Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nếu k giết nó thì nó giết mình, vậy thôiHồi P3, Obiwan kêu xem Anakin như con mình, vậy mà cuối cùng chặt tay chân thằng nhỏ xong còn để nó chết cháy từ từ trong nham thạch, vãi cả thương
còn đoạn để cháy trong nham thạch có thể giải thích là k muốn xuống tay với người mình coi như anh em nên nhắm mắt bỏ điBọn New Republic này có luật kỳ lắm:Không đặt thủ đô tại Coruscant mà chơi theo kiểu chia theo nhiệm kỳ.Đến nhiêmh kỳ của hành tinh nào thì thượng viện và thủ đô đặt tại hành tinh đó,hết nhiệm kỳ lại đổi cho hành tinh khác.
Tụi Republic này có tới 3 thủ đô trong 30 năm là Chandrila,Hosnian và Rotating.
Mà như vậy thì hạm đội chắc cũng thế,đến lượt thằng nào thì lấy hạm đội của thằng đó làm hạm đội Republic.
Có thể đây chính là nguyên nhân mà Leia,Han và Luke không tham gia vào chính phủ New Republic vì nó giống như kiểu bè phái,mạnh ai lấy lo,không thống nhất.
Star Wars: Episode 8 giờ thuộc về đạo diễn Rian Johnson (từng làm series Breaking Bad) và George Lucas trở lại lo phần nhân vật nhé.
Bác nào hôm trước thiêng vãi gọi hồn lão Lucas.
biết mà lão không đem con bỏ chợ dễ thế đâu
kiểu gì chả nhảy vào bung lụa 


^ Phần Này đúng là "star wars" theo nghĩa đen luôn, cảnh ấn tượng nhất là 1 ngồi sao bắn beam nổ ngôi sao khác luôn![]()
Ít lính quá, chưa đủ độ phê, lúc xem đoạn em rey lượm ve chai lái xe kem qua cái xác destroyer mà lòng buồn man mác. Nếu phần 1,2,3 ra cách đây ~10 năm có thể làm đc những trận chiến hoành tráng như vậy thì những phần sau này sao lại ko thể, hi vọng phần sau 2 phe cho đông quân tham chiến chút.Nội dung mới xem chút là đoán cmnr việc đi tìm cái bản đồ, ông Han kiểu gì cũng chết để con bé kia lên làm thuyền trưởng, méo có kịch tính tí nào, đáng ra đạo diễn cho luke thể hiện cái gì đấy cho nó bất ngờ,Fan cứng bất mãn đúng rồiMình cũng xem cả 6 phần nhưng thấy không thể gọi là dở được, ngồi rạp xem dán mắt từ đầu đến cuối. Fail chỗ nào chứ khoản kịch tính + mãn nhãn thì đạo diễn đã thành cmn công

đỉnh của đỉnh, coi càng sớm càng tốt điPhim star war phần này hay không nhỉ? mình đang tính mua vé![]()


