[PC] The Witcher 3: Wild Hunt

Đọc truyện thấy mage dòng nguyên tố như Triss là đẹp tự nhiên , em Yến bị gù, thất vọng tràn trề.
Hèn gì đọc đi đọc lại hoài mà đek biết sói ca ước cái gì, đại khái ảnh chỉ không muốn thần đèn đốt mana của ẻm nên đành ước thôi.
Bên fiction bảo là ảnh ước cho son sắc của yến đẹp cho đến khi ảnh ngừng yêu cổ, nhưng lúc ảnh mất trí chả lẽ yến nó xấu đi à.

Tóm lại là dẹp qua một bên, nếu không có nhiệm vụ này thì còn lâu mình mới muốn geral đến với bà này.

Đọc kiểu gì thế =)).

Sorcerer hay sorceress như nhau, đều draw mana từ mấy cái source. Mà source thì chỉ có 4 gốc nguyên tố thôi nên đứa nào mà chả là nguyên tố :)).

Phù thủy đẹp tự nhiên có, mà chủ yếu là gốc elf. Đa số xuất thân phải xấu, vì nếu đẹp thì ở nhà đem cưới gả chính trị có lợi hơn cho gia đình. Xấu + là Source (có tiềm năng) + nhà đại gia thì mới có thời gian ngồi trong trường phù thuỷ đôi chục năm thôi :)).

Mà đoạn nào bảo Triss là ko chỉnh sửa nhể? :-? Chỉ nhớ hồi Ciri còn nhỏ thì có đoạn nói Triss như công chúa trong tháp ngọc thôi chứ không nói gì đến dung mạo ban đầu.

Nếu đọc hết cái The Last Wish thì cái quest của Yen + Geralt hơi thừa. Nếu không phải say tình lão ấy đã chả dở hơi nhảy ra trước mũi con thần đèn vì mụ :)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Quest đấy là do Yen đề xuất, để xác định tình cảm thật sự với Geralt. Và như mềnh đã nói, đấy là 1 cách rất hay để tạo điều kiện cho Geralt chia tay Yen mà không ảnh hưởng đến cốt truyện canon. Geralt có thể say tình lúc vừa gặp Yen, nhưng ai dám chắc là sau mấy chục năm anh ấy không thay lòng đổi dạ nếu không vì lão thần đèn chết tiệt :))
 
nhờ cái quest đó và vài cuộc đối thoại lúc lên đảo mới làm người chơi muốn chọn Yến chứ chỉ đọc mỗi last wish thì tần số xuất hiện và Ấn tượng của ẻm với người đã chơi phần 2 sao hơn Triss được.

gane này đẹp trai mỗi bác sói nên gái bu ầm ầm, chỉ thua mỗi thằng Dalion thì phải :))

P/s: truyện mình không đọc hết, chỉ đọc các shot story về những đoạn không hiểu trong game thôi, có thể không phải chính chủ. Còn nói Triss đẹp tự nhiên vì ở phần hai có một NPC nói Triss vẫn đang nghiên cứu về tái tạo nhan sắc, tức lúc đó cô tự nhiên. Nói là thế chứ Triss cũng mức bình thường chứ không thể nói bả đẹp, chỉ là tính cách tốt. Yến ngoài lo cho bản thân và Ciri thì thấy chả khác Keria là mấy.
 
Đọc truyện thấy mage dòng nguyên tố như Triss là đẹp tự nhiên , em Yến bị gù, thất vọng tràn trề.
Hèn gì đọc đi đọc lại hoài mà đek biết sói ca ước cái gì, đại khái ảnh chỉ không muốn thần đèn đốt mana của ẻm nên đành ước thôi.
Bên fiction bảo là ảnh ước cho son sắc của yến đẹp cho đến khi ảnh ngừng yêu cổ, nhưng lúc ảnh mất trí chả lẽ yến nó xấu đi à.

Tóm lại là dẹp qua một bên, nếu không có nhiệm vụ này thì còn lâu mình mới muốn geral đến với bà này.
Cái Triss đẹp tự nhiên gần như ko đề cập đến bác ạ, phù thủy trong truyện thường đc chọn theo kiểu là những đứa xấu xí, dị tật v.v kiểu như là ko sống bình thường đc. Còn Triss có khúc đánh nhau bị cháy từ đầu đến chân, sẹo gần mất cả ngực, rụng hết tóc nên tính là tự nhiên thì ko hẳn.
Thấy nhiều người bảo là Geralt ước cho hai người éo bao giờ xa nhau thì phải.

