Star Wars: The Force Awakens

Cơ bản là súng trong SW hay cụ thể là cái Blaster bọn ST nó xài là hàng cùi bép, đạn thì vừa to vừa dài, dễ phát hiện, bắn từng nhịp, bay chậm, đã vậy còn đánh bật ngược lại được ^:)^ Gặp ở trái đất thì dù force mạnh cỡ nào cũng chả quay người kịp mà đỡ đạn, chưa kể có đỡ được thì cũng dính miểng vì cơ bản là kim loại nó không có vụ bay dội ngược mà thường là bị cắt làm 2 ;))
không biết xem film chưa, nếu xem rồi thì thà đừng xem còn hơn ^:)^
cái này gọi là force speed một loại force cơ bản :-j
Bww1ml.gif

quay chậm cho dễ nhìn :-"

còn cái "cũng dính miểng vì cơ bản là kim loại nó không có vụ bay dội ngược mà thường là bị cắt làm 2 " đây, cái tối thiểu phải biết về star wars :))
LLqhv.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
Cơ bản là súng trong SW hay cụ thể là cái Blaster bọn ST nó xài là hàng cùi bép, đạn thì vừa to vừa dài, dễ phát hiện, bắn từng nhịp, bay chậm, đã vậy còn đánh bật ngược lại được ^:)^ Gặp ở trái đất thì dù force mạnh cỡ nào cũng chả quay người kịp mà đỡ đạn, chưa kể có đỡ được thì cũng dính miểng vì cơ bản là kim loại nó không có vụ bay dội ngược mà thường là bị cắt làm 2 ;))

latest
 
Đậu móa, éo biết j mà chém gió như thánh nhân vậy. Kinh vkl. Trip-cmn-le facepalm
 
thằng nào nghĩ force éo đỡ dc đạn thế. Biết Neo Matrix giơ tay cản đạn thế nào không :v
Thằng Neo là do may mắn cái Matrix chưa cài Service Pack thôi nhé :2cool_sexy_girl:
 
Đang dùng dt ko kiếm tư liệu dc,ai làm ơn kiếm tư liệu về force lên ném vào mặt thanh niên đã dốt còn to mồm này vớiX_X
 
http://www.wired.com/2012/05/star-wars-blaster-speed/
https://www.google.com/search?espv=...5.5.0....0...1.1.64.serp..3.5.655.ft2hfhR8dOc
Tóm tắt
Đạn blaster bay với vận tốc ~ 15 m/s (Đo thế nào thì tự đọc nhé, và chỉ tính trên film vì qua tay DN các thứ còn lại non-canon cả rồi :-")
Đạn thật bay với vận tốc ~ 343 m/s
Facepalm cái *beep* ;))
Mình cũng fan SW, cơ mà đã mang tiếng fan thì phải chịu khó tìm hiểu tí hẵn phán =D>
so sánh tốc độ đạn ( éo được công nhận) làm cái gì ko biết :-(||>
thôi quết lại lần cuối vậy :|
tóm tắt: samurai dùng kiếm nhật chém đứt đôi viên đạn bắn ra, người bình thường với kiếm thường còn làm được :-" thì tự hiểu là với jedi và sith có thần lực + sử dụng lightsaber có "giải quyết" được đạn thật ko :-h( ko biết fan SW này còn tưởng là lightsaber nó chém đứt đôi đạn ko =)))
http://www.dailymail.co.uk/news/art...ng-Samurai-cuts-BB-gun-pellet-fired-half.html
Top that Grasshopper! Jaw dropping moment Samurai cuts in half 200mph BB gun pellet fired at him from 200 yards away
By DAILY MAIL REPORTER
UPDATED: 17:47 GMT, 2 March 2012


63

View comments

It is the stuff you only see in Hollywood films.

A sword-wielding Samurai cuts a pea sized bullet traveling 200 miles per hour, fired at him from 70 feet away.

But this is real-life and the super human feat has been achieved by Isao Machii, a modern-day Samurai who started honing his unbelievable sword skills when he was a child.

SCROLL DOWN FOR VIDEO


article-2109356-120116DE000005DC-197_634x381.jpg

Incredible: Isao Machii's sword skills have become so accurate that he can slice a tiny pellet when shot at him from a BB gun


He was taught by an old master from the age of five and has now graduated to become the headmaster of a samurai school.

Machii's sword skills have become so accurate that he accepted the challenge from filmmakers to see if he could slice a tiny pellet when shot at him from a BB gun.

