Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

a đìu, ... mà như vậy cũng ngon, chắc ô Hiển chán Hanoi rồi, đầu tư bao nhiêu năm mà khán giả vẫn thờ ơ
vào SG dân thoáng hơn, TP lớn nhất nước phải có 1 đội bóng cho vui :)
 
Sài gòn thì đc cái dân chúng máu bóng đá, lại ko yêu cầu cao như HN, cơ mà chỉ duy nhất 1 điều hanoi fc ko phải con đẻ của dân sài gòn, giống như con của hà nội nhờ nuôi dùm rồi theo họ sài gòn vậy nên sợ khán giả người ta ko yêu thương =))
 
Arsenal Gia Lai, Viettel Dortmund, T&T Barcelona, Quảng Ninh Fiorentina
Việt Nam sắp vô đối rồi :8onion38:
 
giờ đội nào chịu chơi theo Juventus mình nguyện làm fan ngay
cứ ars với chả barca, có ra dc thằng tiền đạo ra hồn nào đâu, lại còn thủ kém, thà theo bọn Italy, ko thắng nhưng hòa còn hơn thua :|
 
giờ đội nào chịu chơi theo Juventus mình nguyện làm fan ngay
cứ ars với chả barca, có ra dc thằng tiền đạo ra hồn nào đâu, lại còn thủ kém, thà theo bọn Italy, ko thắng nhưng hòa còn hơn thua :|

Cơ bản là dân mình công thì kém mà khoái chơi sexy kiểu bà xã với ars mà quên rằng, thành công trong quá khứ của VN gắn liền với lối đá phòng ngự chặt chẽ, muốn đá tấn công trước hết phải có 1 hàng tiền vệ đủ sáng tạo đủ thông minh đã, cùng với ít nhất là 1 thằng trung phong giỏi để cụ thể hoá cơ hội đc tạo ra, trong khi VN ông nào cũng kiểu nghệ sĩ nửa mùa hoặc công nhân xây dựng, cộng thêm nguyên hàng tiền đạo max phế kể cả "huyền thoại CV9" trong khâu dứt điểm mà đòi đá như bà xã kiểu gì :))


Arsenal Gia Lai, Viettel Dortmund, T&T Barcelona, Quảng Ninh Fiorentina
Việt Nam sắp vô đối rồi :8onion38:

viettel có hậu thuẫn mạnh về tài chính ko kém gì ông đức, lại có sẵn nơi sinh hoạt, tập luyện hiện đại bậc nhất châu á nên còn có thể vì chúng nó ko cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng chứ chỉ sợ Quảng ninh lại chìm vào quên lãng thôi, bọn tây yêu cầu của chúng nó khắt khe lắm, Cần thơ năm rồi cũng bon chen thử hợp tác với nước ngoài mà rốt cục cơ sở vật chất ẹ quá chúng nó 1 đi ko trở lại luôn
 
Chỉnh sửa cuối:
Coi Highlights mới biết thằng Jiangsu thắng được Jeonbuk nhờ 3 đen Brazil gánh Team, 3 bàn đều có dấu giày 3 tên. Ramires ăn cái Kotex phút 94 =))


Sài gòn thì đc cái dân chúng máu bóng đá, lại ko yêu cầu cao như HN, cơ mà chỉ duy nhất 1 điều hanoi fc ko phải con đẻ của dân sài gòn, giống như con của hà nội nhờ nuôi dùm rồi theo họ sài gòn vậy nên sợ khán giả người ta ko yêu thương =))

Nghi rần rần rồi lại thọt như SGXT. Nhất là mấy trận đá với 3 thằng anh em còn lại là T&T, Đà Nẵng, Quảng Nam mà có dấu hiệu nhường điểm là khán giả chia tay ngay.
 
Cơ bản là dân mình công thì kém mà khoái chơi sexy kiểu bà xã với ars mà quên rằng, thành công trong quá khứ của VN gắn liền với lối đá phòng ngự chặt chẽ, muốn đá tấn công trước hết phải có 1 hàng tiền vệ đủ sáng tạo đủ thông minh đã, cùng với ít nhất là 1 thằng trung phong giỏi để cụ thể hoá cơ hội đc tạo ra, trong khi VN ông nào cũng kiểu nghệ sĩ nửa mùa hoặc công nhân xây dựng, cộng thêm nguyên hàng tiền đạo max phế kể cả "huyền thoại CV9" trong khâu dứt điểm mà đòi đá như bà xã kiểu gì :))




viettel có hậu thuẫn mạnh về tài chính ko kém gì ông đức, lại có sẵn nơi sinh hoạt, tập luyện hiện đại bậc nhất châu á nên còn có thể vì chúng nó ko cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng chứ chỉ sợ Quảng ninh lại chìm vào quên lãng thôi, bọn tây yêu cầu của chúng nó khắt khe lắm, Cần thơ năm rồi cũng bon chen thử hợp tác với nước ngoài mà rốt cục cơ sở vật chất ẹ quá chúng nó 1 đi ko trở lại luôn
Mẹ sư đào tạo trẻ chứ có phải định hình lối chơi luôn đâu
Để giáo trình đám này đào tạo thì cầu thủ Việt mới khỏa lấp được cái cơ bản nhất của bóng đá là kĩ thuật chơi bóng. Anh có kĩ thuật chơi bóng rồi thì anh mới xây dựng được chiến thuật.

