- 6/9/13
- 35
- 1
- Banned
- #1
Xin chào toàn thể anh/chị/em gamevn
Mình là một gamer dành rất nhiều tình cảm cho game SRO, sau quãng đường dài 5 năm cùng đi với game từ lúc game mới mở mình đành phải rời bỏ vì nhiều lý do khách quan cũng như sự bận bịu,mưu sinh trong cuộc sống (mà lý do chính là hút cmn máu). Tuy vậy mình vẫn không thể nào quên hay chơi các loại game khác lâu vì SRO đã để lại cho mình cũng như nhiều gamer khác một ấn tượng rất sâu sắc.
Giờ đây tuy game "chính chủ" chưa ra đi nhưng cũng oặt ẹo sống qua ngày vì có quá nhiều server khác mọc ra sau cái ngày event huyền thoại ấy (web bị lỗi sqlinjection và thế là toàn bộ source server bị lộ) tuy nhiên, các server khác toàn mấy sửu nhi quản lý và với chính sách hút cmn máu nên toàn phát triển theo kiểu "sập bền vững" nên chả mấy ai chơi. Qua server nước ngoài thì lag vv...
Vậy trọng tâm bài viết này mình muốn hỏi anh em, giờ nhu cầu của mọi người là gì nếu có một pserver được mở ra với mục đích mang huyền thoại trở lại cũng như đem lại cho anh em cảm giác của ngày xưa? Và tất nhiên GM ko phải sửu nhi nha.
Thanks anh em đã đọc bài.
Mình là một gamer dành rất nhiều tình cảm cho game SRO, sau quãng đường dài 5 năm cùng đi với game từ lúc game mới mở mình đành phải rời bỏ vì nhiều lý do khách quan cũng như sự bận bịu,mưu sinh trong cuộc sống (mà lý do chính là hút cmn máu). Tuy vậy mình vẫn không thể nào quên hay chơi các loại game khác lâu vì SRO đã để lại cho mình cũng như nhiều gamer khác một ấn tượng rất sâu sắc.
Giờ đây tuy game "chính chủ" chưa ra đi nhưng cũng oặt ẹo sống qua ngày vì có quá nhiều server khác mọc ra sau cái ngày event huyền thoại ấy (web bị lỗi sqlinjection và thế là toàn bộ source server bị lộ) tuy nhiên, các server khác toàn mấy sửu nhi quản lý và với chính sách hút cmn máu nên toàn phát triển theo kiểu "sập bền vững" nên chả mấy ai chơi. Qua server nước ngoài thì lag vv...
Vậy trọng tâm bài viết này mình muốn hỏi anh em, giờ nhu cầu của mọi người là gì nếu có một pserver được mở ra với mục đích mang huyền thoại trở lại cũng như đem lại cho anh em cảm giác của ngày xưa? Và tất nhiên GM ko phải sửu nhi nha.
Thanks anh em đã đọc bài.

nhớ anh em sv Troy quá...

em nhớ lúc mới vào, đi lạy lục mấy ông 4x kéo lv giúp rồi mặc cả taxi bãi ong vui vd. Tới lúc lên max 6x rồi thì thiếu SP tăng skill lại phải cầy con mới, xong mới nhận ra là, cầy cấp chưa cực khổ bằng cầy SP
game mà bọn nó hit từ chục ngàn đến cả triệu damage , boss đánh mất có 1 máu thì thua rồi .
.