[PC] StarCraft II: Legacy of the Void

Quan purifiers của bọn protoss từ đâu ra vậy :D ta kém ko hiểu lắm
là bọn robot giống kẻ huỷ diệt ấy mà , do làm phản nên bị khoá code ngủ đông ý mà
 
Purifiers là clone - nhân bản toàn tinh anh của Protoss ra. Mỗi tội cơ thể là máy thay vì hàng sinh học.

Vì giữ nguyên ký ức nên lúc "đẻ"/"làm" ra, chúng nó về cơ bản toàn một lũ anh hùng templar cả. Nhưng Conclave - đám lãnh đạo dân Protoss từ thời star 1 - lại chỉ xem bọn này là robot, xem chúng nó như nô lệ.

~> Kết quả là đám Purifiers nổi loạn, thịt sạch protoss trên cái hành tinh thực hiện dự án tạo Purifiers ~> Conclave bó tay, ngắt pin, vác bọn này lên cái tàu khóa lại :)).
 
mọi người ơi hỏi ngu tý. tui down map chơi melee về rùi bỏ vào đâu để game nhận map vậy mọi người?file map có đuôi là SC2map.
 
bác đọc hướng dẫn của thằng làm ra map ý :))
 
Ông thử chưa, trc tôi thử rồi nhưng ko vào đc (với bản crack)
 
thử gì , mod mass recall tui chơi xong camp terran 1 rồi nè
 
xong campaign rồi
có cách nào để đánh với bot ko mấy bác ?
 
Các bác cho hỏi mấy màn Coop có liên quan gì đến story ko?
 
có điều đang thắc mắc là vụ Zeratul nói chuyện với hồn ma Tassadar do xel'naga giả danh, vậy thì những điều nó nói với Zeratul có phải là sự thực ko hay là bịa đặt. như vụ Overmind tạo ra Queen of Blade để cứu rỗi loài Zerg hay đơn giản chỉ là do Overmind muốn tạo 1 thuộc hạ mạnh để dễ đánh bại Protoss hòng phục vụ cho Amon. Hay như cái Vision trong In Utter Darkness cũng là do xel'naga phịa ra cho Zeratul tin xái cổ nhằm bắt ảnh làm culi giúp đỡ Kerrigan biến lại thành Primal Zerg để đạt dc Purity of essence, để Kerrigan có thể hấp thụ dc essence của xel'naga.
 
Abathur đã nói về thời đại của Overmind rồi còn gì. Zerg thời đó không cho phép bất kỳ cá thể nào có trí tuệ phát triển tránh tạo ra nguy cơ đối với kẻ đứng đầu, đám Celebrate cũng chỉ là back-up cho Overmind. Phải có mục đích gì đó đặc biệt Overmind mới cho ra một Queen of Blade như thế.
Về vụ vision, trong lúc chặt mấy cái vòi Zeratul đã cảm nhận được cảm xúc của Overmind rồi mà.
Còn mấy cái sấm truyền thì hiển nhiên rồi, mà nó giống với chỉ dẫn hơn. Tại điểm cuối của mỗi circle thì hai chủng tộc mạnh nhất về cơ thể và tâm linh sẽ tìm đến với Xel'naga để hấp thụ essence trở thành thế hệ Xel'naga tiếp theo. Đó là cách duy nhất để thắng được Amon còn gì.
 
Ta mới chơi phần 3 nên chưa rõ cốt truyện tiến đến đâu nhưng qua 2 phần trước thì

Abathur đã nói về thời đại của Overmind rồi còn gì. Zerg thời đó không cho phép bất kỳ cá thể nào có trí tuệ phát triển tránh tạo ra nguy cơ đối với kẻ đứng đầu, đám Celebrate cũng chỉ là back-up cho Overmind. Phải có mục đích gì đó đặc biệt Overmind mới cho ra một Queen of Blade như thế.
Về vụ vision, trong lúc chặt mấy cái vòi Zeratul đã cảm nhận được cảm xúc của Overmind rồi mà.
Còn mấy cái sấm truyền thì hiển nhiên rồi, mà nó giống với chỉ dẫn hơn. Tại điểm cuối của mỗi circle thì hai chủng tộc mạnh nhất về cơ thể và tâm linh sẽ tìm đến với Xel'naga để hấp thụ essence trở thành thế hệ Xel'naga tiếp theo. Đó là cách duy nhất để thắng được Amon còn gì.

Amon là 1 Xel'naga biến chất chứ ko phải đám Xel'naga là người xấu.

Overmind bị Amon điều khiển. Tuy nhiên 1 phần trí tuệ của Overmind bị nhốt nghĩ ra chiêu tạo ra Kerrigan vì Kerrigan có ý chí riêng.

có điều đang thắc mắc là vụ Zeratul nói chuyện với hồn ma Tassadar do xel'naga giả danh, vậy thì những điều nó nói với Zeratul có phải là sự thực ko hay là bịa đặt. như vụ Overmind tạo ra Queen of Blade để cứu rỗi loài Zerg hay đơn giản chỉ là do Overmind muốn tạo 1 thuộc hạ mạnh để dễ đánh bại Protoss hòng phục vụ cho Amon. Hay như cái Vision trong In Utter Darkness cũng là do xel'naga phịa ra cho Zeratul tin xái cổ nhằm bắt ảnh làm culi giúp đỡ Kerrigan biến lại thành Primal Zerg để đạt dc Purity of essence, để Kerrigan có thể hấp thụ dc essence của xel'naga.

Zerg hoạt động theo cơ chế Overmind là trùm. Overmind điều khiển Cerebrate, Cerebrate điều khiển đám Overlord, Overlord điều khiển đám Zerg.

Do đó khi Overmind chết cái Zerg tán loạn hết, Kerrigan phải đi hốt lại từng Cerebrate.
 
Cảm giác làm trùm bọn đầu trâu mặt ngựa, hung hãn hầm hố Zerg chắc là đã lắm =))
 
Không lo đủ ăn mấy con ling nó chả bu lại làm lẩu ấy chứ mà oách :3cool_nosebleed::4cool_hungry:
 
zerg có phải ăn đâu :v, cắm ống hút xuống creep bú
 
Hình như bọn Zerg đâu phải ăn ? Chúng tự phân chia tế bào và nở thành con Zerg. Đống xác bọn Terran hay Protoss chết trên cái thảm thịt thối của bọn chúng đều bị phân huỷ làm màng thức ăn

Mà cũng chưa nghe cái lý thuyết bọn Zerg đói ăn là làm loạn ở đâu cả, mới nghe trong cái topic này lần đầu :3cool_nosebleed:
 
Tế bào muốn phân chia cũng phải ăn chứ, cái bình của cu cận thị trên tàu Hyperion chả phải nuôi nó còn gì :3cool_nosebleed:.
 
tụi zerg nó ăn cái creep đó :p
 
Back
Top