88th Academy Awards - The Oscars 2016

sao ko có thread Revenant nhỉ, phim thì điểm cao ngất ngưởng, giải thưởng cũng vô số mà sao nhiều ng chê quá, khá hoang mang
 
Tâm lý mọi người thì thấy cái gì dc khen nhiều nhắc nhiều quá đâm ra cũng có tí thành kiến be bé, nên coi với tâm lý thành kiến thì khác lắm :2cool_sexy_girl:, ý kiến ngu thôi :3cool_nosebleed:
 
Mai chiếu đi coi là biết liền hay dở ra sao thôi :5cool_big_smile:
 
Spotlight vừa ra HD thì phải. Dù chưa xem nhưng mình lại muốn phim này đoạt Best Pic nhất vì rất thích đạo diễn Tom McCarthy. Điều đặc biệt là năm nay tay này có 2 phim hay nhất năm và dở nhất năm (theo nhiều polls): Spotlight và The Cobbler =))
 
Chỉnh sửa cuối:
vừa coi Revenant về, khá hay nhưng oscar thì coi bộ khó.
 
Hi vọng một trong số giải Oscar năm nay sẽ có tên Mad Max, thích phong cách điên loạn hoang dã của thế giới đó, nơi khái niệm đạo đức bị vứt vào sọt rác, chỉ còn bản năng sinh tồn với luật rừng mà thôi. Còn mấy phim kia xem cũng được nhưng không ấn tượng lắm, phim BigShot coi như phim tài liệu vậy, chắc khó cho giải này, nhưng biết đâu được, mọi thứ đều có thể xảy ra mà.
 
Mới đi xem Revenant. Nếu cho điểm rộng tay thì mình cho 7.5/10

Phim có vẻ giả tạo quá. Không biết Oscar có về tay Leo hay không, nhưng diễn xuất của anh trong phim chưa xứng đáng để đoạt Oscar.

Một điểm trừ nữa cho Lubezski. Hình ảnh đủ để làm nên một catalogue của National Geographic, nhưng có vẻ DoP thích thể hiện hơn là nghiên cứu. Deakin xứng đáng hơn.

Và cuối cùng là CGI bão tuyết quá lộ, khó tin được.
 
Diễn xuất của leo thế là quá tốt rồi,phải gào thét khóc lóc đủ kiểu.Về mặt cảm xúc thì chưa tới nhưng quyết tâm giành tượng thì quá rõ.Năm nay ko có cạnh tranh nào quá hay thì để leo lấy oscar là hợp lí rồi
 
_ Ai xem Danish girl chưa :v vớ vẩn lão Eddie Redmayne lại ắm cái nữa thì hỏng hết bánh kẹo :)
 
_ Ai xem Danish girl chưa :v vớ vẩn lão Eddie Redmayne lại ắm cái nữa thì hỏng hết bánh kẹo :)

Vai thằng này trong phim mình xem thấy đóng thua cả cô Vợ (Alicia Vikander), tuổi gì mà đòi Oscars
 
Nay mò lên tận Thảo Điền xem Revenant, phim hay có điều là khỏi cần xem lại, Leo cảnh cuối tự nhiên nhìn nhìn camera như sắp khóc "cho e oscar đi" tự nhiên buồn cười vd. Tom Hardy có vai rất mất dạy nhưng mình éo ghét hắn đc.

Fan Leo :3cool_shame:
 
giọng của tom hardy chất vãi ra :x
 
Vừa xem ở cgv xong, tưởng phim Oscar éo ai coi mà vô mua vé thấy gần kín rạp :5cool_ops:. Vote mạnh tượng vàng cho Leo :6cool_sure:
 
Ngày công chiếu đi coi mà có mấy hàng ghế cuối.
 
Thế giới Mad Max giờ cứ như cố tỏ ra vẻ điên ấy, không điên và vô luật lệ từ trong máu như những phim thập niên 80, 90 nữa.
 
Ai khen Mad Max Fury Road chứ mình xem thấy chán. để coi phần 1, 2 xem có khá hơn không.
 
Bác Leo đúng đam mê yêu nghề thặc. Phim hành xác thế cũng nhận :-ss
 
Xem Revenant cảm nhận như chính mình nhập vào nhân vật vậy. Cứ từng bước lết đi, hay bỏ trốn, hay ăn thịt sống,...

Đúng hay! \m/
 
Back
Top