[LOL GVN TEAM HOUSE]Feed bất kể hay dở, Rage quit không cần biết thắng thua, AFK mỗi khi anh thích !

Status
Không mở trả lời sau này.
tự nhiên bị 1 trận normal xếp team sida, cho mình chung team với 2 ông lv30 1 ông bạc đoàn 5, bên kia toàn kim cương cao thủ, vãi đoái thật :))
chuỗi 8 win lại đc tiếp nối chuỗi 5 lose zzz..
 
Chỉnh sửa cuối:
Ai có guide hướng dẫn đi gank đi, mấy pro lane kiểu nào cũng gank đc, mình thì gank như cc, gank đc cũng lỡ tay ăn mạng của đồng đội
Chỉ gank tốt với những con vượt địa hình, đu bám tốt, (Reksai, Lee sin) chứ mấy con đi bộ lại gần, (Yi, Elise...) thì thi thoảng lắm mới counter gank đc :(
cứ ăn mạng thoải mái đi, team thua mà mình kda cao thì có mình quyền chửi bọn còn lại.:2cool_confident:
 
Ai có guide hướng dẫn đi gank đi, mấy pro lane kiểu nào cũng gank đc, mình thì gank như cc, gank đc cũng lỡ tay ăn mạng của đồng đội
Chỉ gank tốt với những con vượt địa hình, đu bám tốt, (Reksai, Lee sin) chứ mấy con đi bộ lại gần, (Yi, Elise...) thì thi thoảng lắm mới counter gank đc :(
Thực ra phần lớn việc quyết định gank hay không gank bất kỳ lane nào là do thông tin từ đồng đội (mắt, tốc biến, hồi máu... )và tinh thần tạo điều kiện để gank nữa. Kiểu như đẩy lính cao nhưng không câu được tốc biến hay cấu gần hết máu thì khó gank lắm. Nhiều tên ép lane đẩy cao bỏ mịa bị gank chết cái chửi jung đéo gank...
 
Solo vs từng đứa thì yên ấm vãi nồi - kể cả tạ cũng qua.

Gom 5 đứa vào 1 chỗ ... hiện nguyên hình 5 con bánh bèo.

Thế méo nào ...
 
Solo vs từng đứa thì yên ấm vãi nồi - kể cả tạ cũng qua.

Gom 5 đứa vào 1 chỗ ... hiện nguyên hình 5 con bánh bèo.

Thế méo nào ...
Call team kém chứ sao =))
 
chết 1 mình thì éo đứa nào liều, nhưng chết chùm thì tỉ lệ liều cao lắm =))
 
Dạo này vào ko có đứa nào là sao ?
 
Thức cả đêm, 5h sáng buồn ngủ quá mà sợ ngủ quên nên làm game cho tỉnh , thế éo nào slot 1 pick xong gục xuống bàn 1 tý mà mở mắt ra đã 7 cmn rưỡi.Tý thì muộn làm éo kịp ăn sáng luôn. :(.Game gủng tai hại thật!
chơi mà ngủ gục luôn thì chơi làm gì? chơi để chết à :4cool_confuse:
 
Cũng từng như vậy và động lực cũng như cảm xúc thôi thúc chơi đến ngủ gật là uất ức khi vừa bị troll, trẻ trâu, afk... làm rớt hạng
 
Sắp mùa giải mới rồi, mọi người train hăng hái quá
 
chắc trẻ trâu trở lại cmnr, tối qua làm 2 trận đều đc thằng ad sida, trận 1 thì nó chạy ra trụ afk xong chat rừng ko biết gank, wtf, bên kia sp blitz nữa nó kéo ra hiếp dâm như con liên tục, trận 2 lại đc draven, cũng y kiểu thế, afk 1 lúc xong chạy lên feed, quăng quăng ko cần biết bên nó có ai, bọn nó cứ ad thế thì còn ai muốn chơi sp nữa, đouma
 
Bạc đoàn là ngu nhất + lắm mồm nhất
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top