đỉnh của đỉnh, coi càng sớm càng tốt đi
![]()
mấy ông kia đã kể theo sách ra mắt trước khi phim chiếu rồi đó, cộng hòa đình chiến với đế chế và đổi vị trí cho nhau, cộng hòa chiếm lại các hành tinh trung tâm ( coruscant, naboo,.....) và đuổi đế chế ra khỏi thiên hà , cho nó sống ở vành đai ngoài ( jakuu, tatooine ...), nhưng sai lầm là k thực hiện lệnh thu hồi vũ khí, nên tất cả các tài nguyên của đế chế về chiến tranh vẫn nguyên vẹn....leia vì bất mãn với vụ này nên li khai khỏi cộng hòa mà thành lập lực lượng rebels riêng để tiếp tục chiến đấu với đế chế ( h đây đã thành first order ), vì cộng hòa nghĩ đã đuổi được thằng đế chế rồi, hòa bình rồi nên k có hỗ trợ lực lương cho rebéls nữa nên quân số và trang thiết bị của rebels ít hơn hẳn first orderFan lâu năm đây mà ngẫm lại vẫn thấy kịch bản vãi hà quá.
Tập này là mác Star Wars rồi mà vẫn bị chửi tơi bời trên Imdb, chứ như phim bình thường chắc xếp vô hạng B vì nội dung quá. Gạch đá nhận hết.Không biết 30 năm skip thế nào nhưng tập mới là 2 phe đương bem nhau tưng bừng, một bên mạnh hẳn ra xây nguyên cái StarKiller bự nhất trong lịch sử quân đội sô hàng quá trời, bên thì núp lùm thành Rebel lèo tèo vài chiếc X-Wing. Tự nhiên đâu đùng phát, có thằng Storm đào ngũ gặp được hậu duệ Jedi, đùng phát lụm được cái tàu trốn ra ngoài, đùng phát gặp ngay chủ tàu, rồi chủ tàu đùng phát gặp ngay vợ cũ, rồi đám này tự nhiên răm rắp tin lời thằng Storm cùi bắp gom lại đi quánh quân thù mấy chục năm không thắng vậy mà cũng làm nổ banh luôn được cái StarKiller chà bá, xạo ác nhơn luôn. Đù má, nguyên cái thiên hà chứ có phải thành phố thị trấn đâu mà đụng nhau đùng đùng, còn cái hành tinh đó là nguyên-một-hành-tinh chứ có phải cái nhà đâu mà cứ cử đi vài đứa ưa cài vài cục chất nổ rồi cho nổ là nổ đâu, Đế Chế Đế Chiếc gì mà phòng thủ ngu dữ thần vậy...![]()
chứ h chửi cái này thì cũng phải quay ra chửi phần 1 tự nhiên cái tàu hư đùng 1 phát rơi xuống tatooine, đùng 1 phát gặp 1 đứa có chỉ số force cao hơn cả yoda rồi đùng 1 phát hóa ra nó là chosen one
rồi phần 4 đùng 1 phát thằng luke mua trúng R2 đúng 1 phát hóa ra nó là hàng của công chúa đùng 1 phát nó lại đang đi tìm obiwan 
cái này là phim logic rồi, tận dụng sơ hở của đối phương mà thắng thôi. như phần 6 ấy, bẩn thân sidious bố trí lá chắn trên endor quá ít lực lượng phòng vệ để chỉ 1 nhúm rebels với mấy con ework làm gỏi cả hạm đội
để tới nỗi đi đời luôn cái deathstar 2 , so về độ ngu chắc cũng chả kém lần này đâu 
Fan lâu năm đây mà ngẫm lại vẫn thấy kịch bản vãi hà quá.
Tập này là mác Star Wars rồi mà vẫn bị chửi tơi bời trên Imdb, chứ như phim bình thường chắc xếp vô hạng B vì nội dung quá. Gạch đá nhận hết.Không biết 30 năm skip thế nào nhưng tập mới là 2 phe đương bem nhau tưng bừng, một bên mạnh hẳn ra xây nguyên cái StarKiller bự nhất trong lịch sử quân đội sô hàng quá trời, bên thì núp lùm thành Rebel lèo tèo vài chiếc X-Wing. Tự nhiên đâu đùng phát, có thằng Storm đào ngũ gặp được hậu duệ Jedi, đùng phát lụm được cái tàu trốn ra ngoài, đùng phát gặp ngay chủ tàu, rồi chủ tàu đùng phát gặp ngay vợ cũ, rồi đám này tự nhiên răm rắp tin lời thằng Storm cùi bắp gom lại đi quánh quân thù mấy chục năm không thắng vậy mà cũng làm nổ banh luôn được cái StarKiller chà bá, xạo ác nhơn luôn. Đù má, nguyên cái thiên hà chứ có phải thành phố thị trấn đâu mà đụng nhau đùng đùng, còn cái hành tinh đó là nguyên-một-hành-tinh chứ có phải cái nhà đâu mà cứ cử đi vài đứa ưa cài vài cục chất nổ rồi cho nổ là nổ đâu, Đế Chế Đế Chiếc gì mà phòng thủ ngu dữ thần vậy...![]()




