Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Phải nói, đối với mình đây là bộ phim siêu anh hùng hay nhất mình từng xem, cảm giác bị cuốn hút từ đầu đến cuối, mọi cảnh phim với mình ( 1 Fan không cứng lắm của DC và của Bat ) không thừa thãi 1 chút nào, mỗi chi tiết đều có ít nhiều logic liên quan đến chi tiết sau.
 
đi xem phim cũng chỉ bực cái khúc diễn tả tâm lí của Lex lúc ở trong tù có cái mẹ gì mà đám con gái phía sau chúng nó ngồi cười ngặt nghẽo như đang xem hài nhảm của Marvel 8-} làm chỉ muốn đứng lên quát " cười cái lol "
 
đi xem phim cũng chỉ bực cái khúc diễn tả tâm lí của Lex lúc ở trong tù có cái mẹ gì mà đám con gái phía sau chúng nó ngồi cười ngặt nghẽo như đang xem hài nhảm của Marvel 8-} làm chỉ muốn đứng lên quát " cười cái lol "
Lel khúc đó vô thức tự nhiên hát bài ding dong song luôn =)) oh u touch my tralala =))
 
Vài bữa nữa đi xem lại. Có vài đoạn action nhanh quá nhìn chưa rõ.
 
Vừa xem về xong, thỏa mãn bao ngày đợi, ghét mỗi e Lois với đoạn show hàng Cyborg, Flash với Aqua đáng nhẽ để nhìn vậy là biết òi
 
Mẹ đợt sau Lex nó trong tù rảnh háng chơi bài
100 push up
100 squad
100 sit up
run 10km
thì auto win luôn=))
 
- Bruce Wayne's "one percent chance" logic is childish and horrifying, and sounds like something Donald Trump would say about immigrants. It certainly was the logic that Dick Cheney used to condone "enhanced interrogation techniques."
 
Phim này review chuẩn nhất là cân bằng giữa critic và fan. Về plot rõ ràng edit có vấn đề, cắt ghép lung tung, ko tạo đc sự thống nhất. Vướng nhược điểm của A2, char nhiều nên mỗi anh mỗi phách, về gần cuối plot mới ổn. Nên đám critic chê cũng có lý của nó, đc có đoạn đầu thì đúng đỉnh, slow-motion tuyệt hảo, với cảnh cuối của mos.

Ac tion thì khen quá nhiều rồi, đoạn sup đập dd trên vũ trụ thì my eyes.... :7cool_extreme_sexy_

Và buồn cười ở chỗ là phim này đánh giá tổng quát không xuất sắc, ko có hứng xem lần 2, nhưng bù lại các phim link với nó thì mình lại rất hứng. Đầu tiên là ww (khi thấy ảnh thời thế chiến của ẻm mình nổi da gà) rồi sau đó là flash, cyborg, aqua man, cuối cùng là tạo nền cho Justice Leauge 1 thì cực kỳ hóng
 
Phim này review chuẩn nhất là cân bằng giữa critic và fan. Về plot rõ ràng edit có vấn đề, cắt ghép lung tung, ko tạo đc sự thống nhất. Vướng nhược điểm của A2, char nhiều nên mỗi anh mỗi phách, về gần cuối plot mới ổn. Nên đám critic chê cũng có lý của nó, đc có đoạn đầu thì đúng đỉnh, slow-motion tuyệt hảo, với cảnh cuối của mos.

Ac tion thì khen quá nhiều rồi, đoạn sup đập dd trên vũ trụ thì my eyes.... :7cool_extreme_sexy_

Và buồn cười ở chỗ là phim này đánh giá tổng quát không xuất sắc, ko có hứng xem lần 2, nhưng bù lại các phim link với nó thì mình lại rất hứng. Đầu tiên là ww (khi thấy ảnh thời thế chiến của ẻm mình nổi da gà) rồi sau đó là flash, cyborg, aqua man, cuối cùng là tạo nền cho Justice Leauge 1 thì cực kỳ hóng
Chuẩn luôn. Đoạn mở tấm hình cũ của em nó lên + nhạc epic làm hype vãi
 
Phim này review chuẩn nhất là cân bằng giữa critic và fan. Về plot rõ ràng edit có vấn đề, cắt ghép lung tung, ko tạo đc sự thống nhất. Vướng nhược điểm của A2, char nhiều nên mỗi anh mỗi phách, về gần cuối plot mới ổn. Nên đám critic chê cũng có lý của nó, đc có đoạn đầu thì đúng đỉnh, slow-motion tuyệt hảo, với cảnh cuối của mos.

