█ WINTER 2018 █ Voltron: Legendary Defender ► Final Season: 14/12/2018

Theo bạn Shirou sẽ sống được bao nhiêu tập trong Season 2?

  • 1+

    Votes: 1 7.7%
  • 2+

    Votes: 0 0.0%
  • 3+

    Votes: 1 7.7%
  • 4+

    Votes: 2 15.4%
  • 5+

    Votes: 1 7.7%
  • 6+

    Votes: 0 0.0%
  • 7+

    Votes: 1 7.7%
  • 8+

    Votes: 0 0.0%
  • 9+

    Votes: 1 7.7%
  • 10+

    Votes: 6 46.2%

  • Total voters
    13
Nhân vật VN tên Huy Hùng , người thường dc truyền cho 2 cái thấu kính 2 tay , sau bị chặt mất nên chuyển qua tay máy , gọi là bàn tay ma thuật . Bé đứa nào chả gấp bàn tay ma thuật chọt chọt nhau =))

Mà truyện chết nhiều vãi chưởng luôn , phe thiện gần như ngỏm sạch 8-x
 
Mấy tập đầu dark vồn ra, đứa nào không diệt tộc thì cũng r@pe với cả giết thân thích, sau này cũng hi sinh nốt

Truyện vậy mà hồi đó không có rating trẻ con cứ đọc xong rồi vác thùng các tông tưởng tượng là cục năng lượng :4cool_beauty:
 
nói về story và art thì sau hơn 20 năm rồi ko có bộ VN nào lên được như nó nhỉ :@)
 
Hesman còn có một form sư tử nữa , Hesman quỳ xuôngs làm một con sư tử to
 
Nhân vật VN tên Huy Hùng , người thường dc truyền cho 2 cái thấu kính 2 tay , sau bị chặt mất nên chuyển qua tay máy , gọi là bàn tay ma thuật . Bé đứa nào chả gấp bàn tay ma thuật chọt chọt nhau =))

Mà truyện chết nhiều vãi chưởng luôn , phe thiện gần như ngỏm sạch 8-x
Huy Hùng cũng có phải người thường đâu. Nó đc nuôi lớn ở hành tinh có lực hút mạnh hơn Trái Đất (Arus luôn) nên anh bay nhảy như chim.
 
Hồi xưa bé, tập Huy Hùng bị chặt tay mình chỉ dám đọc mỗi 1 lần, mà truyện của bác Lân số nhân vật chính lên đường có khi còn ngang Game of Thrones. Nặng hơn cả bộ hoạt hình gốc=))
 
truyện này phe ta chết thì có nhiều nhưng chết rải rác dần qua thời gian, còn phe địch thì chết như rạ luôn, thằng nào chết mà có đệ hay người nhà là thể nào chúng nó cũng kéo đến đánh báo thù, phải giết bằng hết.
 
Giờ vẫn còn giữ tập đánh con người đá khổng lồ cao gấp rưỡi Hesman :v. Tập này Glen hút chết phải phẫu thuật ráp đầu vào thân 1 thằng người máy :3. Nhớ ngày xưa hồi học cấp 1 ngồi trong lớp toàn ngồi vẽ cái thằng người đá này :v. Sau này ko biết còn thằng nào to hơn ko. Hình như có tập còn chiến với cả 1 cái hành tinh máy thì phải =].
 
Mình chỉ nhớ mấy tập em robot sinh học gì đấy, toàn bị sàm sỡ với cởi đồ thôi :4cool_beauty:

Tuyệt chiêu của em ấy là phun lửa cháy hết quần áo :5cool_still_dreamin
 
Giờ vẫn còn giữ tập đánh con người đá khổng lồ cao gấp rưỡi Hesman :v. Tập này Glen hút chết phải phẫu thuật ráp đầu vào thân 1 thằng người máy :3. Nhớ ngày xưa hồi học cấp 1 ngồi trong lớp toàn ngồi vẽ cái thằng người đá này :v. Sau này ko biết còn thằng nào to hơn ko. Hình như có tập còn chiến với cả 1 cái hành tinh máy thì phải =].
Tập Trái Tim Người Máy. Lão sở hữu người máy to bằng hành tinh có thể lắp ghép thành tinh cầu (nghe đến đây thì chắc là rõ gốc Transformer rồi) thuộc nhị thập bát tú thì phải. Sau này lão về hành tinh Arus góp phần ko nhỏ vào cải tiến Hesman. Tập đấy lâu đài Arus bị phá nát, Hesman bị moi trym, nhầm, moi tim. Glen phải biến hình thành tim a.k.a cục pin cho Hesman.

