Quentin Tarantino's The Hateful Eight (2015) Kurt Russell, Samuel L. Jackson

Vừa tra google vl thật.
 
tatum trong phim này có vài cảnh thôi mà coi có hồn đó chứ :D
 
Phim hay quá, xem không rời mắt, bõ công chờ Bluray. Tất cả các nhân vật trong phim đều rất ấn tượng, có mỗi nhân vật của Tim Roth với Michael Madsen là thấy hơi mờ nhạt (chắc tại mình kì vọng nhiều quá, vẫn rất ấn tượng với vai Orange và Blonde của 2 anh, tội nghiệp Tim phim này lại dính đạn vào bụng rồi rên rỉ dưới đất :D ). Mà kịch bản hay vậy mà không được đề cử Oscar nhỉ :(, trong list để cử mình thấy hay hơn Inside Out với Straight Outta Compton rồi, mấy phim còn lại thì chưa xem.
 
Kịch bản racist với sexist quá nên không dám đề cử, mất công tụi đen lại ý kiến ý cò nữa :))
 
fail đâu ông, vậy là quá tuyệt vời cho vài cảnh rồi, như jonah hill ở bộ trước nhờ có người nhắc là mới biết có trong phim, mờ và nhạt vl :-< đéo bằng anh tatum nói 1 câu ở dưới hầm với cái cười mỉm bà chị :5cool_big_smile:
 
Tay Tatum phim này giờ mình nhớ được mỗi lúc thò đầu lên bị
bắn toác sọ
là hay, còn lại chẳng ấn tượng chút gì. Tatum đóng vai trùm băng đảng tội phạm mà thấy còn phẽo hơn nhiều mấy đám tay chân, chẳng có khí chất trùm gì.
Jonal Hill nói vài câu mình lại thấy hay, hài và nhảm đúng kiểu nhân vật hắn hay đóng.
 
Tay Tatum phim này giờ mình nhớ được mỗi lúc thò đầu lên bị
bắn toác sọ
là hay, còn lại chẳng ấn tượng chút gì. Tatum đóng vai trùm băng đảng tội phạm mà thấy còn phẽo hơn nhiều mấy đám tay chân, chẳng có khí chất trùm gì.
Jonal Hill nói vài câu mình lại thấy hay, hài và nhảm đúng kiểu nhân vật hắn hay đóng.
thì có đất diễn éo đâu mà đòi khí chất, mà đâu phải thằng trùm nào cũng làm mặt ngầu 24/7 =))
 
thì có đất diễn éo đâu mà đòi khí chất, mà đâu phải thằng trùm nào cũng làm mặt ngầu 24/7 =))
Thật ra thì so với mấy phim thường ngày mà hắn đóng thì cũng ko tệ, nhưng hòa vào cái dàn bố đời tới nóc của quentin thì rõ ràng hắn lạc lõng ngay, quá khác biệt, như thằng trẻ trâu chả có chút khí chất gì. Phim của quentin thường quan trọng diễn xuất nhất nên tên nào diễn tệ là thấy ngay. Vai của Chatum cho Jake Gyllenhaal vào thì đảm bảo khác.
 
thật sự là do cái face tatum hơi búng ra sữa chứ jake đúng là bố đời thật. chắc quentin cần tìm một người có chất pháp mới gọi tatum đóng, chứ jake mẽo bm
ụ ẹ đập cây đàn 145 tuổi trị giá 250k$ ah :6cool_surrender::5cool_sweat:
 
sau vụ này bảo tàng cạch luôn khoản cho thuê đàn :))
 
Nay mới xem phim này, hay vãi. Thích nhất đoạn Marquis tra tấn tâm lý General Sandy :5cool_beat_plaster:
 
câu "you only need to hang mean bastards, but mean bastards you need to hang" dịch thế nào cho hay nhỉ ?
 
Lá thư của lincoln là giả rồi (cảnh cuối) nhưng chi tiết nào chứng minh?
Phim cũng hay, xấp xỉ django, 8,5/10.
 
thì rõ ràng nó là giả mà, bị cha cảnh sát trưởng red rock bóc mẽ đó thôi :))
 
Hắn chỉ bảo là giả thôi có chỉ ra tại sao đâu.
 
Lá thư của lincoln là giả rồi (cảnh cuối) nhưng chi tiết nào chứng minh?
Phim cũng hay, xấp xỉ django, 8,5/10.
chứng minh cái gì nữa bác ? chính thằng da đen nó cũng thừa nhận là đồ giả rồi thì cần gì chứng minh nữa
 
như nó đã nói đấy, đời nào có chuyện Lincoln thư từ với một thằng lính bị đuổi khỏi quân đội
 
Nghĩ trg thư có chi tiết gì đó sai, ko đúng để khẳng định chắc chắn là giả thôi.

Băng cướp cùi vậy mà phần thưởng toàn 10k $ trở lên, dc cái diễn giỏi nên chắc lừa lừa rồi giết, cướp.
 
Back
Top