Thật ra Man Utd hôm qua đá đúng lối đá mà Van Gaal mong muốn : nhanh, đầy bất ngờ và lúc nào cũng làm chủ thế trận. Tiếc là ở EPL hậu vệ nó làm ăn cẩn thận + tiền vệ nó trâu chó nên ko thể đạt được 3 điều trên. => Man Utd đá ở EPL sẽ là nhanh nhưng ko làm chủ thế trận, làm chủ thế trận nhưng ko đá nhanh và bất ngờ v...v
- Man Utd hôm qua có 2 sự thay đổi lớn nhất là 2 ông Hậu Vệ Cánh và Schneiderlin. 2 ông hậu vệ cánh trẻ hôm qua đá rất hay, lên công bất ngờ cũng như rút lui thần tốc. Đặc biệt là Riley, chú này phải nói là cực kì có tiềm năng. Mỗi tội anh này đá ngoại hạng mà chăm chạy quá + gặp ông Walcott bên Ass là sẽ bị thông nát đít. Schneiderlin là con bài chủ chốt của trận này, ông này áp sát và thu hồi bóng siêu nhanh, có 2 quả tackle theo đúng kiểu huyền thoại để tránh phản công nhanh, chứ Hậu Vệ Man Utd tối qua làm ăn vớ vẩn vl`. Schneiderlin + Herrera đá tiền vệ trung tâm trận này là sự khác biệt lớn nhất với trận trước đá sân khách, 2 ông 1 ông có xu thế dâng cao, 1 ông có xu thế đá trụ. Lối đá của 2 tiền vệ trung tâm hôm qua làm Man Utd có thể thu hồi + triển khai banh nhanh nhất có thể, tránh chuyền ngu hay rườm rà + ít mất bóng vô duyên ( đặc biệt là hiệp 2 ).
- Depay hôm qua phải đc bình chọn là cầu thủ hay nhất, ko phải vì nó quẩy nhiều, mà vì nó hút hậu vệ đối phương. Nếu để ý sẽ thấy những lúc Depay + ông Riley dâng cao thì bên nó sẽ phải có ít nhất 3 chú kèm 2 ông này, mà bọn này cầu thủ nghiệp dư, theo banh chứ ko theo người => Cả 2 bàn thắng của Rashford đều là hệ luỵ tất yếu. Chú này hiệp 1 đá ngon thì Man Utd cũng đã bớt vất vả.
- Mata là cầu thủ đá dở nhất trận hôm qua. Về thực tế Mata còn thua xa Countinho hay Silva chứ đừng nói ngồi mâm trên như Ozil hay Innesta. Mata là lý do mà Man Utd phải triển khai đá biên nhiều hơn trong thế trận mà mình hoàn toàn áp đảo. Lingard thì chuyền đã ko hay + Mata chạy chỗ dở nên mới làm Man Utd bế tắc như vậy trong suốt hiệp 1. Mà phải nói Mata đá rất nửa vời, phá banh kiểu nữa vời, sút chuyền chạy gì cũng nữa vời => Ko hiểu anh này cho lắm. Nhưng Mata lại hay có cái duyên ghi bàn + chuyền chớp thời cơ.