All of the action happens at such an incredible speed that it is almost impossible for the human eye to register.


article-2109356-120140B2000005DC-110_634x362.jpg

Amazing: Machii's sword skills have become so accurate that he accepted the challenge from filmmakers to see if he could slice a tiny pellet when shot at him from a BB gun


In order to capture this amazing feat on screen, filmmakers used one of the world's most sophisticated high-speed cameras for slow-motion analysis.

Machii is recorded at 250 times slow motion performing the incredible feat.

The Guinness World Record holder shows incredible hand eye co-ordination to pull off the challenge.


article-2109356-120116EF000005DC-869_634x408.jpg

Incredible: Isao Machii cuts a pea sized bullet traveling 200 miles per hour, fired at him from 70 feet away


RamanI Durvasula from California State University was stunned.

She said: 'This is about processing it at an entirely different sensory level because he is not visually processing it. This is a different level of anticipatory processing.'


article-2109356-120116E7000005DC-84_634x433.jpg

Proof: the BB gun pellet after being sliced in half by Samurai Isao Machii



Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/art...s-BB-gun-pellet-fired-half.html#ixzz3zIFQ8Aql
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook
 
so sánh tốc độ đạn ( éo được công nhận) làm cái gì ko biết :-(||>
thôi quết lại lần cuối vậy :|
tóm tắt: samurai dùng kiếm nhật chém đứt đôi viên đạn bắn ra, người bình thường với kiếm thường còn làm được :-" thì tự hiểu là với jedi và sith có thần lực + sử dụng lightsaber có "giải quyết" được đạn thật ko :-h( ko biết fan SW này còn tưởng là lightsaber nó chém đứt đôi đạn ko =)))
http://www.dailymail.co.uk/news/art...ng-Samurai-cuts-BB-gun-pellet-fired-half.html
Đỡ một viên đạn trong tư thế chuẩn bị nó khác đỡ cả đống đạn bay loạn xạ nhiều lắm bạn :-"
Tốc độ đạn tức là mình nói blaster bay chậm đó bạn. Tuy nhiên nếu xét blaster là hàng tiêu chuẩn của Storm trooper thì hàng tiêu chuẩn ngoài đời (AK47, M4A1, lâu quá chưa update :">) thì đạn có tốc độ gần gấp đôi tốc độ mình đưa ra cơ :-<Tức là ở kèo thơm nhất, một Jedi để đỡ đạn thật một cách mượt mà như trong phim thì phải có tốc độ gấp 12 lần, chưa biết là trong phim đã dùng force hay chưa (lâu quá quên :D)
Trên wiki cũng không nói cụ thể force speed tăng bao nhiêu nên mình cũng không biết so sánh thế nào, nhưng chắc chắn không phải lúc nào cũng dùng force speed để đỡ đạn đâu :-ss
Còn việc đạn thường bay nhanh hơn thì trong SW cũng có dùng, gọi là slug thrower, và cây này thì như súng thời napoleon, ở đây có thảo luận rồi này
http://scifi.stackexchange.com/ques...fective-against-a-lightsaber-jedi-than-a-blas
 
Chỉnh sửa cuối:
Đỡ một viên đạn trong tư thế chuẩn bị nó khác đỡ cả đống đạn bay loạn xạ nhiều lắm bạn :-"
Tốc độ đạn tức là mình nói blaster bay chậm đó bạn. Tuy nhiên nếu xét blaster là hàng tiêu chuẩn của Storm trooper thì hàng tiêu chuẩn ngoài đời (AK47, M4A1, lâu quá chưa update :">) thì đạn có tốc độ gần gấp đôi tốc độ mình đưa ra cơ :-<Tức là ở kèo thơm nhất, một Jedi để đỡ đạn thật một cách mượt mà như trong phim thì phải có tốc độ gấp 12 lần, chưa biết là trong phim đã dùng force hay chưa (lâu quá quên :D)
Trên wiki cũng không nói cụ thể force speed tăng bao nhiêu nên mình cũng không biết so sánh thế nào, nhưng chắc chắn không phải lúc nào cũng dùng force speed để đỡ đạn đâu :-ss
Còn việc đạn thường bay nhanh hơn thì trong SW cũng có dùng, gọi là slug thrower, và cây này thì như súng thời napoleon, ở đây có thảo luận rồi này
http://scifi.stackexchange.com/ques...fective-against-a-lightsaber-jedi-than-a-blas

