- 1/11/08
- 479
- 2,984
từ giờ tới cuối ss dàn nv chính và xém chính ông nào cũng có tỷ lệ dẹo cao
Đội đánh nhau:
Sansa biết đâu bất ngờ lao ra làn đạn, cái này dễ lắm
Abr tập này muốn coi thử lúc gần chết mình nhớ em nào nhất, rớt lại sợi dây chuyền, ko biết điềm gì
Mi: bạn gái Rick thường ko thọ
nhất là mấy cái biểu lộ tình cảm giờ nhìn thấy hơi ớn ớn
Glenn: như đã biết, bất tử ảo như Ty biết đâu chết cực nhảm
Rosia: biết đâu chết đi để Abr có cớ chịch Sansa 1 cách quang minh chính đại
Đội thủ nhà: Đội thủ nhà dễ ăn móc lốp lắm
Em les gì đang mang bầu: lâu quá k diễn sợ diễn lại chết ngay
Eugene: dễ chết nhảm
Cha sứ: loạng quạng nó gõ cho 1 gậy
Thánh hoa: undercover, nhưng có 1 mình, đánh nhau ở A thì coi như chết gần sạch chứ k đùa
mà cái trại của anh Chúa bé tẹo, sao đủ lương thực nuôi tán loại thế nhỉ
Đội đánh nhau:
Sansa biết đâu bất ngờ lao ra làn đạn, cái này dễ lắm
Abr tập này muốn coi thử lúc gần chết mình nhớ em nào nhất, rớt lại sợi dây chuyền, ko biết điềm gì
Mi: bạn gái Rick thường ko thọ
nhất là mấy cái biểu lộ tình cảm giờ nhìn thấy hơi ớn ớnGlenn: như đã biết, bất tử ảo như Ty biết đâu chết cực nhảm
Rosia: biết đâu chết đi để Abr có cớ chịch Sansa 1 cách quang minh chính đại

Đội thủ nhà: Đội thủ nhà dễ ăn móc lốp lắm
Em les gì đang mang bầu: lâu quá k diễn sợ diễn lại chết ngay
Eugene: dễ chết nhảm
Cha sứ: loạng quạng nó gõ cho 1 gậy
Thánh hoa: undercover, nhưng có 1 mình, đánh nhau ở A thì coi như chết gần sạch chứ k đùa
mà cái trại của anh Chúa bé tẹo, sao đủ lương thực nuôi tán loại thế nhỉ
Thì Rick lại càng hổ báo mới đòi đi đánh thuê dùm Jesus 

