- 7/8/08
- 6,150
- 3,689
Cái thằng crazy vẫn luôn cái là thằng đầu tiên thích nhảy vào văng tục,xỉ nhục người khác trong mọi cuộc tranh luận.Riết cũng ngán ngẩm,chả biết bao giờ cái đầu và khả năng tự kiềm chế của nó mới khá được lên nổi.Bao năm trời rồi chứ ít gì.
Đù mài rảnh quá cũng theo dõi tao bao nhiêu năm trời hả , đây là diễn đàn , hễ thằng nào ngu mà cứ thích mở mồm ra tỏ vẻ chính ủy lên lớp dạy đời tao đều chửi thẳng chứ chả ngán ngẩm hay nhún nhường thằng nào cả mày cũng là 1 thằng trong số đó , trong đây bao nhiêu thằng tao chửi cũng vì cái thói bố đời rồi , không có cá nhân gì đâu nhé . Tao nói nha chỗ đang nc , nói được lý lẽ thì nói đừng có đâu đâu mà chọt ngang vào tỏ vẻ như mình trịnh trọng bề cao đạo đức này nọ mà dạy đời người khác. Thích thì cứ ra đời so nhau về học vị , địa vị xã hội rồi bik , ở ngoài đời tao chúa ghét mấy thằng loại đạo đức giả như mày. Ở ngoài tao đủ tư duy nhận thức vấn đề để tao đủ có được địa vị quan điểm của tao, trong diễn đàn này tao bày tỏ quan điểm của tao không có bắt ép ai phải đồng ý nó bao h nên tao chúa ghét cái thể loại thấy người ta nói cái mịa gì cũng nhảy vô dạy người khác phải thế này thế nọ , t không làm chuyện đó nên thằng nào mà như thế tao đều chửi cho bỏ tật cả.

Còn mài t đã không thèm nói tới cái bản mặt thì bớt chạy theo vẫy đuôi đi nha Ok !

Chỉnh sửa cuối:
.Bao năm trời rồi chứ ít gì.




