- 8/3/13
- 1,138
- 711
Phong cách của Suzuki Koji (tác giả tiểu thuyết Ring) không phải là máu me bê bết , mà là đặc tả tâm lý nhân vật từ những ám ảnh nhỏ nhặt nhưng rất thực tế. Ông cũng không thích đánh vào những nỗi sợ hãi phi tự nhiên( ma, quái vật có hình dạng) như các truyện kinh dị rẻ tiền khác nên tác phẩm của Koji thông thường có plot cực tốt, tình tiết được xây dựng rất logic và các lý giải đầy tính khoa học.Truyện này mình đọc mỗi bản dịch V, nói chung theo cảm nhận bản thân thì nó li kì về phần điều tra, giải thích tình tiết và tâm lí chứ nói là "lạnh gáy" thì cũng chả đến mức ám ảnh. Đặc biệt là không có một "thực thể" hay "con ma" hình dạng rõ ràng nào, nỗi sợ hoàn toàn do tâm trí mình mà ra. Hay là mình coi phim rồi mới đọc truyện nên tình tiết cũng nắm được phần nào rồi nên không bất ngờ nhỉChứ Ju-On thì không biết có dựa trên sách gì không chứ phim là 100% kiểu hù doạ người xem kinh vl.
Không tớ không phải đâu, cậu nhầm rồi.
Ring là ví dụ điển hình, từ giới tính của Sadako, oán niệm của nàng đối với thế giới, năng lượng tâm linh vĩ đại, đặc biệt là mối quan hệ với vỉrus đều được Koji giải thích cực kỳ chặt chẽ, logic, cho nên đọc Ring tôi có cảm giác như đọc một câu chuyện từ sự thật chứ chả phải là chuyện kinh dị viễn tưởng, vỉ vậy nên tôi mới thấy lạnh gáy.
Ở Việt Nam hình như mới dịch tới phần Rasen (Vòng xoáy chết) thôi, phần cuối cùng là Loop tôi tìm mãi ko có, đọc bản tiếng Anh thì quá lườiChuẩn, xem các film trong series The Ring không mang lại cảm giác đáng sợ như đọc tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết thì cái cảm giác biến chuyển trong tâm lý con người từ tuyệt vọng dẫn đến sẵn sàng thỏa hiệp với cái ác nó mang lại cảm giác kinh sợ hơn nhiều so với mấy hình ảnh Sadako bò lồm ngồm trong phim. Đọc truyện thì thấy nó mang màu sắc kinh dị tâm lý nhiều hơn, trong phim thì nó lại trờ thành kiểu kinh dị tâm linh. Tiếc là mình mới chỉ được đọc 2 quyển đầu tiên trong bộ là Ringu và Rasen, thím có link để đọc mấy quyển còn lại không?
Chỉnh sửa cuối:
Chứ Ju-On thì không biết có dựa trên sách gì không chứ phim là 100% kiểu hù doạ người xem kinh vl.









Trong cuộc đời xem phim kinh dị của mình ghét nhất 2 con 1 là thằng cha có cái tay bằng kim loại chuyên gia xâm nhập giấc mơ của người khác để giết 2 là con mụ Woman in black chuyên đi giết trẻ em. 2 con này max đê tiện và hèn hạ coi mà ức chế kinh khủng, nhất là con woman chuyên lấy con nít ra làm bia đở đạn, lâu lâu nhảy ra hù vài cái mà éo làm ji dc nó