Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

từ đoạn bị thằng bat nó ném qua tường là mình thấy bắt đầu máu ăn thua nổi lên đâm xầm vào nhau rồi
 
thì rõ ràng là biên kịch nó cố tình nerf thằng sup ngu xuống như biết bao nhiêu bộ phim hoạt hình khác có superman lẫn batman trong phim , cái đoạn đánh nhau đấy mình vừa xem vừa cười vừa tức vì ko ngờ thằng đạo diễn nó lại chấp nhận việc nerf trí tuệ của sup xuống một cách quá đáng. Đến bản gốc còn phải có green arrow hỗ trợ từ xa bắn lén mới làm sup dính bụi kryptonite mà lên phim cứ bắn là 100% dính :7cool_feel_good:
Từ mos sang bsv sup thể hiện trí tuệ cao siêu chỗ nào thế
 
Từ mos sang bsv sup thể hiện trí tuệ cao siêu chỗ nào thế
Trong truyện Sup ko hề ngốc nhé, nó cực kỳ thông minh (chỉ có điều là nghĩ tươi sáng và tin tưởng người khác). Trong bản gốc TDKRe phải có Green Arrow bắn lén từ xa đến lúc nó đang ko để ý mới dính đc mà. Cái đoạn quả đạn đầu chấp nhận là dính nhưng quả thứ 2 lúc Bat đang dơ súng lên nó làm 1 phát heat vision là xong việc.
 
Từ mos sang bsv sup thể hiện trí tuệ cao siêu chỗ nào thế

chỗ nào mình nói thằng sup trên phim trí tuệ cao siêu ? Một đòn mà dính tới 2 lần mặc dù thừa biết dính phát là chẳng làm ăn được gì nữa thì rõ ràng là ngu quá còn gì =)) , sup muốn disable thằng bat nó có một tỷ cách để làm nhưng không đạo diễn thích anh chơi ngu lao vào ăn đạn vì anh đang đối đầu với bát màn nhé.
 
uh thì nói sup đoạn đó ngu thôi.....nếu dám nhắm chuẩn thì bắn nát khẩu súng, k thì max speed vòng ra sau lưng đập cho bất tỉnh là được, cứ phải lao đầu thằng vào đối phương mới chịu......

Nhầm. Sup chỉ có chưa đầy 1 tiếng để cứu mẹ. Anh ta chọn giải pháp tối ưu nhất là tìm cách hợp tác với Dơi thay vì làm theo thằng Lex, nếu giết Dơi để cứu mẹ thì lúc đó Sup sẽ trở thành một False God đích thực.

Việc đánh ngất Dơi mang nhiều rủi ro hơn do:
1. Không kiểm soát được thời gian tới khi nào thì dơi tỉnh.
2. Sẽ càng khiến Dơi bất hợp tác hơn.

Lý do tại sao anh ta bay thẳng vào bem dơi vì:
1. Cho rằng sức mình thoải mái áp đảo chú Dơi, làm Dơi cảm thấy bất lực, sex phải bình tĩnh lại nghe anh ta nói.
2. Không lường được sự tồn tại của Kryptonite, một loại khoáng chất tồn tại do tác động của cái máy cải tạo môi trường lên trái đất trong MoS.
 
thằng bat nó reload đạn lâu vậy mà vẫn không có ý định né
plot armor rõ ràng quá rồi còn gì
 
Vãi Nerf 8-}.

Sịp nó đánh mất cái việc suy nghĩ như vậy đơn giản là vì thời gian lúc đó không còn kịp nước tới chân rồi + không muốn hạ sát Bat chỉ có ý định làm 1 trận dứt điểm nhanh gọn lẹ nên không để ý gì khác. Ăn quả đầu bị dần cho mấy cái combo lại chả nóng ra lại chả muốn kết thúc cho lẹ nên chả để ý gì khác, đâu phải tự nhiên 2 thằng làm quả combat chơi cho vui.