Ac tion thì khen quá nhiều rồi, đoạn sup đập dd trên vũ trụ thì my eyes.... :7cool_extreme_sexy_

Và buồn cười ở chỗ là phim này đánh giá tổng quát không xuất sắc, ko có hứng xem lần 2, nhưng bù lại các phim link với nó thì mình lại rất hứng. Đầu tiên là ww (khi thấy ảnh thời thế chiến của ẻm mình nổi da gà) rồi sau đó là flash, cyborg, aqua man, cuối cùng là tạo nền cho Justice Leauge 1 thì cực kỳ hóng
Kiểu như :
Chúc mừng bạn đã bỏ tiền ra để xem 1 cái trailer dài 2h30 in IMAX 3D:))
 
ta cũng ghét con rách việc Lois vl, Aqua ko dc như poster nhưng mà thôi, cứ đợi phim chính thức xem sao
phê nhất khúc Bat nói " You are not brave, men are brave " rồi dập Sup ;))
 
em ww ở đây quá mạnh ( mình em nó cân doomsday tốt hơn sup nhiều, còn bat chỉ chạy với chạy.....), k biết vô phim riêng thì ném boss nào để cân lại đây nhỉ ( hoặc có thể 100 năm trươc em vẫn còn amateur ? )
 
Nói sao nhỉ. Hơi thất vọng.

Thứ nhất là vì cảnh hành động còn ít và không dồn dập như MOS, thiếu 1 đoạn nào đó thật sự cảm xúc. Có lẽ vì mình xem trailer hơi nhiều và công nhận trailer spoil nhiều thật.
Thứ hai là âm nhạc, bê lại từ MOS vào nên không có cảm giác mới và epic.
Cuối cùng là wonderwoman không xuất hiện nhiều lắm. Nhìn em Gadot mà mê.

Nhưng tựu chung lại thì đây là là 1 bộ phim siêu anh hùng hay. Có rất nhiều cảnh lấy lại trong phim hoạt hình. Có thể coi nó là pha trộn giữa The Dark knight returns với Superman Doomsday. Mà ko hiểu sao mình thấy phim có hơi hướng phim nghệ thuật Oscar, nhiều đoạn mình thấy na ná The Revenant. Người nào không biết trước về các nhân vật đi xem thì chắc chắn là chê.

Mà fuck no-killing rule rồi nhé =))

Thằng Doomsday mình nghi nó sẽ được hồi sinh lắm. Vừa đánh nó vừa mọc gai, càng lúc càng giống trong phim hoạt hình, chứ chết lãng nhách thế này thì hơi bị phí
 
em ww ở đây quá mạnh ( mình em nó cân doomsday tốt hơn sup nhiều, còn bat chỉ chạy với chạy.....), k biết vô phim riêng thì ném boss nào để cân lại đây nhỉ ( hoặc có thể 100 năm trươc em vẫn còn amateur ? )
Thần như kiểu Ares, problem solved.
Btw, Sịp đuối vì cắn nhiều đá thôi.
 
a1MLn08_700b_v1.jpg

a3BWgZ3_700b_v1.jpg
 
Vừa xem về, khảon action thì ko cần phải bàn, còn con Lois thì đáng lẽ nên cho bay mịa vào cái phantom zone từ MOS đi.
Cũng có thể kỳ vọng quá lơn nên xem phim thấy hơi hụt hẫng, mặc dù chưa biết là ở đoạn nào. Chỉ thấy là hụt hẫng kiểu như xem xong cái A2 ấy.
Flash thì đẹp, rất thik cái anh đóng Flash.

