^ Thể loại hở cái lôi số đông ra làm quan điểm như mi ta chịu , ko có cá tính quan điểm cá nhân , phim nó làm ra thế nào thì bik thế đấy chỉ bik coi rồi khen lấy khen để , ko có ý kiến nào đóng góp để phim hay hơn , ta éo phải anti hay thù hằn mà như ta đã nói là ta vốn yêu thích và rất trông chờ nhưng nó làm ta thất vọng thì ta chê .
Cái chi tiết Rey ông kia giải thích vụng chèo khéo chống quá , giả sử nó ko có Force thì thằng Ren nó đã bảo là ko cần con Droid nữa vì có con Rey nó có cái map trong đầu , tức là ko có Force thì nó vẫn nắm giữ thông tin quan trọng cần khai thác thì canh phòng kiểu đó nó chạy mất rồi lại điên tiết đập phá đến đám lính nó còn ngán ngẩm , trách ai ? trách thằng Ren bất tài hay biên kịch cùi bắp ???
Cơ bản nói gì nói thì nó cũng chỉ là tình tiết cho khán giả biết là nhân vật trốn thoát thui , còn làm thế nào để người xem ko cảm thấy ngớ ngẩn để khỏi mang tiếng là non tay là dở thì do đạo diễn và kịch bản.