Cũng không có lý do gì để Sịp phải giết Bat ít nhất là trong cái phim này nên bảo Sịp ngu là ngu chỗ nào :v.
 
Wonder Woman chất nhất cả film. đoạn xem thấy ảnh đen trắng thôi đã đẹp rồi. đoạn ẻm mặc giáp vào có mấy thằng hú hét cổ vũ luôn :))
 
Thật ra cũng 1 phần là do quả OST khúc đó khá là..... ngon...
 
thằng bat nó reload đạn lâu vậy mà vẫn không có ý định né
plot armor rõ ràng quá rồi còn gì
Có bik nó bắn lúc nào đâu mà đòi né, ăn phát thứ nhất là xỉn cmnr, mà bik nó có bao nhiu quả đâu, lại còn time đếm ngược nữa
 
Có bik nó bắn lúc nào đâu mà đòi né, ăn phát thứ nhất là xỉn cmnr, mà bik nó có bao nhiu quả đâu, lại còn time đếm ngược nữa
theo logic mà nói thì anh ủi 1 phát là thằng nhỏ chưa kịp bắn đã xỉn như hồi Lois trên hoang mạc...
 
từ tốc độ bắt được viên đạn thì xỉn cỡ nào để không né được viên thứ 2?

Có bik nó bắn lúc nào đâu mà đòi né, ăn phát thứ nhất là xỉn cmnr, mà bik nó có bao nhiu quả đâu, lại còn time đếm ngược nữa
 
Phim có àter credit không vậy? Tý mình còn ngồi lại rạp hóng :3
 
Ok, vậy đến credit là xách ass về đc rồi :3
Ngoài Bat với WW ra thì nóng lòng nhất là đc thấy anh Flash, mong là a xuất hiện "lâu lâu" chút :3
 
Mà đọc cmt thấy vãi các thanh niên thật, nhớ dạo trc cãi nhau hộc máu vì cái "no killing rule", giờ thằng Bat này không có rule thì lại giãy đành đạch đòi rule đâu rồi...

Tóm lại Bat này làm mình thấy khoái hơn Bat trong comic vì anh ta người hơn, khỏe, dứt khoát... Giống với Thomas Wayne của E2.
 
Ok, vậy đến credit là xách ass về đc rồi :3
Ngoài Bat với WW ra thì nóng lòng nhất là đc thấy anh Flash, mong là a xuất hiện "lâu lâu" chút :3
10s nhé
 
Xem thấy Lois hơi bánh bèo, ko badass như prequel comic, chắc đó là 1 trong những nguyên nhân khiến trận đấu boss cảm giác hụt, ko liền mạch như đấu boss trong MOS (vì phải share scene của Lois). Mà ko biết DC có định sửa đổi trong phim khác ko, chứ cái kiểu cứ dồn action vào cuối thế này thấy ko ổn, đáng lẽ nên phân bố đều tí. Đoạn batman combat đúng chất bat arkham, show gần hết skill trong game :)), thích đoạn đó nhất phim (dù quay cứ chớp nhoáng và lại tối, đôi lúc chả nhìn rõ). Tạo hình Flash trông bụi đời vl, đoạn báo mộng bối rối ko biết phải ảnh ko vì hình như đội nồi cơm điện, lại còn để ria
Thanh niên Lex trông có vẻ nguy hiểm, nhưng mỗi lần nói toàn bla bla chả hiểu mịa gì :))
 
Mà đọc cmt thấy vãi các thanh niên thật, nhớ dạo trc cãi nhau hộc máu vì cái "no killing rule", giờ thằng Bat này không có rule thì lại giãy đành đạch đòi rule đâu rồi...

Tóm lại Bat này làm mình thấy khoái hơn Bat trong comic vì anh ta người hơn, khỏe, dứt khoát... Giống với Thomas Wayne của E2.
Rule ko giết ng của bat là nhảm đặc sản nhất, và thằng daredevil bị lây luôn, rate r cái beep gì mà đánh cho xỉu rồi thôi, toàn để punisher dọn dẹp giùm
 
Back
Top