Quentin Tarantino's The Hateful Eight (2015) Kurt Russell, Samuel L. Jackson

mấy ông chờ hàng xịn ko nổi ah =))
 
mấy ông chờ hàng xịn ko nổi ah =))
Phim của Quentin hay ở khoản chém gió, nhạc nhẽo. Hình ảnh mờ nhạt xem tạm cũng được, bấn quá.

Mà ông này định đi xe đạp xuyên việt đúng ko nhể, bao giờ xuất phát thế?
 
Phim của Quentin hay ở khoản chém gió, nhạc nhẽo. Hình ảnh mờ nhạt xem tạm cũng được, bấn quá.

Mà ông này định đi xe đạp xuyên việt đúng ko nhể, bao giờ xuất phát thế?
phim quentin bản này phải hd mới đã, cảnh bắn giết búa xua mà :)) tuyết, gió hú cảnh cũng đẹp nhiều
qua tết, làm xong công trình nhận cục tiền cái đã, ông đi ko làm bạn đồng hành cho vui =))
 
phim quentin bản này phải hd mới đã, cảnh bắn giết búa xua mà :)) tuyết, gió hú cảnh cũng đẹp nhiều
qua tết, làm xong công trình nhận cục tiền cái đã, ông đi ko làm bạn đồng hành cho vui =))
Tôi tuần sau đi rồi. Tôi đi xe máy thôi. Ngồi nhà nghe ông bà già lải nhải xin việc mệt quá.

"Bắn bình thường thôi. ko có gì đâu. Kiểu bằng bằng 2,3s đã thấy chết hết rồi."
 
phim hay :D
cá nhân thích phim này hơn Django, à có bác nào biết tên bài hát của Domergue lúc chơi guitar không :(
 
mấy chap giữa hay, đầu với end bình thường. đoạn Samuel Jackson kể chuyện công nhận thấy kinh dị vkl =.= 8/10

^ bài này Jim Jones at Botany Bay
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim 70mm mà down cái bản leak xấu tệ về xem, mấy bác dễ dãi quá.
 
Phim hay nhưng opening ko mấy ấn tượng, hơi lại so với phong cách thường thaaysncuar Quentin.

Xem xong mình lấy kịch bản bị leak ra coi lại thì thấy bản mới chế thêm cho lâu tí chứ bản gốc pằng pằng chút là chết hết rùi
 
ơ này mấy bố xem ở đâu thế???
 
-_- vãi đã có trên đó rồi cơ á
 
mấy bác cho hỏi phim 70mm có phải kiểu phim màn hình vuông kiểu ngày xưa ko??
 
hóng vietsub, mà sao Imdb tụt kinh thế, tưởng phim quentin mặc định là thằng nào cũng thích rồi chứ.
 
^ phim này dở vì:

- Kịch bản rất ngắn mà thời lượng lại quá dài
- Bối cảnh ít, nhỏ hẹp, vì thế giới hạn hành động. Đọc qua giới thiệu nội dung: "8 người mắc kẹt trong 1 cơn bão tuyết ở 1 quán bar...", mà phim dài 3 TIẾNG => chứng tỏ thoại rất nhiều, tình tiết rất chậm, sẽ ít cao trào.

- Phim như vậy sẽ phụ thuộc rất nhiều vào lời thoại và diễn xuất, mà phim của QT trước giờ ko xuất sắc ở diễn xuất nói chung, thường chỉ có 1 2 nhân vật tỏa sáng được nhớ đến. Lời thoại độc đáo, nhưng nếu QT một mình viết kịch bản thì sẽ lặp lại những yếu tố cũ, nhàm chán.
 
Vừa xem xong. Thấy thích hơn Django Unchained. Mỗi tội phần mở đầu dài quá. Các nhân vật đều hay nhưng hết phim thì mình ko biết là nên thích ai :-??
 
^ phim này dở vì:

- Kịch bản rất ngắn mà thời lượng lại quá dài
- Bối cảnh ít, nhỏ hẹp, vì thế giới hạn hành động. Đọc qua giới thiệu nội dung: "8 người mắc kẹt trong 1 cơn bão tuyết ở 1 quán bar...", mà phim dài 3 TIẾNG => chứng tỏ thoại rất nhiều, tình tiết rất chậm, sẽ ít cao trào.

- Phim như vậy sẽ phụ thuộc rất nhiều vào lời thoại và diễn xuất, mà phim của QT trước giờ ko xuất sắc ở diễn xuất nói chung, thường chỉ có 1 2 nhân vật tỏa sáng được nhớ đến. Lời thoại độc đáo, nhưng nếu QT một mình viết kịch bản thì sẽ lặp lại những yếu tố cũ, nhàm chán.

Nếu vậy thì chắc giống mấy phim cũ của quetin, chủ yếu là lời thoại mà chả có nội dung gì nhiều, tui thích kiểu này, mà 3 tiếng thì quái thai quá.
 
ủa có chiếu rạp ko
 
Back
Top