Tôi ủng hộ xiết chặt chuyện bản quyền.
Nhưng vấn đề ko phải là ý thức, mà là xu thế của xã hội VN nó vậy, khả năng của người VN nó vậy. Muốn chống pirates ở mọi nơi thì nên trợ giá game cho từng region.
Ở Mẽo 1 game = $60, 1 cái bánh mỳ khoảng $7, tính ra 1 game chưa bằng 9 cái bánh mỳ. Ở VN 1 game cũng bán $60 thì gần bằng tiền ăn cả tháng của 1 người. Ko tính mấy cậu công tử ngồi mát ăn bát vàng vung tiền bố mẹ, thì 10 người đi làm có mấy ai dư dả mà mua với giá đó, ông nào lấy vợ có con rồi thì xác định nghỉ luôn.
BTW, có ai đó mà thuộc dạng tất cả những gì mình dùng đều bỏ tiền ra mua thì mới có quyền nói về ý thức nhé, bao gồm cả âm nhạc, chứ ông mua được mấy game chơi nhưng nhạc nhẽo ông vẫn down về nghe free, máy tính vẫn cài win với phần mềm crack thì ông cũng vẫn là dân xài chùa thôi, ko có tư cách xỉa xói dân pirates đâu.