lúc đầu thì bảo ko đỡ được đạn, giờ lại đổi kèo sang đạn bay loạn xạ :| rồi sau đó kết luận thứ trong film cũng nhắc đến :))
trong film khi đối mặt với số lượng lớn kẻ thù thì jedi bình thường vẫn có thể chết, mà jedi sau khi đối mặt với kẻ thù có quân đội thì cũng xây dựng quân đôi và từ hiệp sĩ solo thành tướng cầm binh ra trận và đến cuối chỉ bị chết khi lính mình úp sọt ( luôn có cả đội hộ tống trong mỗi trận ) tóm lại bạn muốn chứng minh cái điều gì, 1 chọi 1 thì như ở trên giờ định chuyển kèo sang úp sọt ^:)^

tóm lại mình chỉ chứng minh là jedi với sith đỡ được súng đạn của bạn, còn cái kèo "súng đạn loạn xạ" của bạn thì mình không bàn nữa ^#(^
mà với những skill của force đã được biểu lộ qua film đến giờ như ( siêu tốc độ, đọc ý nghĩ, điều khiển ý nghĩ, dừng và thu kéo vật, sấm sét...........cho đến biết trước tương lai) thì ở cảnh giới cao cũng chả sợ cái "đống đạn bay loạn xạ" của bạn, đơn giản là điều khiển cho lính cầm súng tự bằn vào đầu cho nhanh |-)
 
Chỉnh sửa cuối:
lúc đầu thì bảo ko đỡ được đạn, giờ lại đổi kèo sang đạn bay loạn xạ :|
trong film khi đối mặt với số lượng lớn kẻ thù thì jedi bình thường vẫn có thể chết, mà jedi sau khi đối mặt với kẻ thù có quân đội thì cũng xây dựng quân đôi và từ hiệp sĩ solo thành tướng cầm binh ratraanh ( luôn có cả đội hộ tống trong mỗi trận ) tóm lại bạn muốn chứng minh cái điều gì, 1 chọi 1 thì như ở trên giờ định chuyển kèo sang úp sọt ^:)^
Cơ bản là súng trong SW hay cụ thể là cái Blaster bọn ST nó xài là hàng cùi bép, đạn thì vừa to vừa dài, dễ phát hiện, bắn từng nhịp, bay chậm, đã vậy còn đánh bật ngược lại được ^:)^ Gặp ở trái đất thì dù force mạnh cỡ nào cũng chả quay người kịp mà đỡ đạn, chưa kể có đỡ được thì cũng dính miểng vì cơ bản là kim loại nó không có vụ bay dội ngược mà thường là bị cắt làm 2 ;))
Như clip trên là đỡ chính diện, biết trước đường đạn, thủ thế đàng hoàng, chính vì trên chiến trường đạn bay tứ tung nên mới phải quay người đỡ, chứ chả nhẽ nó bắn chính diện 1 chỗ, 1 viên cho đỡ à :-w Nói chung là lỗi diễn đạt của mình, nên cái này mình nhận.
Còn thực tế trong phim thì Jedi đỡ cỡ 3 cây Blaster bắn 1 lượt như ăn kẹo
+ Mình nói làm được như vậy là vì blaster cùi bép, vì blaster nó bay chậm hơn đạn thật cả 12 lần thì chả nhẽ thần lực bá đạo không đỡ được.
+ Bạn nói làm được như vậy vì Jedi bá, đạn thật cũng đỡ được y vậy, dẫn chứng là được 1 cái clip không có giá trị trên chiến trường ;))
Nếu muốn tranh luận tiếp thì đưa ra dẫn chứng, mình tôn trọng bạn vì còn đem dẫn chứng ra nói chuyện, còn các bố trên facepalm thì chả có gì để nói :-(||>
 
Cơ bản là súng trong SW hay cụ thể là cái Blaster bọn ST nó xài là hàng cùi bép, đạn thì vừa to vừa dài, dễ phát hiện, bắn từng nhịp, bay chậm, đã vậy còn đánh bật ngược lại được ^:)^ Gặp ở trái đất thì dù force mạnh cỡ nào cũng chả quay người kịp mà đỡ đạn, chưa kể có đỡ được thì cũng dính miểng vì cơ bản là kim loại nó không có vụ bay dội ngược mà thường là bị cắt làm 2 ;))

https://www.google.com/search?espv=...1.1.0....0...1.1.64.serp..0.1.124.p6yhByY0qQk
Một nguồn khác có cả clip, tốc độ đo được là ~60 m/s, xin được phép ném vào mặt bạn ;))
PS: Tính ra Disney non-canon cả lũ cũng có cái lợi của nó :-"

Haiz, facepalm là phải, cái này 40 năm qua tụi nó bàn nát rồi, search tí xíu là ra cả rổ à

===================

Bullets react interestingly with Lightsabers. Basically Lightsabers are so hot that a bullet would be instantly turned into plasma and would because of Newton's laws keep traveling in the same direction. Now a plasmized bullet wouldn't be as powerful as a plasma bolt from a blaster but it would be nasty and Jedi don't really wear armor and are just as squishy as the rest of us so it would ruin their day.

