Manchester United 2015-2016: Khe hẹp kẹp đứt cu quỷ

Chúng ta sẽ thắng 2 trận tiếp theo nhé, đến trận thứ 3 anh em đang hào hứng mơ về top 4 thì anh gan cho rơi tự do luôn, để ý lắm rồi
 
Mấy ông MU bây giờ bắt chước Viêm Gan hết rồi. Thua hay bị loại thì cứ "phải quên đi thất bại rồi bước tiếp", mẹ thất bại vài trận thì không sao chứ nát cả mùa thế này thì đéo hiểu "đứng dậy và bước tiếp" cái cmg.

Có gì đâu, đứng lên không nổi nữa thì ráng bò, lết ... cũng được, miễn là đưa tay chạm đích đến là được rồi !?! >:)
 
Ngoài lề tí . Thằng Cu ti bên liv nó đá hay thật . Thằng đó nó gánh luôn nguyên team liv . Sao mấy đại gia éo múc nó nhỉ .
 
Nhớ cái hồi Moyes cũng lặp đi lặp lại 1 bài chúng tôi sẽ nỗ lực, nghe nhiều đến phát ghét.
 
Ngoài lề tí . Thằng Cu ti bên liv nó đá hay thật . Thằng đó nó gánh luôn nguyên team liv . Sao mấy đại gia éo múc nó nhỉ .
năm sau qua 3ka hehe :soldier_baby2:
 
Nhìn Payet hao hao Anderson =))
 
Thật sự Leicester đá cũng buồn ngủ bỏ mịe chứ đâu hẳn xuất chúng rực lửa mà báo chí ca dữ vậy? :8cool_amazed:
 
Thật sự Leicester đá cũng buồn ngủ bỏ mịe chứ đâu hẳn xuất chúng rực lửa mà báo chí ca dữ vậy? :8cool_amazed:
quan trọng là dh nó yếu nhưng nó biết thắng trận và dẫn đầu :)) . Nếu dh nó mạnh như Real hay 3k mà đá thế mới bị chê thôi :))
 
Thật sự Leicester đá cũng buồn ngủ bỏ mịe chứ đâu hẳn xuất chúng rực lửa mà báo chí ca dữ vậy? :8cool_amazed:
Gần đây đua vô địch mới đá càm chừng, ăn chắc vậy thôi. Độ 4-5 vòng trc vẫn đá như điện xẹt. Nhìn Lei bây h đá đúng kiểu MU khi xưa lừ đừ về đích, 1-0 đếm mỏi tay :2onion16:
 
Gần đây đua vô địch mới đá càm chừng, ăn chắc vậy thôi. Độ 4-5 vòng trc vẫn đá như điện xẹt. Nhìn Lei bây h đá đúng kiểu MU khi xưa lừ đừ về đích, 1-0 đếm mỏi tay :2onion16:
Nhìn tình thế nó bây giờ lại nhớ tới cái mùa 2012 còn 5 vòng khoảng cách 8 điểm. Giọng thằng BLV kêu AGUERRROOOOO cuối trận đến giờ vẫn còn gây ác mộng cho ta, giữa đêm giật mình tỉnh dậy đổ mồ hôi :9cool_canny: Thắng mùa giải sau đó vẫn không giải được ác mộng thường trực từ cái khoảnh khắc chó đẻ này.

 
Chỉnh sửa cuối:
Đù moá còn up clip lên chi vậy pa, ta nghe 1 lần ở quán cafe năm đó còn ám ảnh tới bây h :cuteonion33:
 
Nhìn tình thế nó bây giờ lại nhớ tới cái mùa 2012 còn 5 vòng khoảng cách 8 điểm. Giọng thằng BLV kêu AGUERRROOOOO cuối trận đến giờ vẫn còn gây ác mộng cho ta, giữa đêm giật mình tỉnh dậy đổ mồ hôi :9cool_canny: Thắng mùa giải sau đó vẫn không giải được ác mộng thường trực từ cái khoảnh khắc chó đẻ này.

Còn ta nằm nhà check livescore tưởng bọn nó đưa dữ liệu lên bị nhầm
 
Nó không có Kompany, cũng đỡ 1 phần, chỉ sợ là mấy thằng hàng công của nó quẩy tẹt ga cái hàng thủ sida của mình thôi =)) Nhất là full backs của mình tèo hết rồi =))
 
Nó không có Kompany, cũng đỡ 1 phần, chỉ sợ là mấy thằng hàng công của nó quẩy tẹt ga cái hàng thủ sida của mình thôi =)) Nhất là full backs của mình tèo hết rồi =))
Yên tâm, lão Pelle thông đồng với thằng Yaya rồi, năm sau cho lão Pep về uống C2, nó nhất định không đứng thứ 4 đâu, từ giờ đến cuối mùa nó sẽ thua sạch :3cool_shame::3cool_shame:
 
nhờ bác Gàn mà giờ cảm thấy bình thường, thắng thì vui mà thua cũng k cay cú như xưa =)) . Trận này xác định nếu thắng thì tiếp tục đua, chứ hòa đến thua thì xác định mùa sau uống C2 trở xuống rồi
 
Yên tâm, lão Pelle thông đồng với thằng Yaya rồi, năm sau cho lão Pep về uống C2, nó nhất định không đứng thứ 4 đâu, từ giờ đến cuối mùa nó sẽ thua sạch :3cool_shame::3cool_shame:
Thua sạch xong Búa tạ đứng thứ 4 à? :3cool_shame:
 
Có tin mou về đòi mua costa kìa :3cool_shame:
 
Cũng tốt. MU đang cần nhiều hơn những loại cầu thủ máu chó như Tevez
tiền đạo chủ lực có đặc sản thằng Chel nó bán cho nhá =))
 
Back
Top