Quentin Tarantino's The Hateful Eight (2015) Kurt Russell, Samuel L. Jackson

^
ko chiếu thì phải, chắc có chiếu mỗi phim của leo thôi
3 tiếng với mình thì bình thường, do thích coi phim ấn độ , toàn 3 tiếng hơn =)) mà phim mĩ càng dài càng thích :))
 
Lúc coi cũng không để ý là thời lượng phim bao nhiêu, nhưng nếu như là 3 tiếng thiệt thì cũng hết 1 tiếng là cảnh mấy ông nội húp cà phê rồi.
 
Tối qua vừa xem. Phim không phụ lòng mong mỏi của mình. 1/3 cuối phim quá đã. Ending hay, cảm xúc sướng run người hức hức.

Bản DVDSCR đang có trên mạng thì là 2 tiếng 47 phút.
Theo IMDB, phim có bản roadshow mới là hơn 3 tiếng (187 phút).
 
ko biết bản 3 tiếng thêm cái gì nữa nhỉ :5cool_sweat:
 
So there will be two versions of The Hateful Eight hitting screens this December. The "roadshow" cut, which hits theaters first, will play in 70mm, but it will also be the longer, idealized version of the film. According to Tarantino, this version will have both an overture and an intermission to contend with. It will be approximately six-and-a-half minutes longer than the other, longer still if you count the intermission, and the whole shebang will clock in at just over three hours.

The multiplex version, which arrives in theaters two weeks after the roadshow cut, will feature different iterations of some scenes, and the reason is to accommodate the two different formats.

Nếu đúng như bài báo trên thì bản roadshow cut dài hơn bản còn lại tầm 6 phút rưỡi, chưa kể intermission (phần nghỉ giữa phim).

Nguồn: cinemablend.com
 
ko thấy lịch chiếu ở mấy rạp vn nhỉ?
 
Quentin trước từng nói chỉ làm 10 phim rồi giải nghệ.
Sau phim này là còn 2 phim thôi.

Từ Reservoir Dogs đến giờ, Michael Madsen với Tim Roth mới cùng xuất hiện lại trong phim Quentin. Đợt đó xem thích Mr. Blond của cha này với Mr. White nhất.
Hy vọng trong Hateful Eight hắn cũng điên điên vậy.
cũng nghe vụ nói chả đạo diễn này nói chỉ làm 10 phim, nhưng trước đó hắn nổi tiếng lắm hay sao mà nói ngông vậy?!
 
Mình nghĩ phim này nếu có chiếu ở VN cũng phải tầm cuối tháng 2 đầu tháng 3 giống đợt Django.

Quentin làm phim ít nhưng chất lượng, có phong cách đặc trưng. Nổi từ Reservoir Dogs 1992.
 
Phim quá chất, dài gần 3 tiếng mà ko rời mắt được, chỉ có đoạn của thằng tatum xem cứ lạc quẻ thế nào ấy, chả có tý bá khí gì như 8 nhân vật còn lại.
Ps: ko nghĩ box phim ảnh ở GVN lại có người ko biết Quentin đấy.
 
công nhận là nhìn ông Tatum chán vl, cũng may là hắn chỉ xuất hiện có chút rồi bị bắn toác đầu =))
 
Vai đó mà cho anh jack gyllenhaal vào thì bao chất.
 
Michael Madsen phim này mờ quá, không nhiều đất diễn như hồi Reservoir Dogs. Tim Roth thì khá hơn một chút nhưng cũng không đáng kể. Hai bác này làm nền là chủ yếu.

Mà Kurt Russell trong phim này lúc xem mình cứ nghĩ thành Jeff Bridges, râu ria vào nhìn chính ra hai bác này nhiều nét giống nhau phết.
 
Hôm qua đọc thấy có comment phân tích phim này Quentin làm theo phong cách kịch sân khấu, vì đại đa số thời lượng phim diễn ra trong 1 căn phòng. Phim kiểu này thoại và diễn xuất mà yếu là thành thảm họa liền
 
Chú Tatum ứ hiểu sao lại vào đóng được mấy phim kiểu này nhỉ :)), cũng may là toàn bị nhốt dưới hầm.
 
:5cool_sweat: Phim của ông đạo diễn này theo tui chỉ có 2 phần Kill Bill là dễ xem , dễ nghiện nhất mấy cái phim khác toàn nói chuyện xí xô xí xàm tùm lum ta la ko hiểu ji hết điển hình là cái phim Chuyện tầm phào ah .
 
vẫn tiếp tục đợi bản đẹp :8cool_cry:
kill bill đc khoản triết trong đó, chứ quánh nhau chán phèo, cứ mafia tà tà hành động như chuyện tào lao thì hay :))
 
vẫn tiếp tục đợi bản đẹp :8cool_cry:
kill bill đc khoản triết trong đó, chứ quánh nhau chán phèo, cứ mafia tà tà hành động như chuyện tào lao thì hay :))
:5cool_ops: KIll bill đánh nhau mà chán ah, so với mặt bằng chung hồi đó theo tui là hay lắm rồi ấy chứ, còn phim chuyện tầm phào thằng da đen bắn lia lịa ko hiểu nó nói ji luôn:6cool_surrender:
 
đánh chán thật mà, chắc lúc đó thời đầu băng đầu đĩa, võ thuật hồng kong bá quá nên nhiễm =)) mà sau này lớn rồi mới bắt đầu coi phim mĩ =))
 
:5cool_ops: KIll bill đánh nhau mà chán ah, so với mặt bằng chung hồi đó theo tui là hay lắm rồi ấy chứ, còn phim chuyện tầm phào thằng da đen bắn lia lịa ko hiểu nó nói ji luôn:6cool_surrender:
The Pulp Fiction phải coi sub eng, nếu hiểu được trọn vẹn mới thấy cái hay của nó. 1 vài đoạn rất hài hước và khiến mình bật cười. Thực sự cũng không phải là phim dễ coi.
 
Trước giờ chắc có mỗi Pulp Fiction là có thể xem trên 10 lần và 2 lần cùng 1 ngày mà không chán.
 
Back
Top