So you're probably wondering why people don't use guns against Jedi?

Well, here are some basic reasons

1: In most respects blasters are superior to guns. They have more stopping power and armor penetration as well as being more compact and carrying much more ammo. They are also very reliable and have few moving parts. Blasters don't jam and you don't have to worry about them failing like guns if you get crud on them.

2: You can't carry a bunch of different weapons on you and still be effective in battle. You will be weighed down by it all so you want to pick the weapon that will give you the most utility most of the time and that would be a blaster.

Jedi are pretty rare when compared to all of the other things you will be fighting and unless you specifically are setting out to assassinate a Jedi you would be better served to carry a blaster. And lastly, blocking is not a Jedi's only defense, they rely on the force and precog, so they will still be able to catch bullets.

- They can also dodge and have superhuman reflexes and precognition so good luck actually hitting one.

- They go through very extensive training and aren't ignorant to what would happen if they tried to deflect bullets.

- They will simply dodge the shots, take you out and help you choke yourself to death.
 
Như clip trên là đỡ chính diện, biết trước đường đạn, thủ thế đàng hoàng, chính vì trên chiến trường đạn bay tứ tung nên mới phải quay người đỡ, chứ chả nhẽ nó bắn chính diện 1 chỗ, 1 viên cho đỡ à :-w Nói chung là lỗi diễn đạt của mình, nên cái này mình nhận.
Còn thực tế trong phim thì Jedi đỡ cỡ 3 cây Blaster bắn 1 lượt như ăn kẹo
+ Mình nói làm được như vậy là vì blaster cùi bép, vì blaster nó bay chậm hơn đạn thật cả 12 lần thì chả nhẽ thần lực bá đạo không đỡ được.
+ Bạn nói làm được như vậy vì Jedi bá, đạn thật cũng đỡ được y vậy, dẫn chứng là được 1 cái clip không có giá trị trên chiến trường ;))
Nếu muốn tranh luận tiếp thì đưa ra dẫn chứng, mình tôn trọng bạn vì còn đem dẫn chứng ra nói chuyện, còn các bố trên facepalm thì chả có gì để nói :-(||>
tóm lại mình chỉ chứng minh là jedi với sith đỡ được súng đạn của bạn, còn cái kèo "súng đạn loạn xạ" của bạn thì mình không bàn nữa ^#(^
mà với những skill của force đã được biểu lộ qua film đến giờ như ( siêu tốc độ, đọc ý nghĩ, điều khiển ý nghĩ, dừng và thu kéo vật, sấm sét, bóp cổ 1 đứa qua màn hình LCD ...........cho đến biết trước tương lai) thì ở cảnh giới cao cũng chả sợ cái "đống đạn bay loạn xạ" của bạn, đơn giản là điều khiển cho lính cầm súng tự bằn vào đầu cho nhanh ( đấy là chưa nói đến những skill trong truyện tranh với hoạt hình cũng nằm trong canon như đóng băng, thay đổi thời gian, tàng hình...........) |-)


như ở đấy mặc dù không phải canon nhưng có thể hình dung 1 jedi ở cảnh giới cao nhất có thể làm gì nhất là khi star wars 7 thức tỉnh show một loại skill thần lực mới
 
Chỉnh sửa cuối:
Haiz, facepalm là phải, cái này 40 năm qua tụi nó bàn nát rồi, search tí xíu là ra cả rổ à

===================

Bullets react interestingly with Lightsabers. Basically Lightsabers are so hot that a bullet would be instantly turned into plasma and would because of Newton's laws keep traveling in the same direction. Now a plasmized bullet wouldn't be as powerful as a plasma bolt from a blaster but it would be nasty and Jedi don't really wear armor and are just as squishy as the rest of us so it would ruin their day.

So you're probably wondering why people don't use guns against Jedi?

Well, here are some basic reasons

1: In most respects blasters are superior to guns. They have more stopping power and armor penetration as well as being more compact and carrying much more ammo. They are also very reliable and have few moving parts. Blasters don't jam and you don't have to worry about them failing like guns if you get crud on them.