Tưởng phòng ngự phòng nghẹo mà không cần kĩ thuật chơi bóng à...đấy, nhìn gương Miura chưa, có lên được bóng đâu, có phản công được đâu?
 
Mẹ sư đào tạo trẻ chứ có phải định hình lối chơi luôn đâu
Để giáo trình đám này đào tạo thì cầu thủ Việt mới khỏa lấp được cái cơ bản nhất của bóng đá là kĩ thuật chơi bóng. Anh có kĩ thuật chơi bóng rồi thì anh mới xây dựng được chiến thuật.

Tưởng phòng ngự phòng nghẹo mà không cần kĩ thuật chơi bóng à...đấy, nhìn gương Miura chưa, có lên được bóng đâu, có phản công được đâu?


Có nói gì tới chuyện đào tạo theo hướng nào đâu trời :2cool_sad: đang nói tình trạng bây giờ công thì cùn mà truyền thông với khán giả đòi đá tấn công như ars với lại barca đấy chứ:2cool_sad:

http://www.wn.com.vn/products/Man-Utd-sap-lien-ket-voi-Viettel-mo-hoc-vien-bong-đa-tai-Viet-Nam.html
Viettel đưa đẩy với ba bốn thằng nhưng chưa quyết định chọn thằng nào cả.
Mà có đội nào hợp tác với CLB ở Serie A thì ngon, mấy lứa trẻ gần đây của Ý được đánh giá cao lắm, nhất là cháu Donnarumma của Milan.

Chỉ hy vọng là ko phải trên giấy tờ, cũng chục ông qua VN bàn bạc này nỏ rồi mà rốt cục toàn đi về xong im luôn, dự là kẹt cái khoản đất đai để xây dựng nơi ăn chốn ở với tập luyện, chi phí ko rẻ mà lại nhập nhằng đủ thứ liên quan đến chính quyền địa phương, cơ mà nếu làm đc thì cực ngon luôn, lợi trăm bề bao gồm cả tiền bạc lẫn chuyên môn, bỏ 1 mà thu về 10 :3cool_embarrassed:
 
Cháu MHQ đang lên báo khóc vì về Vn thì bị vứt cho cái áo số 9 và mặc định luôn là tiền đạo =)) mặc dù cháu nó đá tv trụ hoặc tv công =)) kể cũng tội =))
 
Mẹ sư đào tạo trẻ chứ có phải định hình lối chơi luôn đâu
Để giáo trình đám này đào tạo thì cầu thủ Việt mới khỏa lấp được cái cơ bản nhất của bóng đá là kĩ thuật chơi bóng. Anh có kĩ thuật chơi bóng rồi thì anh mới xây dựng được chiến thuật.

Tưởng phòng ngự phòng nghẹo mà không cần kĩ thuật chơi bóng à...đấy, nhìn gương Miura chưa, có lên được bóng đâu, có phản công được đâu?
thì đào tạo trẻ tùy lò mà tư duy chiến thuật lúc ra lò nó sẽ khác nhau chứ
Anh, Ý thì chuyên tâm thể hình, thể lực, Ý lại có khoản fantasista
bọn TBN thì chuyên tâm dẻo dai, bền bỉ, kỹ thuật cá nhân trọng dụng hơn
bọn Đức thì all-around
=> đang nói về giáo trình nhé, tùy lò mà nó nó cân bằng giữa thể lực-kỹ thuật. Ngay cả ở VN thì giáo án chủ yếu là nhào lộn, tiếp đất và ra chân sút (người) bóng còn gì
 
=)).