Vụ tần số xuất hiện trong game thì công nhận là Triss khủng hơn nhưng trong truyện thì Triss đc tầm trên dưới 100 trang còn Yen chắc khoảng 6 7 quyển =))
Quest đấy là do Yen đề xuất, để xác định tình cảm thật sự với Geralt. Và như mềnh đã nói, đấy là 1 cách rất hay để tạo điều kiện cho Geralt chia tay Yen mà không ảnh hưởng đến cốt truyện canon. Geralt có thể say tình lúc vừa gặp Yen, nhưng ai dám chắc là sau mấy chục năm anh ấy không thay lòng đổi dạ nếu không vì lão thần đèn chết tiệt :))
Đoạn cuối truyện lúc Geralt chết hai người tính ra yêu nhau đc mấy chục năm rồi, Sói ngủ với ko biết bao nhiêu người đẹp như mơ mà lúc nào cũng nhìn ra mặt với ngửi thấy mùi Yen thì biết là lão khùng đến thế nào rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
chả phải nhiều khi lão nói đùa yến nó có bỏ cái gì vào đồ uống của lão không thì bị ẻm sạc cho một trận. mà để ý mỗi lần cãi không lại geral là yến lại kêu lên unicon =)) bí mật ngọt ngào.
 
chả phải nhiều khi lão nói đùa yến nó có bỏ cái gì vào đồ uống của lão không thì bị ẻm sạc cho một trận. mà để ý mỗi lần cãi không lại geral là yến lại kêu lên unicon =)) bí mật ngọt ngào.
thực ra lão sói ko thích con Unicorn lắm đâu=))
 
Ý mình là yến nó tự nhiên phản công bằng mỗi từ đó . Ví dụ:
Geral: dù là mục đích tốt đẹp nàng cũng không nên dùng hắc phép thuật...( đang nóng sôi)
Yến: Unicorn!

Mà hai hay ba lần thế.
 
Mấy cái bài này kiếm ở đâu vậy các bác
 
Hình như bộ Limited nó có kèm theo, có mua lẻ được không thì không rõ. Cơ mà kiểu bài này chắc chỉ có fan TW chơi chứ người ngoài nhìn vô chả hiểu gì chắc cũng không hứng lắm :1onion75:
 
Cũng thèm cái dây chuyền witcher ghê, kiếm bán lẻ chắc mắc ghê gớm lắm, mà mấy bài kiểu này tốt chứ sao, cho ai chưa có dịp xem truyện biết thêm thông tin, thấy mấy ai chơi witcher mà chỉ xem đó là 1 game chơi cho đỡ chán đâu.
 
à sẵn hỏi là làm sao unlock thêm leader của bộ bài vậy các bợn.
 
Nhân tiện nhắc đến Gwent, mình nhớ loáng thoáng là có 1 cha hắn làm cái mod thay toàn bộ hệ thống chiến đấu trong game thành Gwent
P.S: Thấy rồi, đây này. Yu-Gi-Oh: Wild Hunt=))
 
Nhân tiện nhắc đến Gwent, mình nhớ loáng thoáng là có 1 cha hắn làm cái mod thay toàn bộ hệ thống chiến đấu trong game thành Gwent
P.S: Thấy rồi, đây này. Yu-Gi-Oh: Wild Hunt=))
The Gwenter III: Card Hunt =)) =)) =))
 
Thế mới nói nói nhiều thằng nghiện trò này như gì luôn mà. Ngẫm cũng không cần cheat tiền, giờ mình trang bị khủng vẫn dư giả tiền, tính ra theo dòng thuần chiến lại ít tốn kém hơn các dòng khác.
 
Tiền nói thật chứ chơi lần đầu tiên còn chưa biết gì mới nghèo( cơ mà về sau lv 10 cũng biết hết cmnr), sau này chơi lại thì kinh nghiệm đầy mình, bọn trader chả đủ tiền cho mình hốt ấy =))
 
Finish New Game+ r muốn chơi lại nữa có được ko nhỉ :-? Sao mình cho chơi lại nó báo lỗi nhỉ :-?
 
Back
Top