Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

thạch hầu thì trong tứ hầu hỗn thế có mỗi đại thánh là tạo ra từ đá thôi
993bbc51f8198618e92f2bbe4ded2e738bd4e645.jpg

3 hầu còn lại là :
Lục nhĩ hầu ( khỉ 6 tai, giả giạng ngộ không và cũng hóng đi lấy kinh thử )
Thông Tý Mi Hầu ( khỉ kết nghĩa dưới trướng ngộ không có tài biến hoá khôn lường)
Viên Hồng ( Mai Sơn Thất Quái, kết nghĩa anh em với Dương Tiễn cũng thuộc loại bá )
 
Chỉnh sửa cuối:
Vớ vẩn anh tác giả lại chém ra anh yêu khác lắm. Chứ gì mà lại plot lộ liễu thế?
 
ngoài anh khỉ với thằng chó ngu ngơ ra thì đúng toàn bọ bỉ ổi thật =))
Mà 1 tiếng hét của anh khỉ cũng đủ làm thiên giới rung chuyẻn thì độ bá của anh tới mức nào X_X
bá mấy cũng ko lại như lai...
dm ~~
 
vẫn ko hiểu sao Địa Tạng Bồ Tát ko nói ra con nào là 6 tai mà phải lại chổ Như Lai nói :@)
 
vẫn ko hiểu sao Địa Tạng Bồ Tát ko nói ra con nào là 6 tai mà phải lại chổ Như Lai nói :@)
Địa Tang Vương Bồ Tát không biết nhé, chỉ có con Đế Thính là nghe được, Quan Âm cũng không phân biệt được, phép biến hoá vê en lờ thật :-ss
 
truyện này đéo biết thằng tác giả viết vậy hay do thằng dịch giả ngáo đá dịch nữa, đọc hài vcc =))
 
Địa Tang Vương Bồ Tát không biết nhé, chỉ có con Đế Thính là nghe được, Quan Âm cũng không phân biệt được, phép biến hoá vê en lờ thật :-ss


Đế Thính là con gì :@) ???????????????
 
Đế Thính là con gì :@) ???????????????
Là thần thú dưới âm phủ bên cạnh Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể nghe quá khứ vị lai mọi chuyện trên trời dưới biển :) Dám nó nghe trước tương lai rồi kêu NK tới Linh Sơn luôn :))
 
Chỉnh sửa cuối:
có ai như mình dạo này vào comivn bấm truyện toàn nhảy ra mấy trang quảng cáo k ? phải vào bằng link qua FB mới đọc truyện được
 
^ Có, hình như bên comicvn đang thiếu kinh phí
 
Thằng khỉ không biết mạnh lắm không chứ nó đập 2 tay thằng 3 mắt chỉ đỡ 1 tay, năm đi đại náo cũng là móc lốp khi các boss đi công thành atula. Thằng quán âm tập này thấy hình như dạng spy, cách nó nói dường như hạn chế thương vong thấp nhất thôi.
 
ngoài anh khỉ với thằng chó ngu ngơ ra thì đúng toàn bọ bỉ ổi thật =))
Mà 1 tiếng hét của anh khỉ cũng đủ làm thiên giới rung chuyẻn thì độ bá của anh tới mức nào X_X
Hét om sòm vậy nhưng có tay to nào biến sắc hay giật mình đâu. Mấy lão đó có khi đều làm được nhưng cơ bản là chẳng ai rỗi hơi làm cả.

Thế nên cứ phải đợi thực chiến mới biết được. Trước mắt khỉ vụt thiết bảng 2 tay mà Tiễn mới đỡ 1 tay thôi á.
 
Là thần thú dưới âm phủ bên cạnh Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể nghe quá khứ vị lai mọi chuyện trên trời dưới biển :) Dám nó nghe trước tương lai rồi kêu NK tới Linh Sơn luôn :))
Nó nghe đc nhưng k dám nói bèn kêu địa tạng chỉ TNK đến chổ như lai thôi ;))
 
Sao dị bản nào anh 3 mắt cũng tà khí đầy mình thế nhỉ, tính ra ảnh cũng là chính nhân quân tử mà :3cool_nosebleed:
Tội hầu ca vl, bị giam 300 năm bọn Thiên đã up level up vũ khí trùng sinh không biết bao nhiêu lần, giờ bị giam 16 năm nữa thì chắc bọn Thiên búng 1 cái là ngất, hy vọng có kỳ tích xuất hiện, hóng hầu ca đập vỡ mồm team thiên :6cool_ah:
 
^ Tư chất max rồi thì luyện cả triệu năm cũng thế thôi bác ạ. Chỉ là chúng nó nhiều thời gian farm đồ ngon và cày tiền up đồ thôi =))
 
Chap này đang flash back thì tới đoạn quán âm bảo đường tank niệm chú là dừng, quay về hiện tại => dự là đến lúc cứu đc ngộ không thì còn tranh cãi 1 trận nữa vì hồi ấy đường tank niệm chú làm ngộ không bị bắt:soldier_baby10:
Sao dị bản nào anh 3 mắt cũng tà khí đầy mình thế nhỉ, tính ra ảnh cũng là chính nhân quân tử mà :3cool_nosebleed:
Tội hầu ca vl, bị giam 300 năm bọn Thiên đã up level up vũ khí trùng sinh không biết bao nhiêu lần, giờ bị giam 16 năm nữa thì chắc bọn Thiên búng 1 cái là ngất, hy vọng có kỳ tích xuất hiện, hóng hầu ca đập vỡ mồm team thiên :6cool_ah:


dương tiễn chắc ko phải dạng chó giữ cửa, đọc lại chap 2 thấy chính hắn mở mồm bảo có thứ cần bảo vệ => dự là gấu/vợ/... của dương tiễn bị đe dọa
28.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Dự là tank niệm chú, thằng Sa với thằng Trư thấy khỉ sắp chết liền quay mặt bem thiên tướng => Bị nhổ răng + bị xoá trí nhớ. Riêng Tank vì thái độ "hợp tác" nên tha lành lặn đi về :4cool_doubt:
 
Thằng khỉ không biết mạnh lắm không chứ nó đập 2 tay thằng 3 mắt chỉ đỡ 1 tay, năm đi đại náo cũng là móc lốp khi các boss đi công thành atula. Thằng quán âm tập này thấy hình như dạng spy, cách nó nói dường như hạn chế thương vong thấp nhất thôi.
Nghe lời nói thì hồi xưa thằng khỉ hành 3 mắt đấy, 1 tay 2 tay chỉ là chi tiết nhỏ, kết quả mới quan trọng, tin rằng họ Tôn cũng bá nhưng bị thánh tank niệm móc lốp nên toi :)
 
Back
Top