12800362_990358444413944_58528814375949987_n.png
 
nói có sai đâu, vẫn là bài ca sea games muôn thưở :2onion2: làm đc thì đc tung hô, ghế đội tuyển giữ đc thêm lâu 1 chút, làm ko đc thì biến, giờ mà ông thắng có đưa VN vào đc quơn cắp mà thất bại tại ao làng thì cũng chả ai nể, như hồi riedl từng đưa VN lên ko biết bao nhiêu là tờ báo lớn ở châu á nhờ 2 cái chiến tích vĩ đại nhất lịch sử là tứ kết asian cup với vl cuối bắc kinh 2008 trong cùng 1 năm mà rốt cục, thua đau ở SG xong chịu ko nổi sức ép phải từ chức luôn ko trở lại VN tới h :1onion75:
 
Nghe nói Hữu Thắng hi vọng cho cầu thủ nhập tịch đc khoác áo Vn :))
 
Ổng nói miệng thế thôi chứ thách tiền cũng chả dám gọi :1onion75:
 
có gì đâu, làm cái nhỏ trước rồi đến cái lớn, ra CA vẫn là quá tầm...
ô Đức lập học viện cũng chủ yếu vượt người Thái giành Sea games mà =))

phải chục năm nữa có 4-5 cái học viện ngon thì mới mơ xa đc, Vi lic cũng phải chấn chỉnh lại!!!
 
có gì đâu, làm cái nhỏ trước rồi đến cái lớn, ra CA vẫn là quá tầm...
ô Đức lập học viện cũng chủ yếu vượt người Thái giành Sea games mà =))

phải chục năm nữa có 4-5 cái học viện ngon thì mới mơ xa đc, Vi lic cũng phải chấn chỉnh lại!!!
tốt nhất là hướng đến cái lớn luôn, vì đây là thể thao chứ có phải làm toán đâu mà biết 1+1 rồi mới làm dc 1+2
chưa kể cái giải seagames cũng chỉ là 1 giải giao hữu, ko có tính chất thăng hạng chai lọ, đa số các nc giờ nó dùng thử nghiệm đội hình, đội trẻ chứ có ăn thua cay cú như các bố VN đâu
làm dc như Thái, hướng hẳn đến cái lớn tự dưng thấy seagames bé tẹo ngay, đỡ lãng phí
 
có gì đâu, làm cái nhỏ trước rồi đến cái lớn, ra CA vẫn là quá tầm...
ô Đức lập học viện cũng chủ yếu vượt người Thái giành Sea games mà =))

phải chục năm nữa có 4-5 cái học viện ngon thì mới mơ xa đc, Vi lic cũng phải chấn chỉnh lại!!!

Vấn đề ko phải quá tầm hay là ko, mà nó nằm ở chỗ lãnh đạo bóng đá VN ko có cái gọi là định huớng với kế hoạch cụ thể, chỉ tồn tại cái gọi là "chỉ tiêu" và "thành tích", tức là tới đâu hay tới đó, chỉ đặt ra mục tiêu rồi thuê hlv về giao việc thôi ko có lên kế hoạch phải làm gì đưa bđvn đi lên , mà làm bóng đá kiểu đó thì bảo sao ngày càng tệ, tôi lấy ví dụ nếu VN vẫn ko vô địch SG đc trong 10 năm tới thì sẽ làm thế nào, sẽ tiếp tục chờ vì "ao làng còn bơi ko đc thì sao ra biển lớn", còn lúc vô địch rồi, bơi giỏi rồi thì làm gì tiếp theo?

Buồn cười cái chỗ đó, muốn làm việc lớn ko bắt đầu từ bây giờ, ko đầu tư từ bây giờ thì đợi khi nào, thay vì coi sân chơi khu vực là nơi rèn dũa để tranh đua ở châu á thì VFF lại làm ngược lại, cái đó mới là điểm quan trọng lý giải tại sao bóng đá VN ngày càng đi lùi so với cách đây chục năm.SG hay AFF cup vẫn sẽ chơi hết mình, nhưng nó ko phải là tất cả, còn nhiều mục tiêu khác quan trọng hơn để mà nỗ lực để đạt đc nữa, chứ ko phải ăn đc cái giải xong rồi sướng rồi kệ mẹ tương lai, hoặc thất bại thì nghĩ mình chưa đủ sức
 
Chỉnh sửa cuối:
muốn nâng nền bóng đá thì phải nhiều việc lắm, chấn chỉnh đào tạo trẻ, cải tổ Vi lic.... có vẻ quá tầm với mấy ông VFF =))
thế nên cứ đầu tư cho giấc mơ con thôi :)
Thái nó vẫn nghiêm túc với ao làng chứ, mà nó ăn mấy chục lần rồi đó
 
Mấy cái AFF, SeaGames này nọ tốt nhất chỉ nên coi nó là giải giao hữu tập huấn, thắng thì tốt thua cũng được, cứ nhiệt tình dùng mấy giải đó mà test đội hình với chiến thuật. Đến chừng nào mà ngay cả test đội hình cũng vẫn vào chung kết ăn vô địch thì tức là trình chí ít cũng đã đạt tầm châu lục :2onion2: Học đòi theo Arsenal mà học không tới nơi gì hết, đừng quên trước giờ Ars ngay cả mấy giải chính thức như Capital Cup, FA Cup thì Arsenal cũng chỉ dùng làm chỗ train đám trẻ đó :1onion75:
 
Back
Top