[2015] Sangokushi (Romance of the Three Kingdom) - 30th Anniversary [DOWNLOAD #1]

Sau khi đầu nhập và trở thành huynh đệ kết nghĩa với Lữ Phụng Tiên, mặc dù ta đã cố gắng hết sức để giúp đại ca trấn giữ Từ châu nhưng bầy lang sói Lưu Tào quá mạnh đã dễ dàng đánh bại và giết hại Lữ ca :4onion56: Ta vốn muốn cùng đại ca quyết tử một trận với bọn gian tà bán dép, nhưng vì sự gửi gắm của đại ca, ta đành nén lòng một mình phá vây, bảo hộ vợ con đại ca đến nơi an toàn :8onion5:Thật may sao Trương nhị ca cũng thoát khỏi vòng vây đến hội họp. Vợ con đại ca mất cha mất chồng, thân nữ nhi không nơi nương tựa, ta chẳng còn cách nào khác, đành dựng cờ khởi binh, trước là để gây dựng thế lực bảo vệ 2 người, sau là để chờ đợi thời cơ trả thù rửa hận cho nghĩa huynh :4onion21:

2eQfwbk.png

GRmTxvO.png
 
Sau khi đầu nhập và trở thành huynh đệ kết nghĩa với Lữ Phụng Tiên, mặc dù ta đã cố gắng hết sức để giúp đại ca trấn giữ Từ châu nhưng bầy lang sói Lưu Tào quá mạnh đã dễ dàng đánh bại và giết hại Lữ ca :4onion56: Ta vốn muốn cùng đại ca quyết tử một trận với bọn gian tà bán dép, nhưng vì sự gửi gắm của đại ca, ta đành nén lòng một mình phá vây, bảo hộ vợ con đại ca đến nơi an toàn :8onion5:Thật may sao Trương nhị ca cũng thoát khỏi vòng vây đến hội họp. Vợ con đại ca mất cha mất chồng, thân nữ nhi không nơi nương tựa, ta chẳng còn cách nào khác, đành dựng cờ khởi binh, trước là để gây dựng thế lực bảo vệ 2 người, sau là để chờ đợi thời cơ trả thù rửa hận cho nghĩa huynh :4onion21:

2eQfwbk.png

GRmTxvO.png
tên phản phúc này bán đứng đại ca để hốt cả mẹ lẫn con là cái chắc
 
sao có mấy con số level đó vậy anh HN ?!
 
Sau khi đầu nhập và trở thành huynh đệ kết nghĩa với Lữ Phụng Tiên, mặc dù ta đã cố gắng hết sức để giúp đại ca trấn giữ Từ châu nhưng bầy lang sói Lưu Tào quá mạnh đã dễ dàng đánh bại và giết hại Lữ ca :4onion56: Ta vốn muốn cùng đại ca quyết tử một trận với bọn gian tà bán dép, nhưng vì sự gửi gắm của đại ca, ta đành nén lòng một mình phá vây, bảo hộ vợ con đại ca đến nơi an toàn :8onion5:Thật may sao Trương nhị ca cũng thoát khỏi vòng vây đến hội họp. Vợ con đại ca mất cha mất chồng, thân nữ nhi không nơi nương tựa, ta chẳng còn cách nào khác, đành dựng cờ khởi binh, trước là để gây dựng thế lực bảo vệ 2 người, sau là để chờ đợi thời cơ trả thù rửa hận cho nghĩa huynh :4onion21:

2eQfwbk.png

GRmTxvO.png
Âm mưu chiếm đoạt đại tẩu của ngươi sao có thể qua mắt được ta.
 
