Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Ko đúng khoa học phụ thuộc vào kiến thức và nguyên liệu vì thế hướng phát triển của nó mang tính quy mô hơn tức là 1 cá nhân ko thể phát huy hết và tự phát triển dc

Trong khi tu chân phụ thuộc vào bản thân nhiều hơn và có thể tự phát triển

Nói cách khác là chiến đơn thể theo thể thức làm quest thì tu chân lợi thế hơn khoa học nhiều
 
Ko đúng khoa học phụ thuộc vào kiến thức và nguyên liệu vì thế hướng phát triển của nó mang tính quy mô hơn tức là 1 cá nhân ko thể phát huy hết và tự phát triển dc

Trong khi tu chân phụ thuộc vào bản thân nhiều hơn và có thể tự phát triển

Nói cách khác là chiến đơn thể theo thể thức làm quest thì tu chân lợi thế hơn khoa học nhiều
Không phải Tu chân kiểu La Ứng Long mà công nghệ tu chân thằng Sở Hiên lấy được đấy. Rõ ràng là khoa học rồi còn gì, tri thức được truyền thụ dưới dạng mật mã và có thể giải được. Khi thu đủ kiến thức thì có thể chế đồ ngay được mà không cần phải tu luyện gì sất. Chế món khủng cũng cần tập hợp nhân vật lực chứ có làm được một mình đâu, tiêu biểu là dốc hết vốn 3 hệ thánh nhân + tu chân làm ra được 3 món đồ và cái hộp
 
Trung Quốc có cái Sơn Hải Kinh đáng xem yêu ma, thần tiên gì cũng có hết tiếc là ko có bản tiếng việt.
 
~^o^~ có chap mới rồi
coi bộ đúng là do anh Tank đọc kinh nên TNK bị úp sọt rồi móc tim luôn. Vậy là sói sẽ nhận linh hồn của TNK + tiểu vũ để tăng sức mạnh rồi
 
008.jpg


vãi cả kiếm với khiên =)) lão tác giả vẽ troll thế =))
 
đánh nhau ác liệt mà nói chuyện với nhau cứ như đùa =)))
 
nghe nói chap sau thằng ngao tuyết dạy thằng bạch lang khẩu quyết thả thú hồn ra hóa đc cả thành rồng lửa cơ mà =))
 
Anh lơn năng nổ phết nhỉ, xông vào đánh đấm các kiểu :O
 
thánh tăng quả nhiên rất am hiểu giảng đạo lý =))
 
ra là anh tank bóp khoái lạc song châu team :|
 
có spoiler chap 29 chưa các thanh niên
p/s: giáng sinh ko break, thế tết tây ko biêt có break ko nhỉ
001.jpg

Đây hoá lửa rồi hút hồn thánh, GCD là trước khi bị móc tim thánh có trù tank rồi lúc nhập vào sói định trả thù tank nên bị tank ném cái vòng kim cô mang trong người vào đầu thế mới ra cái hình này từ chap 1
 
Chỉnh sửa cuối:
Quyết định sai lầm nhất là quyết định niệm chú :-(||>
 
Ko niệm thì NK bị quây tới chết + bát giới và sa tăng tham chiến cũng bị đánh tới chết. Cái mạng của đường Tank cũng chưa chắc còn nguyên mà rời khỏi thiên đình.
 
Niệm là đúng zồi, lẽ ra phải niệm từ đầu. Hơi đâu đi lo chuyện bao đồng, cứ đưa kinh ra có gì gặp anh Như Lai nói chuyện tiếp. Nghĩ sao cả lũ đứng trong đó team kia nó xông ra aoe cc các kiểu chạy bằng răng à.
 
sau khi đường tank niệm chú thì chắc sa tăng với bát giới chống đối gì đó nên mới bị quán âm trừng phạt chứ nhỉ :D
 
nghe nói chap sau thằng ngao tuyết dạy thằng bạch lang khẩu quyết thả thú hồn ra hóa đc cả thành rồng lửa cơ mà =))
thế thì khác gì bóp khoái lạc song châu =)) ngạo long hệ lôi đánh dưới biển còn đc chứ hóa rồng lửa dưới nước khác gì tự sát =))
 
Back
Top