- 22/2/15
- 63
- 1,625
- Banned
- #301
Kerrigan giờ thành God rồi còn Zerg cho Zagara chỉ huy thấy hơi chuối chuối, Zagara làm sao epic = Jim hay Artanis đc. Mà sức mạnh của Zerg chủ yếu nhờ leader, không có dân vip cầm đầu thì cũng vô dụng.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nhớ có mod đưa lại đơn vị và chiến dịch của brood war , mà hình như bản quyền mới chơi được hay sao ý[/SPOIL]Chơi đi ròi biết. End game là Kerrigan hoá God rồi lúc đó nó muốn làm gì hay tạo ra gì cũng được. Hoặc là do cuối game Raynor cắn thuốc bị ảo giác rồi bỏ đi bụi thôi
Amon không thực sự là một trong các Xelnaga, trước đó hắn chỉ là một dạng sinh vật hiền lành thuần khiết nào đó, được Xelnaga tìm ra và cho hắn cơ hội hấp thụ năng lượng của Xelnaga và trở thành một trong số họ ( vì bản thể trước đó của hắn là thuần khiết ), sau khi thành Xelnaga với kiến văn rộng lớn hơn thì Amon có đủ kiến thức để nhìn xuyên suốt lại quá khứ của bản thân cũng như toàn bộ những tạo lập của Xelnaga, rồi Amon nghĩ rằng sự tạo lập này là không đúng đắn, cả việc hắn trở thành Xelnaga cũng là bị bắt buộc, bị thao túng, Amon muốn trở thành một phần của vòng tuần hoàn vĩnh cửu chứ không chỉ là một bản thể tồn tại trong vòng tuần hoàn này. Thế nên Amon nghĩ là kế hoạch tạo lập nên thế giới cũng như vòng tuần hoàn sự sống của Xelnaga đã làm ra là một thất bại. Từ đó Amon muốn tiêu diệt tất cả các sinh vật đã được tạo ra trước đó như là Protoss ( the firstborn - chủng tộc đầu tiên được Xelnaga tạo ra - và được xem là một sản phẩm thất bại ) và Zerg, và tạo một chủng riêng của hắn ( The Hybrid ), cũng như trật tự thế giới của riêng hắn. Tạm hiểu là như vậy đi, còn event nhỏ nhỏ thì rất nhiều rất dài, ai tìm hiểu từ đầu và đọc hiểu tiếng Anh thì sẽ dễ hiểu, không thì rất khó nắm hết được.
Nói chung cốt truyện hoàn toàn không khác Warcraft, cũng là 1 giống loài kiến tạo, trong số đó có 1 thằng phản bội, rồi các chủng loài ưu tú được đấng kiến tạo sinh ra cùng hợp lực lật đổ vị thần phản bội, thế thôi.
1. chỉ có thể thay đổi trong custom game, campaign thì có sao chơi vậycó cách nào edit chỉ số unit như zealot của protoss trong camp legacy of void ko các bác ? hay chỉ thay đổi trong custom game thôi ?
bản crack này có chơi được mod đưa camp sc 1 vô ko nhỉ ? http://www.teamliquid.net/forum/starcraft-2/303166-starcraft-mass-recall-sc1-campaigns-on-sc2-thread
mà bản crack hiện nay mục arcade có mấy cái thôi nhỉ , mà bác biết cách edit chỉ số lính trong custom game ko1. chỉ có thể thay đổi trong custom game, campaign thì có sao chơi vậy
2. trong quá trình cài đặt mass recall thì có yêu cầu login vô battle.net để tạo một file save nên nghĩ là bản crack làm ko được. Hơn nữa mass recall nó hay update cái SC2MR version của nó liên tục theo update của blizzard nên càng về sau mấy bản crack chẳng cài được nữa.
mà bản crack hiện nay mục arcade có mấy cái thôi nhỉ , mà bác biết cách edit chỉ số lính trong custom game ko
bác thử lên đây down về xem cái nào chơi đượcbản ver hiện nay chơi được custom map nào ko bác ?
vãi cái nova ops thằng blizz bắt đóng 15 obama, lúc đầu cứ tưởng free DLC chứ
Blizz giờ cũng chơi trò hút máu rồi
Không biết có thêm phần nữa hay expansion gì không, chứ thật tình là kết thúc ở đây thì cũng không đã chút nào.
Mình tưởng tượng nếu có 1 game Starcraft MMORPG thì cũng hay đấy nhỉ :)lmao đố biết hãng game nào trên thế giới mà có cái game vừa phải mua, vừa phải đóng phí tháng mà lại có ingame shop đấy
Đánh tới đây hết là được rồi.
Đợt đổi genre lại thì cho Warcraft về RTS, cho Star lên MMO là đẹp.
medic thay = medicvac ( dropship luôn) trong starporttrình english kém nên ko hiểu lắm những câu cửa miệng của từng race có bác nào hảo tâm dịch cho mình hiểu được ko: terran thì có Hell it's about time nghĩa là gì vậy mọi người và zerg với protoss có những câu gì khác hay chỉ teran có thôi mọi người.
P/S mình chơi đánh với máy trong mutil sao chơi tẻrran ko có medic vậy mọi người do bản crack hay do bliz bỏ unit đó vậy mọi người? terran mà ko có medic thì phế vãi :(