:5onion22: mẹ con lấy hết, loạn luân quá đi .... :6onion17:
 
Sau khi đầu nhập và trở thành huynh đệ kết nghĩa với Lữ Phụng Tiên, mặc dù ta đã cố gắng hết sức để giúp đại ca trấn giữ Từ châu nhưng bầy lang sói Lưu Tào quá mạnh đã dễ dàng đánh bại và giết hại Lữ ca :4onion56: Ta vốn muốn cùng đại ca quyết tử một trận với bọn gian tà bán dép, nhưng vì sự gửi gắm của đại ca, ta đành nén lòng một mình phá vây, bảo hộ vợ con đại ca đến nơi an toàn :8onion5:Thật may sao Trương nhị ca cũng thoát khỏi vòng vây đến hội họp. Vợ con đại ca mất cha mất chồng, thân nữ nhi không nơi nương tựa, ta chẳng còn cách nào khác, đành dựng cờ khởi binh, trước là để gây dựng thế lực bảo vệ 2 người, sau là để chờ đợi thời cơ trả thù rửa hận cho nghĩa huynh :4onion21:

2eQfwbk.png

GRmTxvO.png
coi chừng bầy lang sói hàng xóm, nhất là anh Tào rất thích "vợ người ta" :2onion2:
 
Thế con ai ?!
không biết, theo chính sử thì Lữ Linh Kỳ là nhân vật tướng nữ hư cấu nhưng wikipedia có ghi là có mẹ là Nghiêm Thị, có 1 sự thật là Lữ Bố đúng là có con gái nhưng không rõ tên thôi, Điêu Thuyền không có con
 
vây công đổng trác kịch bản , ta ở đào khiêm thủ hạ lẫn vào đến Đô đốc , hơn nữa đem từ châu lấy nam tương dương lấy đông đích địa phương cũng đánh xuống liễu , đang chuẩn bị dọn dẹp Tào Tháo liễu . . .

đột nhiên kịch tình giết ! ta đang đi trên đường đây đào khiêm cư nhiên để cho từ châu cho Lưu Bị liễu ! sau đó đào khiêm thế lực liền diệt vong a ! ! ta đánh rớt xuống đích một nửa thiên hạ cứ như vậy tính liễu lưu a a a ! ! !



bất quá cũng may , cũng không lâu lắm ta lại đang Lưu Bị phía dưới khi Đô đốc liễu . vì thay lão chủ công báo thù , ta đem mỗi thành cũng an bài tâm phúc cơ hữu khi Thái thú , sau đó làm phản . . . Lưu Bị trong nháy mắt chỉ có 2 cá thành . . . còn là nam phương thành nhỏ



sau đó ta đem Lưu Bị ca mấy giết , hắc hắc hắc . . .

=)) ... vãi .
 
Sau khi đầu nhập và trở thành huynh đệ kết nghĩa với Lữ Phụng Tiên, mặc dù ta đã cố gắng hết sức để giúp đại ca trấn giữ Từ châu nhưng bầy lang sói Lưu Tào quá mạnh đã dễ dàng đánh bại và giết hại Lữ ca :4onion56: Ta vốn muốn cùng đại ca quyết tử một trận với bọn gian tà bán dép, nhưng vì sự gửi gắm của đại ca, ta đành nén lòng một mình phá vây, bảo hộ vợ con đại ca đến nơi an toàn :8onion5:Thật may sao Trương nhị ca cũng thoát khỏi vòng vây đến hội họp. Vợ con đại ca mất cha mất chồng, thân nữ nhi không nơi nương tựa, ta chẳng còn cách nào khác, đành dựng cờ khởi binh, trước là để gây dựng thế lực bảo vệ 2 người, sau là để chờ đợi thời cơ trả thù rửa hận cho nghĩa huynh :4onion21:

2eQfwbk.png

GRmTxvO.png
Mưu đồ đoạt ngôi soán vị , cướp hết vợ con của cải tướng tá của Lữ Bố rồi lại công bố với thiên hạ rằng ta danh chính ngôn thuận có đc , thật đúng là 1 tay che trời , nhưng ko khỏi nắng
 
Oan quá đi mà :cuteonion58:Ta vốn muốn rời bỏ chiến trường tanh máu, khoác kiếm hành tẩu giang hồ, tự do tự tại, thưởng ngoạn danh sơn tú thuỷ trong thiên hạ :5onion12: Chẳng qua vì bản tính quá nặng tình nghĩa, không nỡ bỏ rơi cô nhi quả phụ nên mới giang tay đón nhận họ thôi mà :4onion21:
Còn tên Tào, sau khi giết xong Lữ ca thì nó cũng bị Thiệu hỏi thăm, ta tận dụng cơ hội đó lập tức cúi đầu xin liên minh với nó, tạm thời chịu nhục trước mắt, chờ giết xong Lưu Bị Viên Thuật, Thiệu Tháo lưỡng bại câu thương, ta sẽ hỏi tội họ Tào sau :cuteonion9:
sao có mấy con số level đó vậy anh HN ?!