2: You can't carry a bunch of different weapons on you and still be effective in battle. You will be weighed down by it all so you want to pick the weapon that will give you the most utility most of the time and that would be a blaster.

Jedi are pretty rare when compared to all of the other things you will be fighting and unless you specifically are setting out to assassinate a Jedi you would be better served to carry a blaster. And lastly, blocking is not a Jedi's only defense, they rely on the force and precog, so they will still be able to catch bullets.

- They can also dodge and have superhuman reflexes and precognition so good luck actually hitting one.

- They go through very extensive training and aren't ignorant to what would happen if they tried to deflect bullets.

- They will simply dodge the shots, take you out and help you choke yourself to death.
Basically Lightsabers are so hot that a bullet would be instantly turned into plasma and would because of Newton's laws keep traveling in the same direction. Now a plasmized bullet wouldn't be as powerful as a plasma bolt from a blaster but it would be nasty and Jedi don't really wear armor and are just as squishy as the rest of us so it would ruin their day.
-> Về cơ bản LS nóng đến nổi viên đạn sẽ tự động chuyển thành plasma và tuân theo định luận Newton mà tiếp tục bay về phía trước. Và viên đạn plasma như vậy là cực kỳ nguy hiểm với Jedi vì bình thường các anh chả bao giờ mặc giáp -> Như thế này thì đỡ kiểu gì =))
Lý do Stormtrooper không dùng đạn:
1. Blaster mạnh hơn, xuyên giáp, gọn nhẹ, không lo kẹt đạn không cần khiên cả đống đạn kè kè.
2. Đa dụng, hay nói cách khác blaster là xài bắn nhau ngon hơn, đạn chỉ tỏ ra vượt trội khi đối đầu với Jedi, mà storm trooper gặp Jedi thì đạn hay không cũng tèo như bạn kia nói. Sith thì éo thèm dùng súng rồi.
Lý do Jedi sẽ chống được đạn
1. Né, tiên đoán, né
2. Jedi biết thừa là mình éo đỡ được đạn bằng LS vì đã được huấn luyện kĩ
3. Trước khi bắn chết được Jedi thì đã bị force hành chết rồi
Đấy, dịch sơ cái dẫn chứng của bạn là vậy đấy, rõ ràng là theo dẫn chứng của bạn thì Jedi "không thể" đỡ được đạn chứ như mình nói là "khó" thì còn nhẹ nhàng chán :D
Không biết bạn có đọc qua không, cảm ơn vì đã tìm thêm dẫn chứng cho mình =))
tóm lại mình chỉ chứng minh là jedi với sith đỡ được súng đạn của bạn, còn cái kèo "súng đạn loạn xạ" của bạn thì mình không bàn nữa ^#(^
mà với những skill của force đã được biểu lộ qua film đến giờ như ( siêu tốc độ, đọc ý nghĩ, điều khiển ý nghĩ, dừng và thu kéo vật, sấm sét, bóp cổ 1 đứa qua màn hình LCD ...........cho đến biết trước tương lai) thì ở cảnh giới cao cũng chả sợ cái "đống đạn bay loạn xạ" của bạn, đơn giản là điều khiển cho lính cầm súng tự bằn vào đầu cho nhanh ( đấy là chưa nói đến những skill trong truyện tranh với hoạt hình cũng nằm trong canon như đóng băng, thay đổi thời gian, tàng hình...........) |-)
như ở đấy mặc dù không phải canon nhưng có thể hình dung 1 jedi ở cảnh giới cao nhất có thể làm gì nhất là khi star wars 7 thức tỉnh show một loại skill thần lực mới
Mình có nói Jedi dỏm hay sợ đống Storm trooper với blaster đâu, mình nói blaster cùi bắp nên Jedi đỡ dễ mà :|
 
Chỉnh sửa cuối:
có ai thắc mắc Quigon nói gì với Obiwan sau vụ Anakin thành Vader ko...
 
