- 8/3/13
- 1,138
- 711
Tới giờ, sau khi xem xong trên cái màn Laptop bé tí thì tôi rất hối hận khi đã không thưởng thức bộ phim này tại rạp với dàn âm thanh chất lượng, vì các bài hát trong phim quá hay. Tôi vốn chẳng hứng thú gì với K-Pop nhưng rõ ràng nền âm nhạc Hàn Quốc to lớn hơn thế nhiều.
Các bài hát trong C'est Si Bon phần lớn thuộc thể loại dân ca và nhạc Trot, dòng nhạc mà so sánh một cách nôm na, tôi thấy giống với nhạc Vàng hoặc các tình khúc bất hủ thập niên trước của VN, giai điệu êm ái trữ tình, du dương và cực kỳ bắt tai.
Nội dung của phim chủ yếu về tình cảm lứa đôi, vốn là thế mạnh truyền thống của phim Hàn Quốc nên cũng không có gì để chê, ngọt ngào, lãng mạn theo cách cổ điển nhưng tuyệt đối không sến chút nào, và thêm một chút nuối tiếc.
Đặc biệt xem xong cực kỳ khoái em Han Hyo‑joo, "Nàng Thơ" của các nhân vật nam trong phim, công nhận ẻm "thơ" thật, tôi không biết Han Hyo‑joo có đụng chạm dao kéo không, nhưng gương mặt rất tự nhiên, biểu cảm duyên dáng và dễ thương.

Sau "Sắc đẹp ngàn cân", đây là bộ phim tình cảm-ca nhạc của Hàn Quốc hay nhất tôi từng xem, về yếu tố âm nhạc thì tôi thích phim này hơn. Anh em trong box ai thích nhạc vàng và gái đẹp thì coi đi nhé, đảm bảo không thất vọng đâu

Chỉnh sửa cuối:



mình search Twin Folio với cả C'est si bonthifcos hình hồi xưa.