Mà quả Glen chết đúng là ko thể ngờ đc :9cool_too_sad:

Cả cái đội đấy về sau chết sạch còn mỗi Kíp thì phải. Huy Hùng thì hình như còn đến Anh Hùng Việt Nam?
 
Vợ Kíp là công chúa Laura sau này gần như không thấy mặt. Còn thằng con 2 anh chị thì giỏi phết, nghiên cứu chế tạo nhiều thứ.
 
Ông con biết võ Thiếu Lâm đúng ko nhỉ =}.
 
Tập Trái Tim Người Máy. Lão sở hữu người máy to bằng hành tinh có thể lắp ghép thành tinh cầu (nghe đến đây thì chắc là rõ gốc Transformer rồi) thuộc nhị thập bát tú thì phải. Sau này lão về hành tinh Arus góp phần ko nhỏ vào cải tiến Hesman. Tập đấy lâu đài Arus bị phá nát, Hesman bị moi trym, nhầm, moi tim. Glen phải biến hình thành tim a.k.a cục pin cho Hesman.

Mà quả Glen chết đúng là ko thể ngờ đc :9cool_too_sad:

Cả cái đội đấy về sau chết sạch còn mỗi Kíp thì phải. Huy Hùng thì hình như còn đến Anh Hùng Việt Nam?
Cái con robot to bằng cả hành tinh là phỏng theo Galactus đấy chứ, ăn sản xuất các kiểu luôn =)) Về sau lão đấy quay về chính đạo dc 1 tập, chế cho thằng Kíp cái ván trượt rồi bị boss sau giết. Mà hầu như villain nào quay về chính đạo cũng ngỏm hết :))
 
Cái con robot to bằng cả hành tinh là phỏng theo Galactus đấy chứ, ăn sản xuất các kiểu luôn =)) Về sau lão đấy quay về chính đạo dc 1 tập, chế cho thằng Kíp cái ván trượt rồi bị boss sau giết.
WTF sao nghe giống Galactus với Silver Surfer trong X-men thế 8-}.
 
Hùng Lân sáng tác villian phỏng theo comic nhiều mà :D
Có cả Mặt Nạ Xanh nữa :v
 
Có cả Deadpool nữa , tập đấy là Diệt Thần Sấm =))
 
Cái con robot to bằng cả hành tinh là phỏng theo Galactus đấy chứ, ăn sản xuất các kiểu luôn =)) Về sau lão đấy quay về chính đạo dc 1 tập, chế cho thằng Kíp cái ván trượt rồi bị boss sau giết. Mà hầu như villain nào quay về chính đạo cũng ngỏm hết :))

Cái ván trượt là tập bác học điên j mà?

Kip ăn cáp cái ván trượt chứ.

Còn thằng con của Kịp jỏi là do dc ba của Linda, truyền bộ não cho trc khi chết nên mới jỏi thôi.

Tập cuối là gã khổng lồ vui tính. Kết thúc k ra j hết :(
 
Tôi cũng chả hiểu vì sao truyện ra được dài thế (hình như 150 tập) và kết thúc chóng vánh thế.

Lúc còn là trẻ con nhiều câu chuyện mình không hiểu được thật. Chắc tại bác tác giả không được trả tiền nữa nên thôi không vẽ nữa :9cool_too_sad:

Nhưng đọc truyện Hesman chỉ mong có thêm truyện để đọc mãi. Bị nghiện cái trò hút mấy cục gạch (cục năng lượng) biến thành khổng lồ choảng tay đôi. Lại còn anh Huy Hùng có skill chập tay giống giống Hesman =))

Gái trong truyện cũng hot, nhiều tình tiết fanservice :4cool_beauty:

Có những tập epic vồn như Anh Hùng Vô Danh, hoặc Cá Mập Biến Dị (to bằng 2 Hesman luôn). Nói chung truyện này đúng là huyền thoại một thời.
 
1025919_568367339873840_1062802096_o.jpg


Ôi...:4cool_beauty:
 
Plen (hay Glen?) ngỏm là nổ phần thân để cứu mấy đứa bị nhốt ở bụng một thằng khổng lồ xong bị nó đạp nát đầu phải không nhỉ? :-?

Con bé người yêu da đỏ hay gì đấy sau cũng phải lắp thân người máy rồi bị đứa nào đấy phanh thây để cướp cục pin vĩnh cửu. Ông Hóc thì bị giết xong não nhập vào con chim rồi cũng bị giết nốt.

Mà chả hiểu thế nào hồi bé lớn lên với mấy cái truyện đấy chả bao giờ thấy mình bạo lực hay củ bựa như bọn thanh niên bây giờ. Ngộ hỉ.
 
Back
Top