Basically Lightsabers are so hot that a bullet would be instantly turned into plasma and would because of Newton's laws keep traveling in the same direction. Now a plasmized bullet wouldn't be as powerful as a plasma bolt from a blaster but it would be nasty and Jedi don't really wear armor and are just as squishy as the rest of us so it would ruin their day.
-> Về cơ bản LS nóng đến nổi viên đạn sẽ tự động chuyển thành plasma và tuân theo định luận Newton mà tiếp tục bay về phía trước. Và viên đạn plasma như vậy là cực kỳ nguy hiểm với Jedi vì bình thường các anh chả bao giờ mặc giáp -> Như thế này thì đỡ kiểu gì =))
Lý do Stormtrooper không dùng đạn:
1. Blaster mạnh hơn, xuyên giáp, gọn nhẹ, không lo kẹt đạn không cần khiên cả đống đạn kè kè.
2. Đa dụng, hay nói cách khác blaster là xài bắn nhau ngon hơn, đạn chỉ tỏ ra vượt trội khi đối đầu với Jedi, mà storm trooper gặp Jedi thì đạn hay không cũng tèo như bạn kia nói. Sith thì éo thèm dùng súng rồi.
Lý do Jedi sẽ chống được đạn
1. Né, tiên đoán, né
2. Jedi biết thừa là mình éo đỡ được đạn bằng LS vì đã được huấn luyện kĩ
3. Trước khi bắn chết được Jedi thì đã bị force hành chết rồi
Đấy, dịch sơ cái dẫn chứng của bạn là vậy đấy, rõ ràng là theo dẫn chứng của bạn thì Jedi "không thể" đỡ được đạn chứ như mình nói là "khó" thì còn nhẹ nhàng chán :D
Không biết bạn có đọc qua không, cảm ơn vì đã tìm thêm dẫn chứng cho mình =))

Mình có nói Jedi dỏm hay sợ đống Storm trooper với blaster đâu, mình nói blaster cùi bắp nên Jedi đỡ dễ mà :|

sao ko dịch hết?
blocking is not a Jedi's only defense, they rely on the force and precog, so they will still be able to catch bullets.

cái kèo đầu tiên ông nói là force mạnh cỡ nào cũng ko đỡ dc đạn, đỡ được ở đây là nhiều cách, chứ có bắt buộc phải xài LS vung lên đỡ đâu, dùng force stop lại hoặc chuyển hướng vẫn đc
mà lúc đầu là đang bàn về force, sao bây h lại đá qua LS cắt đạn ra làm 2 rồi vẫn gây nguy hiểm các kiểu vậy?

Cơ bản là súng trong SW hay cụ thể là cái Blaster bọn ST nó xài là hàng cùi bép, đạn thì vừa to vừa dài, dễ phát hiện, bắn từng nhịp, bay chậm, đã vậy còn đánh bật ngược lại được ^:)^ Gặp ở trái đất thì dù force mạnh cỡ nào cũng chả quay người kịp mà đỡ đạn, chưa kể có đỡ được thì cũng dính miểng vì cơ bản là kim loại nó không có vụ bay dội ngược mà thường là bị cắt làm 2 ;))

Force users phản ứng nhanh thế nào ko ai biết rõ, film chỉ nói có tốc độ phản xạ nhanh hơn người thường, chứ chả lấy cai gì làm chuẩn mực để đo mà biết là có đỡ đạn đc hay ko, nói chung đây là nhận xét đầy tính chủ quan

vả lại lúc đầu đưa ra kết luận là Jedi ko đỡ được đạn, là dựa vào cái assumption này
Blaster bọn ST nó xài là hàng cùi bép, đạn thì vừa to vừa dài, dễ phát hiện, bắn từng nhịp, bay chậm
thì bài ở trên đã phân tích, Blaster > Bullet, cho nên cái conlusion trên coi như fail
 
Chỉnh sửa cuối:
The freighters opened fire, writing thick lines of plasma onto the air. The shots churned the ground, destroyed trees, heated the air of the clearing; one slammed into the chest of a Royal Guard and vaporized all of him save for his helmet.

Lost in the Force, Vader anticipated the shots that would have hit him, saw the appropriate angles of impact and deflection, and used the rapidspinning of his lightsaber to turn first one, then a second, and then a third shot not into the tree line but back at the ships, the heat and energy of the blaster shots driving him backward, warming the hilt of his weapon, a heat he could feel even through his glove.

-- Lords Of The Sith

Vader đỡ 3 phát blaster từ tàu freighter class, bắn từ tàu thì chắc chắn nhanh hơn rồi chứ :1cool_byebye:

Thêm 1 số speed của Vader
Đỡ blaster từ droid ở tầm gần, nhanh đến độ tạo dư ảnh
4807785-deflects+multiple+lasers+at+once.jpg

Block hơn chục đạn từ drone cùng 1 lúc, ở cự ly rất gần
4628408-creates+dozens+of+after+images.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top