Chọn cái show level trong bảng quan hệ là được.

lev.png
 
Đánh trận cũng tạm mà có chán lắm đâu các bác? Romance of the Three Kingdoms 13 / Sangokushi 13 / 三國志13 PC Benchmark 1080p -
 
Oan quá đi mà :cuteonion58:Ta vốn muốn rời bỏ chiến trường tanh máu, khoác kiếm hành tẩu giang hồ, tự do tự tại, thưởng ngoạn danh sơn tú thuỷ trong thiên hạ :5onion12: Chẳng qua vì bản tính quá nặng tình nghĩa, không nỡ bỏ rơi cô nhi quả phụ nên mới giang tay đón nhận họ thôi mà :4onion21:
Còn tên Tào, sau khi giết xong Lữ ca thì nó cũng bị Thiệu hỏi thăm, ta tận dụng cơ hội đó lập tức cúi đầu xin liên minh với nó, tạm thời chịu nhục trước mắt, chờ giết xong Lưu Bị Viên Thuật, Thiệu Tháo lưỡng bại câu thương, ta sẽ hỏi tội họ Tào sau :cuteonion9:


Chọn cái show level trong bảng quan hệ là được.

View attachment 194888
Thế giết xong Tào rồi bác làm gì nữa? Vợ và con gái Tào chỉ là nạn nhân hè.
 
Ta đang nghĩ đến việc vào Hốt cả Ngô Quốc Thái và Tôn thượng hương :2onion2:, tiếc là chỉ có 3 vợ, chắc thêm em Tiểu Kiều, có vẻ ổn :3onion15:
Xem Youtube làm gì, trực tiếp vào đánh trận sẽ thấy nó chán phèo :1onion75:
Đánh trận cũng tạm mà có chán lắm đâu các bác? Romance of the Three Kingdoms 13 / Sangokushi 13 / 三國志13 PC Benchmark 1080p -
 
Có trainer cưới cả chục vợ bác hung post lên đó. Mà thôi nam nhi lấy thiên hạ làm mục tiêu, không nên sa vào nữ sắc.
 
Đánh trận cũng tạm mà có chán lắm đâu các bác? Romance of the Three Kingdoms 13 / Sangokushi 13 / 三國志13 PC Benchmark 1080p -
Vào trận mới thấy cái map nó nhỏ đến cở nào, mà mình nghĩ koei nên làm thời gian trong battle chậm hơn so với bên ngoài map mới có khả năng mở rộng map battle chứ nếu mà thời gian kiểu này mà map rộng hơn thì cũng không khả thi lắm.
 
Lol, vừa phát hiện ra cách giết người mới, nhưng mới test trên có 2 thằng à, chưa biết có phải random hay không, ai bụng dạ tàn nhẫn hay đang ủ mưu đoạt vợ người thì thử test xem nha :2onion2:

Số là vừa nãy mềnh có sai thằng tướng cùi, war hình như có hơn 60 thôi, cầm 2k quân ra chiếm cái làng trắng, ai dè nó ra đó chưa được 3 bữa thì nhảy event nó chết trận, 2k quân cũng đi tong luôn, cái làng vẫn trắng:cuteonion37: Sau đó mềnh sai tiếp một thằng khác war 72 cũng cầm 2k quân ra đúng cái làng đó, sau khi chiếm lên được tầm 10% thì cái event lúc nãy lại nhảy lên, thằng bé lại vẹo, lại mất 2k quân :cuteonion37:Cuối cùng mềnh tự dẫn 10k quân ra chiếm cái làng, war mềnh 95 + 2, chiếm ngon lành cành đào, mềnh đoán là cầm quân quá ít ra trận sẽ dễ bị chết trận, tỉ lệ chết tùy theo war :2onion2:
 
Back
Top