Gate - Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri --►Modern militaries VS Fantasy, Medieval era armies

Đám gods này nghe có vẻ giống Chaos Gods bên Warhammer 40k nhỉ: mỗi đứa trấn 1 "lĩnh vực" tự nhiên riêng(như sống,chết,ăn,ngủ,ị,đụ). Chỉ cần còn "người" làm những thứ đó thì bọn nó vẫn còn power đều đều mà ko cần thờ cúng chi cả. Demi-gods = chaos champions

Cái "Gate" nghe cũng giống cái Warp hole/gate. Mình đoán mục đích của bọn nó là tiến qua thế giới mới để hút power . Nếu ổn thì ngon , ko ổn thì đóng cổng là xong
 
thế thì God của Earth đâu8-x
Chết hết rồi. Maybe

Nếu chúng nó mạnh same same chaos gods trong War hammer fantasy thôi là Human gần như ko có cửa chơi với bọn nó rồi nên bọn nó mới tự tin mở cổng
 
mổi lần bàn tới god là thây buồn cười =))
 
Chỉnh sửa cuối:
rory có nói sau 1k năm demi như chị thành god là thành dạng linh hồn ko có thể xác , vậy thì ngoài vụ mở cổng còn làm được gì nữa ko . nghe spoil novel là hardy nhập hồn vô lelei
 
Hóng 2000 năm sau human của trái đất xâm lược tinh cầu của bọn God này:2onion2:
 
rory có nói sau 1k năm demi như chị thành god là thành dạng linh hồn ko có thể xác , vậy thì ngoài vụ mở cổng còn làm được gì nữa ko . nghe spoil novel là hardy nhập hồn vô lelei
Nghe giống đám Deamon Prince trong Warhammer - chúng nó là linh hồn KO THỂ GIẾT ĐC.Mỗi lần xuất hiện là do nhờ có summon / hiến tế . Muốn đánh bại bọn nó Chỉ có cách là tống chúng nó quay lại warp thôi
 
Em Rori còn đang nhắm đến vị trí thần tình iu nhá, chaos là chaos thế nào =)).
 
em ý hiện tại ko xxx , ko sinh con được thì yêu kiểu gì nhỉ :))
 
Nghe giống đám Deamon Prince trong Warhammer - chúng nó là linh hồn KO THỂ GIẾT ĐC.Mỗi lần xuất hiện là do nhờ có summon / hiến tế . Muốn đánh bại bọn nó Chỉ có cách là tống chúng nó quay lại warp thôi
Đám đó hồn bọn chúng nó bị bọn chaos god nó thu rồi , chết thì bọn nó copy/paste ra chứ cái quái gì mà không giết được . Nếu nói trên lý thuyết thì đập chết cha bọn Chaos God thì đám đó 1 là được giải thoát , 2 là đi bán muối theo luôn . :)) .

Mà vấn đề là sao Earth lại ếu có god , vì nếu thuộc dạng Administrator GOD thì ếu thể nào chết được vì nó là một phần của thế giới rồi , faith gods thì đầy rẫy ra . Nếu nói Earth không có GOD thì chỉ có nước là lúc code game thì đấng tối cao không cho phép world này có (có thể sinh ra) GOD . Nếu vậy thì thằng GOD rỗi việc mở gate đi chơi mà qua Earth là bị hệ thống nó đánh cho chết luôn .8-}
 
1 khả năng khác là god của Earth bỏ đi hết rồi:-?
 
^2
Chắc giống Nasuverse, earth từng có god nhưng sau đó age of god kết thúc, các god biến mất, giờ chỉ còn Gaia quản lý thế giới =))
 
Đám gods này nghe có vẻ giống Chaos Gods bên Warhammer 40k nhỉ: mỗi đứa trấn 1 "lĩnh vực" tự nhiên riêng(như sống,chết,ăn,ngủ,ị,đụ). Chỉ cần còn "người" làm những thứ đó thì bọn nó vẫn còn power đều đều mà ko cần thờ cúng chi cả. Demi-gods = chaos champions

Cái "Gate" nghe cũng giống cái Warp hole/gate. Mình đoán mục đích của bọn nó là tiến qua thế giới mới để hút power . Nếu ổn thì ngon , ko ổn thì đóng cổng là xong
Demi-gods trong đây chắc cũng cỡ bọn Champion cấp khủng như Lucius r.
 
ep mới anime thấy mấy anh JSDF cứ bựa bựa thế nào ấy. Lập kế hoạch di tản từ dân thường cho đến quý tộc, hợp đồng tác chiến không quân bộ binh lính dù như đúng rồi, nhưng người quan trọng nhất trong phái bồ câu là con công chúa thì lại không cứu, chắc chừa lại cho Itami hốt =))
 
Thật sự xông vào kinh thành thế nào cũng có tổn thất, nó đông như kiến ấy, r còn cái mẹ gì là hòa bình nữa....
 
Xem ep này mình không hiểu archer của empire chết đâu hết rồi mà lính dù của đối phương nhảy xuống kinh đô giữa ban ngày ban mặt mà không bị bắn hạ?
 
đám recon nó dọn hết bọn guard rồi nên chắc ko có đứa nào báo cáo để deploy archer kịp thời =))
 
Back
Top