Manchester United 2015-2016: Khe hẹp kẹp đứt cu quỷ

Âu cũng là cái vận. 1 HLV không sinh ra dưới chòm sao (Hay vận hên) thì khó làm nên việc lớn lắm. Còn nhớ đêm Moscow kỳ diệu chứ? Nếu Terry không trượt chân thì CR7 đã sụp đổ, chắc gì thành 1 cầu thủ lớn như sau đó :5cool_big_smile: Có những người số trời đã định là thành công rồi :3cool_adore:

Sến vãi.
 
Âu cũng là cái vận. 1 HLV không sinh ra dưới chòm sao (Hay vận hên) thì khó làm nên việc lớn lắm. Còn nhớ đêm Moscow kỳ diệu chứ? Nếu Terry không trượt chân thì CR7 đã sụp đổ, chắc gì thành 1 cầu thủ lớn như sau đó :5cool_big_smile: Có những người số trời đã định là thành công rồi :3cool_adore:
Đồng cmn cảm , thôi mình đi sản xuất đây :6cool_sure:
 
Mou qua thì anti ngày càng đông chứ sao lại fan đông :6cool_beat_brick:
 
Mou qua thì anti ngày càng đông chứ sao lại fan đông :6cool_beat_brick:

anti đã đông sẵn từ xưa rồi, có thêm cũng chả ảnh hưởng đâu =)) . Còn fan đông là kéo thêm 1 ít fan Chel cuồng Mou ấy mà =))
 
Nhà này rước hộ con đàn bà Pep đi nhanh dùm cái
 
Bụt chùa nhà không thiêng, nhà nào cũng thấy thối hết =))
 
mou k dùng dc dạng cầu thủ như mata đâu , triết lý 11 cầu thủ đều phai thủ mà
 
VQLGJOL.gif
 
Nói hoài rồi nhưng nhìn cái đống siêu sao top 16 bên Chelsea lại càng thấy phục ông cụ nhà mình, thành phần phản động phải đập bẹp từ trong trứng nước.
 
Nói hoài rồi nhưng nhìn cái đống siêu sao top 16 bên Chelsea lại càng thấy phục ông cụ nhà mình, thành phần phản động phải đập bẹp từ trong trứng nước.

Thì ai dám chống sir, bán đi cả đội hình còn dc chứ ai dám có ý nghĩ clb sẽ sa thải sir.
 
Mình và tiếc nhất trường hợp của Japp, biết là Japp có láo nhưng đại đế phũ quá. sau này với R10 thì mềm hơn rất nhiều.
 
1 phần là cách ông già đối nhân xử thế quá tốt mà, xích mích đâu có nhiều, nghĩ ra thì chỉ có Keano, Tevez, Ruud. Trong đấy thì chỉ có mỗi thằng Tevez là hành xử mất dạy thôi.
 
Thì ai dám chống sir, bán đi cả đội hình còn dc chứ ai dám có ý nghĩ clb sẽ sa thải sir.
Thế nên lúc Sir đi thì người ta mới thấy sir là nhân tố chính của Mu chứ ko phải cầu thủ :D
Nhưng bóng đá bây giờ chắc ko còn có trường hợp như sir nữa rồi. Dạo 2 mùa là HLV bay thôi
 
1 phần là cách ông già đối nhân xử thế quá tốt mà, xích mích đâu có nhiều, nghĩ ra thì chỉ có Keano, Tevez, Ruud. Trong đấy thì chỉ có mỗi thằng Tevez là hành xử mất dạy thôi.
Japp, nữa, trong đám này thì Japp phản ứng kinh nhất, rồi đến Keano
 
Quên mất Stam :)) Tính ra cụ toàn đá thành phần hổ báo trong team, hỏi sao mấy anh kia không sợ.
 
Stam thì ông cụ cũng nói bán Stam là tiếc nhứt đời huấn luyện nhé :2cool_confident:

Nói chung huấn luyện 1 clb từ dạng khá lên hàng top thế giới thì trong suốt hơn 20 năm làm gì không có sai lầm
 
hóng cho giggs đi dẫn 1 clb nào đó lấy kinh nghiệm . Đưa mou về làm trợ lí cho gaal =)) 2 thầy trò lại như xưa cùng xây dựng đế chế =)) sau đó gâal lùi , mou lên nắm hlv , rồi cuối cùng giggs nắm và tạo đế chế mới =)) J/K
 
Back
Top