ronglua159
T.E.T.Я.I.S
- 2/1/11
- 657
- 956
Jang Sung-gi luôn bị mọi người hiểu nhầm là một kẻ đốn mạc, và loại chẳng đáng giá 1 xu. Tuy nhiên cậu ta đã gặp được một người thầy, người đã biến cậu ta từ cóc ghẻ thành một người đàn ông đầy quyến rũ...
Truyện sắp hết rồi, thấy trong forum cũng không có topic nên tạo luôn

Truyện có nhiều cái rất hay và áp dụng thực tế cho con gái VN được, không phải quá xa vời như mấy cái PUA của mỹ . Hy vọng thanh niên GVN bớt FA







) , có lẽ lúc đầu ghệ nghĩ : thằng này mập như vậy chắc là nhà giàu lắm mới có tiền ăn nhiều như vậy , nhào vô thôi .