận j nữa ngoài chửi bới, vì lối đá tệ đến mức éo còn j để mà góp ý
đúng là chán so với hồi xưa nhưng mà giờ banh bóng khác xưa nhiều lắm, đội nào kèo dưới cũng tử thủ khó đá bỏ cha đi đc mà trình độ mấy ông nhà mình chỉ có từng đó phải chấp nhận thôi
Trong 2,3 năm nữa chắc cố gắng duy trì top 4 đợi lứa trẻ lớn, mà éo biết có duy trì dc k nếu cứ đá kiểu bác GànTui thấy btđúng là chán so với hồi xưa nhưng mà giờ banh bóng khác xưa nhiều lắm, đội nào kèo dưới cũng tử thủ khó đá bỏ cha đi đc mà trình độ mấy ông nhà mình chỉ có từng đó phải chấp nhận thôi
Hy vọng 2,3 năm nữa lứa Mem phịch, Mút ti anh với Linh ga chững chạc lên sẽ hay thôi![]()


Nói chứ Rojo mà không chấn thương bất đắc kì tử thì quả thằng Vardy thoát xuống chả phải là đối mặt McNair hay Young đâu. Tình hình có khi đã khác![]()
Vẫn đang cách nhất bảng đúng 1 điểm đấy thôi. Nhớ thời Moyes cách mịe top 4 những 15 điểm, cả mùa trôi nổi 7-8 suốt, chỉ hỏi khi nào mới trèo vào được top 4 lạiTrong 2,3 năm nữa chắc cố gắng duy trì top 4 đợi lứa trẻ lớn, mà éo biết có duy trì dc k nếu cứ đá kiểu bác Gàn![]()
Thời đó mình còn chịu được, như bây giờ thì đã là gì 