
Đang chơi FM16 ( do có bản cracked full rồi ) và bản 16 này có vụ lập team bóng đá mới, thế là tui lập 1 team mang danh tướng tam quốc đi đá banh.
Thủ môn: Gia Cát Lượng ( Đơn giản là cái Bát Trận Đồ thủ cực kỳ trâu bò, ai tới cũng bị choáng chạy ngược về, không làm thủ môn thì làm gì ?! )
Hậu vệ trung tâm: Vương Bình - Hoắc Tuấn ( Có lẽ không nổi tiếng nhưng 2 ông này thuộc về tướng thủ chuyên dụng của nước Thục. Tuy rằng danh tiếng thua xa Tào Nhân, Hách Chiêu nhưng thủ cực kỳ khá. )
Hậu vệ cánh trái: Bàng Thống ( Tại sao lại chọn Bàng THống, vì tên cánh trái là Triệu Vân super chạy nhanh, Bàng Thống chỉ có tác dụng dèbuff mấy ông chạy nhanh team địch đứng im lại mà thôi )
Hậu vệ cánh phải: Quan Bình ( Quan Binh trong rtk 13 cũng thuộc dạng imba có số lắm, phía trên có Phi lão tam bật Van Nhân Địch hù 1 phát đã mệt, thêm Quan Binh với Đột Kích nữa là đảm bảo ghi bàn vào lười hay chuyền dài chọc khe cho tiền đạo bật cao đánh đầu )
Tiền vệ trung tâm: Mã Siêu - Quan Vũ ( Mã Siêu uy chấn Tây Lương, là 1 tiền vệ trụ đắc lực, nhưng khổ cái int hơi thấp và luôn ham xung phong. Vì vậy có Quan Vũ kèm cạnh, ông cụng giỏi không kém , có tầm mắt quan sát, tìm hiểu sơ hở kẻ địch mà chọc khe cho anh em phía trên hoặc trám chỗ ku Mã để lại. Đúng là cặp đôi ăn ý nhất )
Tiền vệ cánh trái: Triệu Vân. ( Độc mã Đơn Dương, thiên lý hành. Triệu Vân chỉ một người một bóng lừa qua hàng hậu vệ đối phương, kéo dãn đội hình địch, việc còn lại chỉ là chọc khe cho anh em ghi bàn mà thôi. Messi thời 3Q chính là anh

)
Tiền vệ cánh phải: Trương Phi ( không sở hữu tốc độ nhưng được cái độ to con + khả năng gầm rú uy hiếp hậu vệ địch, đảm bảo chẳng ai dám đối diện với ông này cả, vì không què giò cũng gãy răng

)
Tiền đạo cắm: Còn ai khác ngoài Lưu Bị. ( Bị không giỏi cái gì, nhưng được cái nhân nghĩa. Vì vậy, Bị rất dễ dàng bị các hậu vệ địch bỏ qua vì anh này quá vô hại

. Tàng hình suốt trận đấu và xuất hiện đúng lúc, ghi bàn dứt điểm thôi )

Sơ đồ chiến thuật : 4-2-3-1
Huấn Luyện Viên: Tui @@!