Đoạn Bruce mơ mà gặp Flash xem run hết cả người vì sướng
 
Dẫu vậy mình e rằng phần mô tả nội tâm rất phức tạp, nếu bỏ qua một chi tiết thì ta sẽ không hiểu được tại sao thằng nhân vật đó lại làm như thế, suốt cả đoạn Bat lấy first blood của Sịp thì mình cứ ngồi suy nghĩ tại sao thằng Bat lại cứ đòi phang Sịp trong khi ngay bờ bên kia đang diễn ra sự kiện nguy hiểm cấp thành phố (Tập hợp lại những quan điểm của Bat trong giấc mơ rồi việc bị Lex dắt mũi thì cũng tạm trả lời được cái li do vớ vẩn đó)

Ngoài ra phim cũng có vài hạt sạn: Bat thì chả vẻ gì là thông minh cả, Lois thì có khi mới xứng danh là greatest detective, Bruce làm người dơi được cả năm mà làm như mới xuất hiện được 2 tháng.... và vài thứ nữa mình muốn nói nhưng sợ spoil nên thôi cứ chửi thế ai hiểu thì hiểu :P

Xét cho cùng thì phim này rất thích hợp cho những ai rành về DC comic, thích đọc Dragon Ball và chịu được việc ngồi 1 tiếng để Zack xây dựng nội tâm các nhân vật hoàn chỉnh.

Không hẳn, nếu như cậu để ý kỹ thì phần nội tâm nhân vật thể hiện cực tốt qua khuôn mặt các diễn viên, từ cái giật giật mắt của Bat cái giật mắt biểu lộ sực ức chế , cái mặt sầu thảm của sịp lúc đứng ở giữa toà sau vụ nổ vì không làm gì được, nụ cười của WW khi được bem nhau, những chi tiết cực kỳ tinh tế để miêu tả rõ tính cách của 3 nhân vật mà chỉ ai thích DC mới hiểu được.
Bat phang sịp vì Bat lúc đó chỉ muốn trả thù, mà bản thân cũng không rõ việc cái tàu ngoài hành tinh nó có ý nghĩa gì, WW cũng chỉ nhìn thấy con quái thì mới quay lại chứ lúc thấy cái tàu giật sét liên hồi cũng mặc kệ.
Lex cực kỳ thông minh, Lex đổ hết tội cho sịp, sau đấy lôi người của Bat vào để chết để Bat cảm thấy Sup thực sự là 1 cái ung nhọt của thế giới, phân tích kỹ ra thì cái sự hận thù của Bat đối với sup là rất lớn ( nhưng không làm gì được, nếu không đã ko nhọc công tìm hiểu đá xanh như thế ) và việc thằng nhân viên của Bat chết là giọt nước tràn ly.
 
Phim này nói gọn như kiểu một cái bánh có 3 lớp. Lớp đầu ngon, gọn gàng, vừa phải. Lớp 2, dày nhất thì dở tệ. Phần nhân trong cùng ăn được nhưng vẫn bị lẫn nhiều hạt sạn khó nuốt.
Mà ăn xong cáp lớp dở kia thì người ta đã ngán rồi. Nên nhân và lớp đầu không cứu được tổng thể cái bánh.

Giờ nhìn lại mới thấy đưa Batman vào tạo nên một cái dở, đó là anh bị quá tầm so với đám còn lại. Để anh đánh được thì phải nerf thằng khác xuống đến mức yếu như kiểu Bat hành creep. Mà không thì Bat hầu như chả thể hiện được mẹ gì. Chạy như vịt. Đoạn ngon nhất lại là đoạn đánh vs người thường.
 
- Bruce Wayne's "one percent chance" logic is childish and horrifying, and sounds like something Donald Trump would say about immigrants. It certainly was the logic that Dick Cheney used to condone "enhanced interrogation techniques."
That's how it starts. The fever, the rage, the feeling of powerlessness that turns good men... cruel.

Nói chung phim này hay nhưng mà khán giả đi xem cũng phải có iq cao một chút. Cứ nghĩ phim là kiểu hero nhảm pg13 như của marvel thì sẽ không thấy hết được nội dung của phim. BvS cơ ăn oscar ngon chán.
 
đuối gì lúc nằm lơ lững ngoài tầng khí quyển sup nó tranh thủ sạc đầy năng lượng lại rồi , y như đoạn giơ tay về phía mặt trời sau khi phá cái máy thai khác thuộc địa ở MoS thôi.
 
Back
Top